Kinh nghiệm: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Linh xinh, 23/9/2011.

  1. PaT2209

    PaT2209 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    OFF đi các c ơi! Nhà mình phải gặp nhau 1 buổi chứ! Hihi... E ủng hộ 2 chân 2 tay lun! Mọi người hay đi off có kinh nghiệm đứng ra tổ chức đi ạ! :)
    @c Liên: vì là chồng của chị họ bên nhà chồng e nên hỏi khó c ạ! Ông í cứ trả lời luôn như nào đi để e bít đường! Ái làm dự án tên là Linh ko bít c có bít ko? Mà c làm về mảng j ạ? Cty c ở chỗ nào? A í làm ở Đường Láng ạ!
    @c Hằng: c cố gắng thu xếp xuống gặp mọi ng nha c! Vụ bh e sẽ tìm hiểu thêm để mua cho con! Như c sướng thật đấy! Chăm con có người chăm chuẩn,con ốm có ông bà! Còn j bằng nữa ạ! Hi... Nếu c muốn tăng cân chỉ có cách ăn nhìu vào c ạ! Hoặc c uống tảo Nhật í! Nhưng c uống ít thôi uống nhìu như hướng dãn sử dụng dễ bị đau thượng vị lắm!
     
    Đang tải...


  2. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Lâu không vào nhà vì bận quá. Hnay vào hóng tình hình off SN các con. Sắp sang tháng 9 rùi. Off là nhà cháu giơ hết cả chân tay lên nhé.
     
  3. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Đọc tâm sự của mẹ nó lại nhớ hồi tớ mới mang thai em mèo nhà tớ.

    Chúc mừng mẹ nó đã có quyết định cho mình và con, mình rất ủng hộ nhé. Mình cũng sinh mau, mà lại còn đẻ mổ. Có một vài ý kiến đóng góp với mẹ nó:

    Mình thì không fải nhỡ mà khi bé lớn được 11 tháng, hai vợ chồng mình bàn nhau là sinh luôn bé nữa. Khi bàn bạc thì vc mình đưa các vấn đề sau: người trông con: mình có cả hai bên ông bà ngoại và bà nội đều tình nguyện giúp đỡ trông cháu. Cái đó là cái điều kiện cần nhất đấy, vì nếu không có người giúp thì bạn sẽ rất vất vả, có thể có những lúc bạn bận bịu và vất vả quá mà bạn có thể biến thành con người khác. Thứ 2 là công việc: mình và chồng KD tự do thì cái này không vấn đề gì. Thứ 3: sức khỏe. Mình sinh mổ bé đầu nên nếu đảm bảo thì bé 2 cách bé 1 ngoài 24 tháng thì mới ok. Nhưng mà cũng vì nghĩ có fải muốn có là có ngay đâu, thả vài tháng mà đậu thì lúc sinh em thì cũng phải cách chị tầm 24 tháng là ok. Ấy vạy mà tháng đó thả là có luôn đấy nhé. Một VĐ nữa vừa là ĐK cần mà cũng là ĐK đủ luôn là Kinh tế. Khi mình sinh thì vấn đề KTế là chồng mình lo tất tần tật luôn. Chồng mình bảo là không vấn đề. Thế là ok, tiến hành sinh bé thứ hai như thế đấy. Đến thời điểm này khi cô chị gần 3 tuổi, cậu em được 1 tuổi thấy vợ chồng mình cũng kiên cường, có những lúc nhà không còn một xu dính túi, fải đi vay tiền mua sữa cho con cơ đấy. giờ điệp khúc nhà mình là tất bật từ lúc ngủ dậy, vs cá nhân cho cả nhà, cho em ăn uống, cho chị đi học, bố mẹ đi làm. chiều ra về lại tất tưởi đi đón chị về đến nhà lại tăm giặt, ăn uống, dọn dẹp rồi đánh cãi nhau đến lúc tắt điện lên giường đi ngủ buổi tối. Nhưng giờ cứ mỗi sáng thức giấc, nhìn ba bố con nằm lăn quay như 3 chú lợn trên giường, cảm giác lòng mãn nguyện lắm.

    Bạn sinh mau như vậy thì bé lớn cũng thiệt thòi, vì tình cảm, sự chăm lo của mọi người lẽ ra dành cả cho bé thì nay fải chia đôi. Nhưng bé sẽ già rặn hơn những bé cùng lứa nhé. Như Minh Minh nhà mình già đời lắm. Con có nhưng câu nói nhưng thái độ với em như một đứa chị 4 tuổi.

