Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời khuyên

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi bichduyetb, 27/8/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. baochinguyenbui

    baochinguyenbui Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/1/2012
    Bài viết:
    2,602
    Đã được thích:
    1,669
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Chính xác, đọc nhiều comment thấy nhiều mẹ khuyên giữ lại thì ko biết là các mẹ ấy có hiểu đc hậu quả ko nữa. Bố mình làm bs sản khoa ( ngoại sản ) đây mà em gái mình lần đầu tiên mổ đẻ, 2 năm sau có bầu mà vẫn thấy lo lắng, đến khi thai 36-37 tuần to quá, bố mình quuyết định mổ sớm, sợ ảnh hưởng vết mổ cũ đấy.
     
    Đang tải...


  2. hangcunnhim

    hangcunnhim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2011
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
  3. hahien139

    hahien139 Sơ mi Nam 0994540206

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    2,374
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Em cũng thấy thế.Mẹ phải có sức khỏe thì mới chăm đc 2 con chứ bây giờ nghĩ là giữ nhưng có vấn đề gì thì còn khổ hơn
     
  4. Terr0risT

    Terr0risT Mẹ Tiểu Tôm

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bạn, chắc cũng khó xử như bạn. Đây cũng là bài học cho mình vv phòng thai.
    Rêng mình, mình có 1 số ý kiến:

    1. Bạn nên bàn bạc với chồng bạn. Dù bạn quyết định thế nào thì cũng nên là 2 người cùng quyết định.
    2. Bạn hãy tham khảo thêm ý kiến của những người có chuyên môn về sinh sản như bác sĩ chẳng hạn để hiểu rõ hơn việc giữ và không giữ sẽ thế nào đối với sức khỏe mẹ và con. Nếu sk của bạn không tốt thì không những nguy hiểm đến bạn mà còn đứa con của bạn nữa.
    3. Bạn đừng quá căng thẳng, hãy thoải mái, bạn nên hiểu bạn là chỗ dựa của 2 con bạn, chồng bạn nữa.
     
  5. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Nếu bạn thấy mình đủ sức khỏe, kinh tế và điều kiện để đảm bảo cuộc sống của bé cũng như 2 bé đầu tốt thì bạn sinh bé đi. Còn nếu câu trả lời của bạn đa số là không thì hãy xem lại quyết định giữ hay không nhé
     
  6. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Theo chị em nên chia sẻ chuyện này với chồng...nếu là chị thì đẻ tiếp. Khó khăn mấy cũng cố mà vưột qua . Nếu khi e đẻ đứa thứ ba thì đứa thứ hai cũng hai tuổi rồi...Nhờ thêm ông bà hai bên giúp đỡ em ah.. Con người sẽ còn của. Bản thân em cố bồi bổ sức khỏe cho hai mẹ con mạnh khỏe nhé, ko nên bỏ bé đi, sau này ân hận em ah, ko nên em nhé.
     
  7. mebim2008

    mebim2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Cảm thông với bạn nhé! Sức khỏe bạn ko tốt, lại 2 lần sinh mổ? Bạn đang giằng xé lắm đúng không?
    Hãy cố lên nhé! tham khảo ý kiến của Chồng và BS sản khoa nữa bạn nhé!
    Và nhớ sau ca này, dù bạn giải quyết như thế nào mình vẫn chúc bạn bình an, nhớ đặt vòng hoặc dùng biện pháp an toàn nhé!
    chúc bạn HP!
     
  8. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,151
    Đã được thích:
    1,196
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Em gái bạn giơng trường hợp của tớ rồi, bs cũng bảo nguy hiểm. Tớ thấy trong trường hợp này, phải đưa điều kiện sức khỏe lên hàng đầu để cân nhắc có giữ thai hay không.
     
  9. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Nếu bác sĩ bảo nguy hiểm đến sức khỏe thì dù sao sức khỏe của em vẫn là quan trọng nhất vì còn hai bé nhỏ nữa... Lần sau cẩn thận em nhé.. Chúc em khỏe mạnh và bình an
     
  10. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Thực sự chị đừng dằn vặt quá nhiều chị ạ. Em tuy chưa có em bé nhưng em thấy các chị và kể cả mẹ em với các bác lớn tuổi trong đời làm mẹ đã lỡ kế hoạch không chỉ 1 lần. Chị cứ thử noí chuyện với những người lớn tuổi mà xem. Có thể chị sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn bởi vì không chỉ chị đâu hầu như những người từng làm mẹ đều bị nhỡ nhàng. Em nghĩ chị nên gặp họ để nói chuyện và chia sẻ cho thoải mái rồi đưa ra quyết định.
     
