Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ sau khi đi làm thêm em cũng thấy đây là một môi trường rất lịch sự,chuyên nghiệp,em không nghĩ là sa ngã mà là nhiều ngừoi thành kiến khi em làm nghề này nên em buồn thôi buồn vì mọi người không hiểu và lạc hậu quá
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ một khi em đã chọn nghề này là em cũng biết nhưng khó khăn hay đặc thù công việc rồi chị ạ cái buồn là ngừoi yêu em không hiểu cho công việc cúa em thôi dù sao cũng cám ơn các chị đã cho em nhiều lời khuyên ^^ không biết sau này có cơ hội được làm đồng nghiệp của ai không.hihi
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ em muốn tìm hiểu về công việc thiết kế tour chị ạ trên lớp nghe cô giảng qua em thấy công việc này hay hay.tính em cũng thích đi đây đi đó,tìm hiểu các miền đất mới,mỗi tội em say xe T_T không đi được đường xa
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Trước đây mình cũng làm lễ tân ở khách sạn, sau do có em bé nên nghỉ sinh rồi không có ai trông em bé nên xin công việc văn phòng. Nhàn nhưng nhớ nghề lắm.
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ sau khi đọc xong mấy comment cũng vào tâm sự chút với mọi người , mình là nam giới học ngành ... thiết kế nội thất , chả liên quan tới DL gì cả , có đợt học được ít tiếng trung , nên hồi đầu 2004 cũng được nhận vô đk vào 1 vp DL ( khi đó mới xin nghỉ việc 1 cty tke) . Mình cũng mạnh dạn vào làm , làm tất , cả vp có 5 người thì có mấy việc từ cắt chữ quảng cáo , gõ văn bản , làm báo giá , thiết kế tour , cả vào bếp ks rán trứng buổi trưa để ăn thêm , đi nhậu , đi tư vấn khách , kết nối với các đơn vị cung cấp , đặt dịch vụ , đưa đoàn đi (mỗi khoản HDV thì mình chịu vì là mình ít nói!) , làm điều hành , lo hóa đơn , đón đoàn sân bay , thiết kế tour mới (chủ yếu là TQ) , liên hệ cả với mấy trường ĐH bên TQ để tính làm cả du học , cả tuyển dụng nv mới nữa ... vân vân ,,, mình thấy làm gì phải dùng từ "sa ngã" cho nó nặng nề , đồng ý , có vài trường hợp mình nghe nói từ mấy người làm trước , đang làm HDV dẫn đoàn 5-6 năm trời (nữ) mà vì mệt mỏi quá , gia đình lại nói thêm vào , nên đành bỏ nghề , chuyển sang chân ngồi vp làm giờ HC . Mấy chuyện như : 3-4h sáng khệ nệ ôm mấy thùng nước suối ra vỉa hè đứng chờ xe mà bị mấy thanh niên đi xe máy qua hỏi : đi ko em?? mấy ai mà chịu được , hay là có 1 phòng ks dành riêng cho nv DL mà tay lái xe phí thẳng lên giường nằm và khò luôn, mặc kệ cô HDV đứng như trời trồng muốn đi đâu ngủ thì ngủ không thì lên nằm giở đầu đuôi??? mấy chuyện này chắc mọi người cũng nghe nhiều rồi ... Có 1 tour mình ghép đoàn cho vợ chồng & 1 con trai bà chủ tiệm massge cạnh ks đi bắc kinh , bà ấy sang hôm đầu thì sốt , nằm viện đến hôm sau thì sảy thai , thai hơn 3 tháng , về VN mình mới biết tin , mà cũng ko biết bà ấy có thai ??? Về VN rồi vợ chồng ông bà ấy còn sang .. cám ơn và an ủi mấy ae DL vì việc đáng tiếc đó ... hic ... rất ngại luôn ! Nói về mấy việc trải qua có vui có buồn , nhưng thực sự nếu mình cảm thấy cần làm , nên làm và thích làm thì no-problem . Cả vp 5-6 người , có đúng mình mình giao tiêp tiếng anh-trung , bác GĐ cũng nói được TA , và hầu như mọi việc mình và ông anh GĐ đều phải tự mình làm tất các khâu vì chả ai làm được cả , các vị còn lại chỉ đến vp ngồi và ... đọc báo chơi điện tử & ra quán nước hoặc chỉ nhăm nhăm có tour điểm nào mình chưa đi thì xin dẫn đoàn để đi chơi (đưa cả người yêu & vợ con đi chung) , đến khi phát lương , thời điểm đó lương mình 1,5 triệu/tháng thêm thắt phong bì được tầm 2-2,5 triệu , không cao , nhưng ko vấn đề gì , làm nghề gì cũng có ham mê của nó . Chưa kể thời gian này mình còn thức đêm vẽ thiết kế thuê nữa , có tuần thức 4-5 đêm là bt , trắng đêm luôn , hôm sau lại lên vp làm việc , Có lần còn đi tàu chui vì đoàn tăng khách đột ngột tới giờ lên tàu mới biết , mình đành chui vào nằm phòng nv trên tàu cả đi và về .v.v. Ông GĐ có lần cáu , mắng luôn mấy ông bạn (cũng là nv vp DL đó) trước mặt mình & 3 nv nữa , 2 ông kia dỗi "sao lại nói nặng như thế trước mặt mấy đứa" ... GĐ bảo : các ông xem có việc gì mấy đứa nó ko làm , mà lương các ông lĩnh = chúng nó ??? Còn mấy em nv vp DL đó thì đúng là hài hước , fax bên TQ sang , chạy vào bảo mình là máy in lỗi vì đọc toàn tiếng trung ko hiểu và kêu là a cho em sai số fax bên TQ , gõ 1 cái văn bản word thì mình phải đi gõ lại từ đầu , gõ xong bảo mang in 10 bộ thì mang ra in 10 tờ , đưa đoàn đi thì mấy nữ HDV mất tích luôn vì ... mải buôn chuyện với khách mà bỏ quên GĐ đi được 5km mới nhận được đt quay cả đoàn lại đón GĐ ... nhiều lúc quá chán luôn , 2 ae (mình & GĐ) có dạo tối nào cũng ngồi quán nhậu giết thời gian , vừa để kiếm hóa đơn , vừa để nói chuyện bàn bạc định hướng của vp , có hôm lại vừa là chờ giờ đi tour sáng sớm hôm sau luôn ,,, vấn ko vấn đề gì , rồi sẽ vượt quá tất , nếu thực sự muốn làm ngành DV DL ... Chắc là tình hình của DL hiện nay đã khác hẳn so với thời kỳ mình còn đi làm ngành này rồi ... tiến triển khả quan hơn nhiều ???
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Em cũng vừa học xong năm nhất ngành Quản trị DL và KS giống bạn chủ topic Gia đình em đầu tiên cũng khá "kì thị" đối vs ngành này, bởi tâm lý các cụ lúc nào cũng nghĩ Tài Chính_Ngân Hàng_Kế Toán nó vẫn ổn định và có tương lai hơn và nhà em thì chưa có ai học về DL trước đây cả, toàn dân NEU vs FTU, BK Hơn nữa em học HOU_ tuy là có tiếng trong lĩnh vực đào tạo DL ( theo lời của thầy cô và những người đi trc, em k biết có chuẩn k?) nhưng nếu xét 1 cách tổng thể ở mọi ngành thì vẫn k có gì nổi trội, chưa nói gì đến so sánh vs 3 ngôi trường tiếng tăm kia -.-" Áp lực tâm lý cũng nhiều, học hành lại chả có ai ủng hộ, mở mồm ra bảo m học DL rồi bị nhìn như kiểu ngta ái ngại cho m ý....nói thật là nhiều lúc em cũng nản Nhưng mà thôi, sau nhiều khóa tâm lý của các thầy cô, những anh chị đã từng làm trong ngành này và thông tin trên mạng, em có lẽ đã vững tâm lý hơn rất nhiều Con đường phía trước còn dài, còn phải cố gắng nhiều nhưng em mong nỗ lực và hy vọng sẽ có giúp em có thành công trong ngành này Anh chị nào đã và đang làm trong ngành này có thể chia sẻ cho chúng em chút thông tin và kinh nghiệm của bản thân được k ạ? Đbiệt là công việc quản lý KS ạ, ở 1 topic nào đó trên mạng, em thấy mọi người đều nhận định công việc này vất vả nhất, phải trải qua 1 thời gian phấn đấu lâu dài mới lên được chức quản lý, việc đấu đá trong nội bộ khá gay gắt, có khi phải bỏ mà chuyển sang ngành khác :-ss Có thực sự đến nông nỗi đó k ạ???