    Đặc biệt bạn fải chú ý sức khỏe lúc mang thai, để làm sao mà tốt nhất cho mẹ và con. Mình rút kinh nghiệm từ mình ra: hồi mang thai bé lớn, ăn tốt, ngủ tốt, tinh thần thoải mái, lên cân vừa fải thôi nhưng con sinh ra đã khỏe. Còn cậu em do mình ăn uống thất thường, lại không chú tâm lo cho bé từ trong bụng, mà tinh thần lúc nào cũng lo cho chị nên dinh dưỡng kém. Cộng với cơ thể của mẹ vừa trải qua suốt gần một năm mang thai, sau đó lại thêm một năm nuôi con bú nên sức khỏe để truyền cho thai cũng kém. Vì thế cậu em sinh ra đã bé và yếu, suốt ngày ốm với đau. Mẹ cháu cũng thấy mệt mỏi kinh khủng. Thế nên mình nghĩ quan trọng nhất là bạn fải bổ sung dinh dưỡng thật nhiều cho mẹ cho con. Cũng fải chia việc chăm bé lớn cho ông bà và bố cháu, như mình ôm cả đâm ra chẳng nghĩ gì đến em bé đang hình thành trong bụng mình.

    Đấy là đôi lời tâm sự với mẹ nó. Chúc 3 mẹ con vượt qua 9 tháng 10 thật vui, khỏe, hạnh phúc.
     
    Sửa lần cuối: 24/8/2012
    MamaChoeme_jun thích.
  4. PaT2209

    PaT2209 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Đẻ liền công nhận là vất vả nhưng dù sao e thấy vất vả luoin 1 thể rùi sau nhàn! Với cả ông bà 2 bên còn đag khỏe sẽ giúp đỡ đc mình! Hi...
    Các mẹ lại bận rùi hay sao mà chả ai ghé vào nhà các con thế này? Con gái e bh ăn uống chán lắm các mẹ ạ! Như đợt trc ngày 3 bữa cháo với 450ml sữa thế mà mọc răng xog con ăn 2 bữa cháo loãng vueaf ăn phải múa hát con mới chịu ăn cho với 200ml sữa! Cứ thế này con sẽ càng còi hơn! Bây h đc có 8,1kg teo mất nửa cân thịt của mẹ rùi! Huhu... Mỗi làn cho con ăn cháo mẹ xì trét kinh khủng luôn?! Huhu... Ko bít các bé nhà mình mọc răng lười ăn trog bao lâu các mẹ nhỉ?
     
  5. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Giai đoạn mọc răng bé hay lười ăn mẹ nó ạ. Lần trước tớ cũng xì trét mất khoảng 2 tuần vì cái tội lười ăn của ông con, nhưng mẹ ỉn bảo là có giai đoạn thôi, nên tớ cũng yên tâm. Trộm vía h hết lười ẳn rồi, hi, sợ những đứa lười ăn từ bé thôi, chứ đột nhiên lười ăn mất mấy bữa thì ko đáng lo lắm, mẹ nó thử đổi vị và nấu cháo thật loãng cho bé dễ ăn.
     
    PaT2209 thích bài này.
  6. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    lâu rồi không khoe ảnh con, hôm nay rảnh rỗi up vài cái show hàng nèo
    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    mecutin09me_jun thích.
  7. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    em thử cho con uống kẽm xem thế nào. uống cái đó bé cũng háu ăn hơn đấy.
     
    PaT2209 thích bài này.
  8. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Trộm vía bé nhà chị thuymieu quá, quả lông mày hơi bị hoành tráng nhé. Lúc nào rảnh em cũng phải up ảnh con zai lên mới được. Bé nhà chị sắp SN chưa?
     
  9. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    lông mày ốc rậm và hơi xếch, trong y hệt con trai, hehe. ốc tới 28 này mới tròn 11 tháng mà. sinh út ít nhất hội.
     
  10. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    THuymieu: trộm vía ốc trông yêu thế. Nhìn má và tay chỉ muốn cắn.
     
  11. Linh xinh

    Linh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    1,434
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    @Pat: bé nhà chị đợt này cũng lười ăn lắm, lười cả ăn cháo, lười cả uống sữa. Chiều qua cho đi chơi, lúc người lớn ăn KFC cho ăn ít khoai tây, thế mà về nhà ko chịu ăn cháo, cứ nhìn thấy thìa cháo là khóc, mẹ đành đầu hàng, cho ăn được có 1/3 bát cháo. cứ tưởng rồi chị ta đói, tối ăn sữa sẽ tử tế hơn, ai ngờ sữa cũng chẳng thèm uống, uống được một tí rồi mẹ phải lấy thìa xúc. Cứ mỗi lần lười ăn với hay quấy quấy thì mẹ lại mong là mọc răng.
    @thuymieu; Trộm vía ốc quá. Nhìn xa xa thấy chị Nhím mặc cái quần harstring thì phải, hihi. Bác hương đang có cái áo len gap dang cape đấy, mua cái đấy mùa đông cho con đi chơi khoác ngoài cho nó, đến nơi thì chỉ việc cởi ra, đỡ lích kích hơn cái khoác. Tớ vẫn còn giữ của nàng 25k, hihi, mấy lần bảo PM cho nàng mà toàn quên. Với lại chưa hỏi thăm nàng cho hai bé uống zymaflour chưa? Tớ cũng hay chụp ảnh cho mimi nhà tớ lắm mà lười up. Ốc dài bn rồi? con bé nhà tớ mới dài có 68cm thôi, đang lo nó lùn quá
     
