Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...chị cũng thế nên mới bánh chưng quả dưa đấy, chứ như lão xã bẩu ra ngoài mua cho nó nhanh . Nhưng cảm giác tự trồng mà có quả mới thích chứ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình có 10 hộp đất trên sân thượng bị bỏ bẵng khá lâu. Hôm nay vào đây nhờ các mẹ tiếp sức để tiếp tục trồng rau sạch . Mong cả nhà giúp đỡ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mùa này còn trồng mùng tơi đc nữa k ạ ? .............................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hu hu các mẹ ơi nhà em thì trồng lên rất ngon lành rồi nhưng mà giờ vấn nạn chuột ạ. nó vào nó đào lên, rau muống nó xơi tưng bừng mất. có ai có cách nào đuổi nó đi dùm em với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cũng ngâm cứu mặc dù nhà chả có tý đất nèo cả, ban công cũng không............
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình đang trồng gừng, húng, tỏi... trong hộp xốp
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cũng có chục thùng xốp lót tay à ? Chị khởi động làm đất lại đi, gieo hạt or trồng rau vụ thu đông thôi ! Mai em sẽ tiếp sức bác thêm bằng hình nhá !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cảm ơn em.... hôm nay chị xới đất rồi. Mùa này trồng rau gì em nhỉ? Mai chị đang định ra chợ mua rau muống rồi về nhà trồng vào chậu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em chưa thử trồng mấy loại rau này bao giờ mà mới chỉ cài giá thôi. Ăn thấy lành và an tâm hơn vì nhà mình làm mà. Phải chi học hỏi được các mẹ trồng các loại rau khác nữa thì hay quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ai cho e xin ít hạt mồng tơi và rau thơm với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị nào có cây ớt và lá lốt cho em xin về trồng với ạ. Tiện thể cho em hỏi nếu ớt trồng không cay thì ngoài cách bón phân gà còn cách nào khác nữa ko ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bác lãng phí thế, hihi...bác gieo vài thùng hạt cải, vài thùng rau muống hạt, vài thùng rau thơm đi, đấy là nếu không muốn trồng cây leo như susu hay đậu. Chịu khó tí đỡ phải mua rau ngoài chợ. Hihi...mà em nói thế thui chứ tốc độ rau nhà em lên không kịp với tốc độ thu hoạch, nhưng bù lại mỗi khi thu hoạch nấu canh cho các bạn bé ăn thấy yên tâm vô cùng. Bác chuẩn bị ngắm rau nhà em Hải An để lấy thêm sức nhé, em cũng định khoe ít mồng tơi với rau muống nhưng hôm qua nhà lắp lại ít thanh chắn, không để ý mấy cu thợ làm nhỏ hết sơn vào cây của em, huhu...tiếc quá cơ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa này trồng các loại rau cải, xà lách, đỗ, bầu ... Tuần trc em gieo cải, bị mưa trận bão vừa rồi tơi tả hết ... Sâu hàng cuối mùa hè nào: Em này to dài lắm ớ ... em thử đo tay thì ẻm hơn một gang tay cơ : Em ni lấp ló bên dưới : Em này nằm ngả ngớn trên đất: Hái ba em trên vào bữa đó đc gần 1 cân dưa chuột, sướng tê người ! Vườn nhà em mùa này tuyền hoa dừa cạn tím, cứ mọc tự dưng đầy vườn: Hoa dừa cạn, cũng có cái đẹp của nó đấy chứ ợ !