    Mẹ Nhím Mèo thích bài này.
  11. gaongon247

    gaongon247 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Nếu chưa có điều kiện thì mẹ nó nên bỏ đi. Nếu chịu được vất vả thì mẹ nó để lại nhé.
     
  12. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Em cũng đã có tâm trạng như mẹ nó, nhưng có phần khác một chút. Em mới có 1 bé thôi nhưng bị bệnh u basedow đang trong thời gian chữa trị thì vỡ kế hoạch. Khi biết có bầu em cũng lo lắng lắm. Vợ chồng em biết là kinh tế chưa có, nhưng cái quan trọng là em bị bệnh sợ ảnh hưởng tới em bé, nên vợ chồng em không đủ tự tin để sinh. Quyết định tới viện C để giải quyết, vừa vào vừa kể lại với bác sĩ mà em vừa khóc, em không đủ tự tin để phá bỏ. Rồi lại quay về, sang bác sĩ viện nội tiết hỏi, bác sĩ bảo cứ để nhưng không đảm bảo chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì tới bé. Thế là vc em hạ quyết tâm tới viện C lần nữa, bác sĩ đo huyết áp, nhịp tim rồi nói, đẻ làm sao được mà đẻ... Và em đã bỏ khi được hơn 5 tuần tuổi. Buồn da diết nhưng em không biết làm thế nào nữa. Có lẽ nhân duyên của bé với vc em không được trọn vẹn. Nguyện cầu cho linh hồn bé được siêu thoát!!! Chúc mẹ nó có quyết định sáng suốt!
     
  13. tuyetyeuthuonglx

    tuyetyeuthuonglx Bác sĩ phụ khoa

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Em cũng rất ủng hộ ý kiến này,chị nên nói chuyện với ox,tìm sự giúp đỡ từ 2 bên nội ngoại,rồi đưa ra quyết định.Dù chị quyết định ntn thì em tin mọi ng cũng sẽ ủng hộ chị.Chúc chị và gđ luôn vui khỏe.
     
  14. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Mình đồng ý với mẹ này. Mẹ nó hãy suy nghĩ & cả hai vc cùng tìm ra cách giải quyết sáng suốt nhất, nếu t được lựa chọn, t sẽ chọn con, dù có vất vả đến đâu. Ngay bên cạnh nhà mẹ t thôi, bà đã gả con 7 năm, lúc cưới còn bảo mẹ t "vậy là em có cháu ngoại trước chị rồi", thế mà bây giờ hai chị em t đều đã lấy chồng, sinh con, đã hơn 1 tuổi, bà vẫn chưa có niềm vui có cháu. Chạy chữa khắp nơi mà vẫn k được. Con cái là cái lộc trời mẹ nó ạ, cố gắng vì con. Mình đã dứt bỏ 1 lần rồi
     
  15. Maitchc

    Maitchc Thành viên Hội Cún 82

    Tham gia:
    27/11/2010
    Bài viết:
    3,945
    Đã được thích:
    2,006
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Để lại, khó khăn một tý mình chịu đựng được, các con thiệt thòi một tý lớn lên cũng không trách mình, đừng để có một sinh linh cứ bám đuổi theo mình khi không đc sinh ra, từ khi còn là giọt máu đã là MỘT CON NGƯỜI, kiếp sau mình có trả cũng không hết đc.
    Mình nói có vè nhẫn tâm, bỗ bã, nhưng mình hiểu thế giới bên kia cũng như hiện thực, oan nghiệt lắm mẹ nó ạ
     
  16. Ku_shop

    Ku_shop Uy tín - Chất lượng

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Mẹ nó cứ để đẻ đi ,dù gì mình cũng đang vất vả rồi có cực thêm tí nữa cũng ko sao ,về sau các con lớn cả thì mình mới thấy quyết định của mình là đúng đắn ,trước sau gì thì 2 vc cũng xác định là 3 con rồi thì có lý do gì mà ko giữ lại , hiên tại mẹ nó thấy chăm con vất vả nhưng mà mẹ nó ạ dù có 1 đứa hay 10 đứa cùng 1 lúc thì vất vả cũng chỉ có vậy mà thôi ,chứ chờ con vào lớp 1 mới sinh nữa thì cả đời mẹ nó cũng ko làm gì khác ngoài ôm con mọn ở nhà mãi .