  12. thuymieu158

    thuymieu158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/6/2007
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    hihi, tớ cho chị nhím uống được 1 lần, ốc thì chưa lần nào hết. mình ngại nhất khoản cho con uống thuốc bổ, toàn quên. trừ khi con bị ốm thì còn chăm chỉ uống thuốc. tớ cũng bảo nhờ ấy mua cho ốc và nhím ít áo thun cao cổ mặc bên trong, nhím thì size 6t, ốc thì size 2t hoặc 3t nhé. nhặt cho ốc 1 cái áo khoác đấy cũng được và khoảng 2-3 cái áo len nữa, loại nào rộng ngang ấy. ốc giờ cao 80cm, nặng hơn 12kg, mặc size 2t là vừa in ấy, chắc phải om size 3t nhỉ. đồ ấy nhặt cho ốc chỉ có mấy cái 3 lỗ gần nhất là còn mặc được thôi, tất cả những cái trước cho em con chú hết rồi vì toàn bị kích bụng với kích ống tay mới khổ chứ. ốc thì giờ toàn mặc quần áo cũ của chị nhím, chị nhím thì ngược lại, cả năm nay vẫn cứ 20kg, vẫn cứ vừa quần áo mới khổ, VẢ LẠI NĂM NGOÁI TỚ OM KHỐI QUẦN ÁO MÙA ĐÔNG CHO NHÍM RỒI.
     
  13. MamaChoe

    MamaChoe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2011
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Cám ơn mẹ MinhMinh đã chia sẻ với mình. Mấy vấn đề mà mẹ nó đưa ra mình cũng đã cân nhắc và xem xét toàn diện. Về việc chăm sóc bé lớn thì mình còn có ông bà ngoại bên cạnh hỗ trợ nên cũng rất an tâm, công việc thì cũng giải quyết tàm tạm, mình đã báo cho cơ quan về cơ bản mọi người đều thông cảm, chỉ còn sếp lớn nhất thì chưa biết phải mở lời thế nào :(. Hiện tại mình chỉ lo nhất sức khỏe của 3 mẹ con. Sợ nhất là bé trong bụng ko đủ chất, vì mình cũng nghén ghê quá.
    Bé lớn cai sữa nên cũng dễ ốm. Bé nhà mình sốt 2 hôm nay vãn chưa hết, tối cứ quấy khóc, đến ngủ cũng rên. Nhưng đến sáng lại nghịch chứ không tỏ vẻ mệt mỏi gì cả. Hôm nay phải xin nghỉ ở nhà để theo dõi, nếu tối nay bạn í còn sốt thì mai chắc phải đi khám.
     
  14. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Re: Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Bé nhà em mấy hôm trước bị cúm, lây của mẹ. Đợt này nhiều người bị cúm quá, may bé nhà em điều trị tích cực nên sau 2 ngày là hết cúm, h chỉ cho uống siro ho để long đờm thôi.
    Nhưng có một điều, sau khi hết cúm thì bé nhà em lại bị viêm da vùng cổ, vết loang rộng bằng nửa nắm tay ấy, đỏ hết cả vùng cổ, sáng nay thì thấy rộp da và chảy nước ra nhìn thương lắm. Em bôi xanh methylen cho bé, không biết rộp da xong có khô và đóng vẩy không nữa.
    Em sẽ theo dõi nếu sáng mai k đỡ sẽ cho vào da liễu khám
    Các mẹ phòng cho bé cẩn thận nhé, em thấy đợt cúm này rất nặng ạ, khu vực quanh chỗ em ở mọi người cúm hết rồi.
     
  15. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    P/s Mamachoe: mẹ nó quyết định đúng đấy, thú thật mình sinh hai bé gần nhau thiệt thòi cả mẹ và con, Nếu mà chưa có tim thai thì tớ sẽ khuyên mẹ nó khác nhưng giờ đã có tim thai thì đó đã là con người. Trước mắt và cả lâu dài mẹ nó sẽ rất, rất vất vả nhưng tớ cũng tin rằng nghị lực người mẹ giúp mẹ nó qua thôi.