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Không có cái gì là xấu cả. Chỉ là do người sử dụng nó vào mục đích xấu, theo hướng xấu thôi. Bạn hãy luôn ren luyện cho mình có được bản lĩnh trước mọi cám dỗ của cuộc sống, vì bất cứ nghành nào nghề nào cũng có va chạm, cám dỗ...chỉ là mức độ ít hay nhiều thôi. Bạn hãy định hình bản thân bạn sẽ trở thành 1 người như thế nào và luôn đi theo đúng mục tiêu bạn đã đề ra.
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Híc chị không làm trong ngành khách sạn nhưng đã từng làm events và sếp của chị là dân khách sạn ra. Và bạn chị hiện đang làm khách sạn. Không biết nói thía nào nhỉ ? Nhưng có một số điểm mà mọi người đều nói như sau: + Không ai làm lâu trong ngành này, đặc biệt là 1 ks, cứ sau 3 - 5 năm thì đa số đều loại hết + Làm việc trong khách sạn là phải theo dây, chứ một mình thì không sống được. + Ngành này có quá nhiều cán dỗ nên nhiều người bị sa ngã. + Ngành này cần phải khéo léo ứng xử và giỏi các chiêu để đối phó thù trong giặc ngoài. Híc vì những lý do này mà sếp chị khuyên chị không nên vào (mà là chị dốt không vào được ấy chứ ). Bạn chị vào làm khách sạn chị thấy nó khéo léo hơn, có phần hơi thực dụng còn những chuyện khác vì chị không trong ngành nên không biết. Híc nhưng ở đâu cũng có cái nọ cái kia thui. Căn bản em thích và giữ mình tốt thì chị nghĩ okie mà
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ sống trên đời là đã pải tiếp xúc với cám dỗ rùi chủ top ah, làm gì, ở đâu cũng có thôi, quan trọng là bản thân mình nhìn nhận và vượt qua thế nào? ngành mình gắn với từ "hotel" nên nghe nhạy cảm thế thôi, chứ ai mê du lịch rồi thì ko bỏ được đâu, bị chính cái bạn "du lịch" cám dỗ ý, đi nhiều, ăn nhiều, biết nhiều, tiếp xúc với nhiều người=> vốn sống + hiểu biết cũng tăng theo. Quan trọng là bạn hiểu rõ ưu nhược điểm của ngành, xác định xem mình có yêu thích & sống được với du lịch & khách sạn hay ko?
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Ai học ngành DL-KS thì nên biết rằng dù bạn có học dh 4 năm, cđ 3 năm, tc 2 năm, bạn đều phải xuất phát từ nv quèn đi lên.. thâm chí chỉ cần ngoại ngữ k cần học ng ta vẫn có thể do dc ngành này. Nên bạn đừng thấy chỉ Quản trị là oách đâu. Các cv bạn phải làm khi bước vào ngành phục vụ phòng, phục vụ bàn, còn riêng lễ tân mới dô sẽ ko dc làm lễ tân liền đâu ( 4-5 sao nhé) bạn chỉ là thư kí tổng đài ghi chép hằng ngày... vậy thui. Muốn ngoi lên cao phải thực sự lăn lộn trầy da tróc vảy ấy chứ ko phải chỉ có nằng lực là dc, đấu đá, ninh bợ, cửa sau.....Không biết bạn đã dc đi thực tập chưa... bên F&B còn đỡ, b thực tập bên housekeeping sẽ cảm thấy ko muốn học ngành này nữa ngay lập tức ấy chứ.
Ðề: có ai làm về ngành du lịch,khách sạn không ạ Du lịch h phát triển mà bạn. Còn ngành j mà đạo đức ko vững thì cũng dễ sa ngã, đâu riêng du lịch! Mình cũng sắp tốt nghiệp ĐH Văn hóa - chuyên ngành Văn hóa học, các thầy cô nói là ngành này còn có tên khác là ngành Tổ chức sự kiện, dưng mà cái tên "Văn hóa học" nó ăn sâu, bám rễ ở cái bằng thế kia thì chả cty Tổ chức sự kiện nào nó nhận, tương lai là thất nghiệp ạ.. Đau buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haha có gì đâu mà bạn lo, sa ngã hay không là do mình mà. Còn bạn trai nói với bạn như thế là do anh ta quá ích kỷ. Mình cũng đang học 1 khóa nghiệp vụ quản lý nhà hàng khách sạn ngắn hạn vào buổi tối bên trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu nè, khoảng 1 tháng nữa là mình ra đi làm luôn rồi #qtnhksaau #quantrinhahangkhachsanaau #quantrinhahangkhachsanhuongnghiepaau