Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Thanks bạn nhìu đã xác định làm 1 việc gì đó thì không sợ và gạt bỏ cái ngại đi là làm được thui mà. Thời buổi bây giờ phải như vậy mới tồn tại được bạn ạ. Cố gắng lên nhé.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Bay giờ kiếm tiền khó thật... về quê thấy dân đi hái rau cả mớ to đùng rau muống bán được 1.5K, trong khi ở HN là 10K.. Dù sao chị em mình trên HN vẫn còn sướng hơn dân ở các vùng quê rất nhiều vì vẫn còn có việc để làm
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) ôi thời buổi khó khăn, chỉ chết dân nghèo thôi, còn quan chức vẫn sống phây phây ra đấy, đúng là " kẻ ăn chẳng hết kẻ lần chẳng ra" không biết bao giờ mới hết nỗi lo cơm áo gạo tiền haizzz
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mình cũng vẫn nói câu này giống như mẹ nó!!!
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mình thấy ai giàu vẫn giầu ai nghèo vẫn nghèo vì giàu có tiền thì tiền lại đẻ ra tiền còn nghèo không có tiền thì lấy gì mà đẻ. Đành phải cố thui tìm mọi cách để sống sót miễn là trong sạch không vi phạm pháp luật là được.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Em thấy mình cũng gần giống bác này, vì nhà em ở quê nên sáng sớm chăn nuôi lợn, gà, chó, có hôm thì sáng dậy đi bán gà thật sớm để kịp đi làm, em làm ở Doanh nghiệp nên phải làm cả ngày, chiều đến lại tất bật lợn gà chó, chăm sóc chồng con, sáng mai lại thế. Một ngày đóng tận mấy vai diễn các bác ạ (sáng thì làm nhà nông, trưa làm trí thức, chiều làm osin tại gia), Híc vì em vẫn nghèo mà. Lương 5t mà ở quê chẳng đủ nuôi con vì con em bị bại não nên vất vả quá thể. Chẳng biết bao giờ thoát nghèo?? Đời về cơ bản là thật buồn. Em lại tính đi buôn thêm nghề tay trái nữa k biết có ổn không.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Chia buồn cùng bạn. Đọc mới thấy nhiều bạn vất vả giống mình thôi cố lên tất cùng cố nhé "vì tương lai con em chúng ta".
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mẹ nó đúng là chăm chỉ quá đáng khâm phục nhưng mà vất vả thế liệu mẹ nó có trụ dc k
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Cố gắng được đến lúc nào hay lúc đấy bạn ạ vì con mà. Muốn con bằng bạn thì mình phải cố thui. Sang năm chồng mình học xong đi làm cũng đỡ đến lúc đó tính xem có nên làm tiếp không biết đâu vẫn làm vì cố gắng tích cóp để mua túp lều chui ra chui vào. Nhưng trước mắt là cố gắng kiếm tiền nuôi con đã.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Tớ thì việc gì cũng làm, giống như có bạn trên nói "không vi phạm pháp luật" là được.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) cố gắng mẹ nó ak, mỗi nhà mỗi cảnh, nói chung phụ nữ chúng ta là khổ nếu mà chồng không kiếm đc nhiều xiền,
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) hjc, kinh tế khó khăn , bản thân cũng giả m chi tiêu, nhưng lên Vincom, parkson vẫn thấy nhộn nhịp lắm/....người nào xa hoa vẫn xa hoa...hjc hjc. Mong chị ggsk nhé, kinh tế làm cho nhiêu ng lao đao quá, có con nhỏ càng thêm vất vả hơn
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) câu này nghe đúng quá mẹ ạ hihi !!
Re: Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Đúng rùi bạn à, người nào xa hoa thì tiêu mãi vẫn chẳng hết tiền. CS lắm lúc thấy kỳ quặc. Người thì ăn chẳng hết, người thì lậ!n mãi chẳng ra.............. Thôi cái này phải bác thang hỏi ông trời vây
Ðề: Re: Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Nếu có thang nào bác lên tận trời thì mình cũng lên gặp để hỏi xem sao số mình lại thế này.
Ðề: Re: Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mẹ nó địa chỉ ở đâu thế ah? Nếu gần nhà em thì em sẽ nhờ mẹ nó. E cũng thích dọn dẹp nhà lắm nhưng cứ làm một lúc là thở ra bằng tai.
Ðề: Re: Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mình ở Ngã Tư Vọng bạn ạ. Bạn cần thì alo cho mình không nhất thiết phải gần đâu xa mình cũng làm mà.
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) chia sẻ cùng bạn, làm nhà nước lương thấp nên ai cũng có cách riêng để duy trì cuộc sống nói bỏ là bỏ được đâu, mình chưa đủ tự tin để ra ngoài. sẽ cố gắng đến lúc đạt được điều mình muốn sẽ tách ra
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Mẹ chăm chỉ quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! ĐÚng là thời buổi này, chị em mình cứ điên đầu vì xiền thui. Em đang có e bé, nên chắc cũng sẽ cố gắng kiếm 1 việc làm online, học tập chị, cố gắng, cố gắng!
Ðề: Ban ngày làm cơ quan Nhà nước tối về đi giúp việc (Sống sót thời khủng hoảng) Ai cũng cần tiền, mỗi người có 1 cách kiếm tiền riêng em cố gắng nhé đang có em bé thì kiếm 1 công việc gì nhàn 1 chút. Bé nhà chị cũng lớn rồi nên chị mới đi làm được như vậy đây.