Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! chán thì cứ chán, cái tổ cúc cu đó vẫn chui ra chui vào, vẫn là nơi sum vầy gia đình, biết làm sao được!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cố lên mẹ. Bao giờ cũng cần thời gian với những người ở xa lập nghiệp trên đất lớn thôi mẹ ạ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ấy thể mà mình có thằng em trai, có nhà mà không muốn ở đòi ra thuê nhà ở riêng cho thoải mái. Bố mẹ mình bảo chắc ở nhà sướng quá nên chưa biết thể nào là khổ, cứ để cho nó nếm thử mùi vị xem sao???
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi, cuối tháng này em phải trả 3 tháng tiền nhà đơiiiiiiiiiiiiiii, kiếm đâu ra tiền bây giờ ạ. Cứ nghĩ em lại thấy chán quá
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic, nói đến thuê nhà mà nhiều khi em nghĩ cũng bực mình lắm...nhưng mà thôi, hạ hỏa để khỏi điên đầu, để khỏi mau già, nhiều nếp nhăn. Em ko quá care cái việc là trả từng í tiền nhà 1 tháng, từng í tiền điện nước...Nhưng mà cái cô chủ nhà chỗ em thì lại kiểu " lúc nào cũng lên giọng nhân nghĩa" - Cả cái nhà em ở ( 4 phòng) 1 tháng hết 530k tiền điện và 90k tiền nước( vì chị thu tiền lúc nào cũng đi qua sân nhà em rồi mới đến nhà cô chủ), thế mà cô ấy cứ luôn thơn thớt kiểu " tháng này nhà cô hết 2.3 tr tiền điện, ( nhà cô í 3 cái điều hòa bật o o, 2,3 tr là còn ít), trong khi mỗi phòng bọn em, mỗi tháng đóng khoảng 250- 300k tiền điện, Cô ấy còn bảo " giá điện tăng lên 2 lần, mọi nơi khác tăng lên rồi, giờ cô tăng lên 3.5k/ số ( cô chỉ tăng tí teo thôi). Em mới bảo là " mấy chục nghìn, cháu ăn rồi cũng hết, cô thu bao nhiêu thì cô cứ thu". Rồi thế này chứ ạ. Tiền nước mỗi đứa là 50k/ tháng ( cả nhà đó là có 7 đứa ạ), thế mà cô í còn bảo " nước thì cô chưa tăng, nhưng khi nào tăng tiếp thì cô sẽ tăng thêm). Con em họ em lên thi Đh, ở 2 tuần, lúc sang đóng tiền nhà em cũng bảo luôn " em cháu ở 2 tuần, cô tính tiền nước cho cháu) ===> vẫn ngửa tay ra lấy 50k. Tháng vừa rồi, đứa em ở với em nó nghỉ hè, về quê cả tháng, thì cô í " nhân đạo bớt 20k tiền nước". EM bảo là " cô cứ thu đủ nếu cô muốn,c hứ 20k cháu cũng chỉ mua được có 1kg cam thôi cô ạ, cháu nhịn cam 1 ngày cũng chả sao..." hic, ghét là ghét cái kiểu lúc nào cô ấy " cũng tỏ vẻ nhân đức". Tính toán 1 cách quá đáng, mấy chục bạc em nộp cũng chả sao, nhưng mà nghĩ " chả có tí tình ngừoi, trong khi em ở đó 5 năm rồi". Thỉnh thoảng con bạn em nhà nó mất nước, sang tắm nhờ, cô í cũng bảo là " bạn cháu mà tắm cô tính tiền nước..."). Ngày trước em còn hay biếu xén linh tinh, chứ giờ thì" cháu thà cho mấy chị đồng nát còn hơn nhé...". Vì thình thoảng em dọn tủ lạnh, còn ít đồ thừa thì em hay gọi mấy chị đồng nát vào cho, vì em ko ăn hết, bỏ đi thì phí, cô ấy thấy thế còn bảo " cho làm gì mấy cái người ấy".... Cô ấy cứ nghĩ cô ấy có cái nhà mà to... Nhưng mà, sau tất cả những thứ đó, em nghĩ rồi " chả việc gì phải quá care đến người ta, việc mình mình làm, cơm mình mình ăn thôi, ở đến bao giờ thì ở. Họ sống thế nào có trời biết, đất biết, mình cứ " sống và lầm theo lương tâm" của mình thôi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tháng này em cũng phải đóng 15M cho 3 tháng tiền nhà, cả năm em chả để ra được đồng nào, :{{{{{
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em một tháng cũng hết hơn 3M tiền nhà điện nước linh tinh đấy ah, tiền nhà còn quá tiền ăn chơi,... trong 1 tháng. Các mẹ nào biết có phòng trọ an ninh và tiện bến xe bus cho 4 người ở khoảng 2M thì báo em một tiếng với, em cũng đang muốn chuyển nhà ah
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà này thuê nhà cũng đắt nhỉ, mình 2 VC thuê nhà 2.2Tr mà cứ dến quý đóng là xót của rồi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi nhà mình cũng giống nhà mẹ nó,,,,,,,,,,,,,,,,,,mõi lần đóng tiền nhà là sốt ruột lắm.................... ko biết đến bao giờ mới được cái cảnh chui ra chui vào cái nhà của mình đây.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Sau 3 năm thuê nhà vc mình chuẩn bị có một cái nhà rùi, hic hic hic.... Các mẹ cố lên, mình chọn Hà Nội (chứ không phải nơi khác đất đai rẻ hơn ) để lập nghiệp thì mình phải chấp nhận là nhà cửa khó khăn, càng nhiều người đổ ra đây sống thì càng ngày giá nhà càng cao . Chồng mình giờ 35t rồi, bằng cấp, lương lậu cao mà giờ mới mua nhà đó, thuê nhà từ thời còn là sinh viên tới giờ. Cơ mà chả kêu than gì, thích có nhà luôn về quê sống , còn mình thì thông cảm lắm cái cảnh thuê nhà, kể cả thuê được cái đẹp đẽ thì cũng không thấy yên tâm.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chúc mừng mẹ bé nhé, hì vc em cũng thuê nhà từ hồi sinh viên tới giờ, chắc còn thuê dài dài nữa
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cố thôi các mẹ ạ, giờ nhà đất giá thì cao lương mình thi thấp. Như em làm công ăn lương bis bao giờ mới mua đc nhà chứ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Vay mua nhà thì bọn em có vốn khoảng 70-80% trong tay mới dám nhờ đến anh NH , ko thì bọn em chạy theo anh cũng đến mệt
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Các mẹ cố gắng nhé. Chỗ mình thuê được giá mềm lâu năm nên nhu cầu mua nhà chưa bức thiết. Nhưng trước sau cũng phải có nhà riêng cho mình chứ thuê mãi sao đựoc.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chúc bác sớm mua được nhà nhé. Có chỗ thuê giá mềm là cũng đỡ được khá nhiều khoản rồi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cùng cố gắng các mẹ ạ, sống trên HN mà ko có cái nhà thì vất vả lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! thôi thì chưa có nhà ta phải đi thuê, nhưng thuê nhà thì ta được phép đổi nhà khi ta không thích, không hợp. Cứ nhìn quyền lợi đó để thấy rằng số ta cũng chưa đến nỗi bi đát lắm các mẹ nhể!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tranh thủ các mẹ ạ, sang năm nhà nó vẫn hạ thì may ra mua dc