Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị Tũn ơi, em cũng đang định hỏi giống chị đấy ạ, nhưng chị H làm cho em rồi, không biết giờ bọc vàng tây bên ngoài có sao không nhỉ ???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hello các chị thân yêu nhà mình !!! Chúc các chị đầu tuần làm việc vui vẻ gặp nhiều may mắn ạ Chuẩn bị chị em mình lại 888 nào ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, mua may, bán đắt. Em đi họp đây
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>AI MUA DƯA DE>>>>>>>>>>>>>>>> một tuần mởi rồi.tuần vừa rùi có chút hiểu lầm giữa mẹ QUẦN TỤT VÀ mẹ KUDUY nên nhà mìn có vẻ căng thẳng,thôi qua một tuần rồi các mẹ hãy bỏ quá cho nhau nhe...........các cụ bảo THÊM BẠN BỚT THÙ mà.CHÚC CẢ NHÀ MÌNH LÚC NÀO CŨNG ĐOÀN KẾT VÀ CHIA SẺ VUI BUỒN KHÓ KHĂN CÙNG NHAU NHÉEEEEEEEEEEEEEEEEE
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay tớ được làm việc trong vp mới, hihi, thích quá! Chia sẻ với mọi người nào!!! Chúc cả nhà mình tuần mới vui vẻ, sức khỏe để còn chuẩn bị cho đi chơi mùng 2/9 nào!!!!!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà phát nhỉ? hihi... Chúc cả nhà ngày mới , tuần mới, tiền mới, niềm vui nhé!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà. Cuối tuần vừa rồi nhà mình suốt ngày khách khứa, rồi bận trông con nữa. Mệt quá. Đi làm là vui rồi/
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi...e cũng chào cả nhà phát ạ...chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui mới...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình cũng chào cả nhà.hôm nay la ngay nghỉ của 2 vc nên giờ chẩn bị đi xem phim đây Ai đi với mình k nhể He he
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi, sướng thế chị, lâu lám em chả đc đi xem phim gì, huhu... cho em ké với nèo...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ngta đi 2vc, cô đi theo để đuổi muỗi à? thôi ở nhà hóng đê..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mấy ngày nay không vào, không biết tình hình chị em thế nào nhỉ............................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ái chà chà, nhà mềnh online sớm thế nhẩy, định lên chúc cả nhà tuần mới vui vẻ thì lại đwocj cả nhà chúc, sướng xế cơ chứ nhị
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi...vụ bát họ xong roài, bjo đến vụ ọp ẹp đi chứ các c nhỉ? e là e hóng cái này nhất đấy ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ẻm chào cả nhà....chúc cả nhà mình buôn may bán đắt cả tuần ạ....em vào điểm danh xong lại phải ngược đây ạ.... Vụ mekuduy và chị kenwantut thôi coi như hòa đi các chị ạ....ai cũng coi làm cha mẹ là ngôi nhà thứ 2 mà người trong nhà mà cãi nhau như thế thì nhà làm sao bền vững đc ạ....em nghĩ có cãi nhau hay tranh luận thì mấy ngày vừa rồi cũng đủ để cơn giận của các chị lắng xuống rồi phải k ạ.....chúc các chị may mắn cả tuần.......... cười 1 cái cho đời nó tươi đi ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em này nói đúng đấy, bởi mỗi người đứng trên cương vị khác nhau, nên suy nghĩ khác nhau. Chúng ta nên kiềm chế cơn giận, cơn giận chỉ có hại cho chúng ta thôi. Người bán sản phẩm tốt vẫn bán chạy hàng, và người mua là người thế nào thì những người giao tiếp cũng từng hiểu. K ai xấu bụng ở đây cả. Chỉ khác về cách hành xử, chúng ta nên rút kinh nghiệm về vụ việc này.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi có vụ gì mà e ko bít nhỉ? máy cùi nên e ngại lội quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vụ chị mekuduy với chị kenwantut tranh luận chị ạ.....vì 1 chiếc đồng hồ chị quần tụt mua của chị mekuduy nhưng do bất đồng quan điểm nên sảy ra tranh luận.....sắp thành lũ rồi nên chị k lội đc đâu ạ, chắc phải mang phao để bơi ngược dòng để theo dõi thôi ạ.hihihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi...thế thì c bỏ cuộc thôi, c ko bít bơi mà lũ to thế này chắc ngỏm mất...thôi mỗi ng nhường nhau 1 tý cho êm cửa êm nhà e nhỉ