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ơi... làm giá đỗ đi ... thích cực ... mà ko lo hóa chất gì sất Đợt này nhà em có nhu cầu giá đỗ cao, nên em tích cực làm cho nó an toàn: Đỗ Hát lót, và lá tre xin đc của em bome1trai1gai nên làm thành công mỹ mãn. Ba ngày sau lại làm mẻ tiếp theo: Mẻ này hịn hơn mẻ trc, mang cho bà nội một ít ( chủ yếu khoe thành tích ) Tớ làm khoảng 1 bát con đậu, là đc 1kg giá đó các mẹ ! Chỉ cần 2 ngày 2 đêm là hô biến thành rổ giá ngay tức thì ! Sáng nay tớ cũng thu hoạch 1 mẻ tiếp theo, được một rổ đầy ... sướng nhắm í !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ HA khéo thế này, tha hồ mà lấy điểm với bà nội đây, he he Mềnh cũng phải cố gắng học hỏi các mẹ mới được
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi...sáng giờ VP đang bàn nhau về vụ này, vào lại được gãi đúng chỗ ngứa. Em, công thức xử lý giống ở trang 1 hay có gì cần lưu ý không? Đỗ thì chị vừa xin được một ít, còn lá tre cũng...đang nhờ xin nốt. Định tuần này tiến hành đây.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm em mang gạo qua cho chị, thấy chị cầm rổ giá xuống, em xèm quá, chẹp, mà nghĩ luôn đến vườn rau nhà chị, chả nhẽ lại bảo là chị ơi cho em lên ngắm vườn rau 1 tí ----> vô duyên, đành ngậm ngùi đi về. Hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ui, Xã nhà chị đang có nhu cầu về giá hả chị? hihi, em đùa tí chứ có khi em lạitieeos tực sự nghiệp giá đỗ thôi, Ỉn nhà em thích ăn giá xào lắm, mà chị hướng dẫn lại cho em đi chị, chị làm bằng cái gì thế ạ? Dụng cụ làm ý?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ko biết có giống trang 1 ko. Em làm thế nài: Buổi tối, lúc chuẩn bị nấu cơm, hoặc ăn cơm xong, lấy 1 bát đỗ, cho vào cái âu rồi hứng nước vào kiểu như vo gạo í, đổ nc đi để loại những hạt đỗ xấu. ( đỗ xấu sẽ nổi lên trên mặt nc). Rồi cho lại nc vào ngập đỗ để đó qua đêm. Sáng sớm hôm sau, đỗ nứt vỏ, vo lại 1 lần nước nữa, vì nc đậu lúc này hơi chua chua. Trong lúc nấu ăn sáng thì ta tranh thủ hành động: lấy cái rổ có lỗ - may em có cái rổ nhựa mà đi liền với cái chậu bên dưới đó - dùng em này tiện vô cùng - lót lớp lá tre dưới cùng rổ, rồi bốc và dải một lớp đậu lên trên, rồi tiếp theo lại đặt một lớp lá tre rồi một lớp đậu ... cứ làm thế. Em làm đc 3 lớp là hết. Lớp cuối cùng thì lại dải một lớp lá tre lên trên. Xong .. . Rồi lấy 1 cái đĩa to đặt úp lên trên cùng của cái rổ. Vì rổ đó của nhà em là rổ ovan nên em đặt 1 c đĩa ovan. Sau đó đặt cả rổ vào dưới vòi nước, cho ngập nước một lúc rồi nhấc cái rổ lên cho ráo nước và đổ nước ở chậu dưới đi. Rồi lại đặt cái rổ vào cái chậu như cũ. Thế là xong hết phần chính. Giờ đặt cái chậu rổ đó vào chỗ râm mát, tối càng tốt. Kiếm cái gì nặng nặng đè lên. Ngày mang ẻm ra xả nc vào 2 lần ( sáng và tối ). Cứ đặt dưới vòi nc xả 1 lúc là đầy rồi khoảng 10-15' lại nhấc cái rổ lên cho ráo nước rồi lại đặt vào chậu, mang vào để như cũ. Chỉ cần làm 2 ngày như thế là có giá ăn rồi chị nhá !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cám ơn em nhiều nhé, chị đã copy để in ra rùi . À còn cái vụ giá đi liền chậu thì nhà chị cũng sẵn rùi. Hihi...giờ chỉ còn chờ lá tre là xúc tiến thoai. Bao giờ có kết quả mang ra báo cáo em và cả nhà làm quà nhá!