    Nếu có quyết định giữ hay là bỏ thì sau đó mẹ nó nên đi KHHGD để chắc rằng mình ko còn lỡ nhỡ và rồi khó xử ,mình sinh bé mình được 9thang bắt đầu có kinh tháng đầu xong là mình đặt vòng luôn ,mình cực kỳ ý thức việc lỡ nhỡ sẽ có nhiều cái ko hay ,mẹ nó đã nhỡ đến mấy lần mà còn ko cẩn thận ,ai nhỡ rồi cũng biện hộ này kia mình ghét cực kỳ luôn.
     
  17. anhhuyhoanglong

    anhhuyhoanglong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/5/2012
    Bài viết:
    3,662
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Mình nghĩ mẹ nó nên đẻ đi ko sao cả. vất vả thì cũng vất rồi con người có duyên có số cả cứ sinh ra rồi ắt có người chăm lo.
     
  18. huongmaibeautiful

    huongmaibeautiful Mẹ Hương Mai

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    vote cho ý kiến mẹ chipbong,nên thuê thêm người giúp việc,tách bé đầu ra cho nội hoặc người nhà lên chông giúp,rồi mình vừa chăm bé thứ 2 cho con tập ăn sữa ngoài và chờ ngày sinh bé thứ 3,đấy là đường cùng chị nhé,cố gắng lên chị,mẹ nó pải cố gắng bé đầu ra,ban đầu thì thương con lắm vì chúng quen đc mẹ nựng rồi,nên tách ra kiểu gì cũng khóc đêm.như e mới sinh tập 2,2 tháng mới tách đc đc hoàn toàn bé đầu,cũng như mẹ nó e cho bé lớn ngủ mẹ đến tận ngày sinh bé thứ 2 nên lúc tách bé ra ngủ riêng rất khổ,h mẹ nó muốn dữ bé thứ 3 thì nhất định pải tách bé lớn cho người nhà chăm,ko thì ko đủ sức mà chống đâu chị ạ,
     
  19. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    mình thấy con cái là lộc trời cho,như chị đây muốn đẻ cũng chẳng được,chị đẻ mổ cách đây gần 3 năm rồi khi be được 2 tuổi thì chị có bầu,cũng muốn đẻ luôn vì tuổi cũng k trẻ nữa,nhưng ông trời có cho đâu,đợt tháng 6 vừa rồi là chị bầu được 5,5thang tự nhiên vỡ tử cung thế là số con chị k được làm người,trước đó thì BS nghi là bị DOW chị đi khám xet nghiệm khắp nơi tỷ lẹ DOW là 1/130 nhưng chị vẫn quyết để đẻ,mình tính k bằng trời tính số con vẫn k được làm người.
    Đứa đầu tiên thì khi có bầu 6 tuần là ra máu nhiều lắm,chạy khắp các bệnh viện lớn,nhỏ ỏ HN đi đâu cũng bảo là hỏng rồi,đã ra hết rồi,và còn gì nữa mà giữ vvvvv...thế mà mình k nghe cứ cố cầm cự đến cùng xin nhập viện nằm 8 tháng thì vỡ ối heeeeee giờ bé nhà mình đã gần 3 tuổi đấy. Cho nên con cái là do số trời muốn cũng k được và k muốn cũng k được nên em cứ để mà đẻ,bàn bạc với chồng rồi quyết định,đang nuôi con nhỏ khổ rồi thì khổ 1 thể 3 năm nữa là nhàn thôi mà.
     
  20. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tôi, 1 ngừoi mẹ tàn nhẫnMod cho e xin 1 ngày, e biết sai nhưng e đang cần gấp 1 lời kh

    Đọc tâm sự của chị em thấy nan giải quá, hichic. Em ước không bị rơi vào tình trạng nan giải thế này nhưng nếu là em phải chọn thì em sẽ chọn giữ con. Vẫn biết là anh và chị sẽ bị thiệt thòi nhưng như vậy mới công bằng với cả 3 bé, không hy sinh bé nhỏ để anh chị được tốt hơn, tội nghiệp con lắm. Vẫn biết sức khỏe mje sẽ không tốt nhưng tâm hồn mẹ thanh thản, vất vảhown nhiều, kinh tế kẹt hơn nhiều nhưng tâm hồn thanh thản hạnh phúc. Dù mới chỉ là 1 giọt máu nhưng đó cũng chính là con mình rồi, đừng giết con vì những khó khăn hiện tại của bản thân. Can đảm lên chị nhé, chúc cả nahf chị luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này