Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Hôm off ở quán nhà chị em thích nhất món khoai tây chiên, công nhận là ngon, về đến nhà rồi mà còn nhớ mãi
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Hôm trước mình đọc trên net có bài các công ty nợ tiền cơm trưa đấy bạn ah, bạn nên thu tiền luôn chứ nợ nần bây giờ khó đòi lắm. Chúc bạn KD phát đạt.
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Hôm nào đến măm măm tiếp nhá! Hiiiii. Thi thoảng muốn ăn lẩu alo c, c chuẩn bị cho. Hì
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Mình đang dùng cái Ipad này nên chả up đc ảnh. Hông bít up kiểu gì. Hic. Thôi mời mọi ng vào Fb cho vui! Hiii
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Chị thử cop link url từ fb sang xem sao. Hôm trước máy em cũng không up được lên photobucket nên em làm thế
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Sáng sớm nay em nhìn thấy ai giống chị Thanh ở chợ ngã tư sở, nhưng thấy vừa vội, lại vừa đông nên chẳng dám gọi
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. hì, tớ đi làm bên Mê Linh, từ T2 đến T7, từ 7h sáng tới 7h tối, về đến nhà chăm con nên không có nhiều thời gian đi loăng quăng lắm, mỗi tuần chỉ đến được một nơi thôi. . Nhưng chắc chắn sẽ quay lại để xem có giúp gì được mẹ nó không.
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé . Nếu mẹ nó cần đồ trang trí cửa hàng theo phong cách cổ thì ới em nhé hiihih
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Hơ hơ, e chào mẹ nó, chắc mình có duyên rồi vì suýt nữa chắc hem phải mẹ nó lấy lại quán 53 này thì chắc là vào tay em roài, hức. Chúc mẹ nó thành công nhám hôm nào tám chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Gặp ở Ngã Tư Khổ thì đúng là chị roài. Sáng nào cũng làm gái đảm chợ búa. Hicccc. Lượn chợ đầu mối suốt đấy em ah. C đang tìm mối quen để họ mang đến, mình đỡ phải đi. Huuuu. Lọ mọ từ 5h30 đấy.
Ðề: Kd cafe, cơm văn phòng. Chính xác rồi! Sáng nào chị cũng lượn lờ ở đấy từ 5.30 em ah. Đúng là Ngã Tư Khổ em ah, vừa chật vừa đông. Chị đang tìm mối quen để họ mang tận nơi, đỡ phải đi sớm nhưng mà chưa đc. Huuuu