    Tớ kể câu chuyện này cho mẹ nó nghe nhé, hồi tớ sinh mèo là lúc cu lớn đang bị tiêu chảy cấp, ngày tớ nhập viện để sinh mèo thì cu lớn đang ở giai đoạn bệnh khá nặng, trước khi vào viện tớ còn kéo dài thời gian để cố dụ con ăn hết bát cháo trắng vì tớ biết là tớ vào viện giờ thì con sẽ đói. Trong suốt thời gian đau đẻ và trong lúc đẻ không một điều gì gạt suy nghĩ về cu lớn ra khỏi đầu tớ, vừa nghĩ về con ở nhà vừa nghĩ về con trong bụng, sinh bé xong chưa đầy tiếng tớ đã cố đứng dậy được, tớ không cho phép tớ nằm, chỉ hai đêm 1 ngày là tớ xin về luôn. Mẹ chồng tớ cứ xuýt xoa con bé này khỏe thật, Tớ cũng đau, tớ cũng mệt mỏi sau sinh nhưng chẳng biết tớ lấy đâu sức mạnh như thế nữa. Tất cả chỉ có thể giải thích là nghị lực của người mẹ tồn tại sẵn có trong mỗi ngừoi phụ nữ thôi mẹ nó ah.

    Giờ thì mẹ nó phải vui lên, đừng nghĩ về việc mình trót lỡ dính nữa. Chỉ cần bạn cai sữa cho bé được là bạn vẫn có thể vừa chăm con vừa chăm sóc thai, bạn nên chia sẻ thẳng thắn với chồng và đề nghị ông bà và chồng giúp đỡ việc nhà để bạn có thể vừa lấy lại thăng bằng, vừa lấy lại sức khỏe lại có thể bên bé lớn. Đừng tách con khỏi bạn lâu sau này bé sẽ có suy nghĩ mẹ không thương bé chỉ thương em thôi. Lúc này bạn cần phải ích kỷ một chút, chia sẻ việc nhà với mọi người để mình có thời gian nghỉ ngơi, đừng chủ quan vì sinh hai bé gần nhau sức khỏe của bạn sẽ giảm sút nghiêm trọng đấy.

    Vài lời chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn và các bé khỏe mạnh nhé!
     
  16. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Ốc iu thế. Mẹ Hằng giỏi thật mẹ nhỏ mà con trộm vía chỉ muốn cắn thôi.
     
  17. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Em cho bé đi khám sớm đi đừng chờ vì chị sợ sau ốm thường sức đề kháng trẻ rất kém dễ bị rona lắm, chị là minh chứng nè. Tránh để con cho tay vào chỗ tấy rồi dụi vào mắt nhé.
     
    handu thích bài này.
  18. PaT2209

    PaT2209 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Ốc nhà c Hằng trọm vía thật đấy! Chả bù cho con gái e hqua tròn 11m cân đc 8,2kg dài 77cm! hic...
    c Liên: con mà lười ăn chắc chỉ có lý do mọc răng hoặc đau họng thôi c ạ! C thử để í xem con tn v nhé! Con e mới mọc có 2c 1 trên 1 dưới so le nhau nhìn đến buồn cười! hì...mà sao răng bọn trẻ con to thế c nhỉ? Ko bít răng các bé nhà mình có thế ko?
    Các mẹ ơi thế tình hình OFF ntn ạ? Các mẹ cho ý kiến đi! :)
     
  19. kinkin2410

    kinkin2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2,343
    Đã được thích:
    576
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Răng bọn trẻ con ko phải đứa nào cũng to nhưng đúng là răng cu Bim nhà chị to lắm nhất là 2 cái răng cửa trên hix ... Tình hình off thì như thông báo thì vào 2-9 nha em vì hôm đó gđ chị Trang ở dưới HP lên. Hiện tại chị thấy có chị, chị Liên, mẹ MinhMinh đăng ký .... còn các mẹ khác chưa thấy gì.

    @chị Trang : chị ơi chị pm cho em số đt của chị để hôm đó chị lên thì tiện liên lạc chị nhé
     
  20. MinhMinh2604

    MinhMinh2604 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhà đẹp nhà xinh cho các bé sinh tháng 9/2011

    Theo KN của mình nếu bạn ấy sốt đêm mà sáng ra ko sao mà thậm chí vẫn chơi khỏe thì có thể là bạn ấy mọc răng đấy. Vì nếu sốt bệnh thì chắc ngày sẽ rất mệt.
     

Chia sẻ trang này