Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả nhà ơi! Tình hình là chị dâu em chuẩn bị về Nghệ An sinh thì đi khám ở phòng khám Thái Thịnh, bác sỹ bảo tối nay hoặc ngày mai là sinh rồi Cho em hỏi là giờ lên tàu về quê luôn có được không ạ? Hoặc nếu sinh ở đây thì có ai quen bác sỹ viện Phụ sản Hà Nội ở Đê La thành thì cho em xin số với hức... Cuống quá đi, vừa lo cho ông anh xong, giờ đến lượt chị dâu nữa Chết mất -- Trân trọng./.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trời ơi....ai cho đăng kí thay em hử...................hự hự.....nhờ cả vào các bác đấy ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mẹ này em đăng kí làm dây bạc có chữ KIM DUNG tặng cháu gái 15 tuổi mà ko thấy ý kiến ý cò gì nhỉ?có bầu nên nhảy cóc thae mọi người ah mẹ nó owwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bạn ơi bạn gọi số này xem, Chị ý tên là Thúy làm ở phòng khám trên tầng 2 của bệnh viện phụ sản trước mình sinh mình cũng nhờ chị ý chị ý nhiệt tình lắm.Mấy bạn cùng cơ quan mình sinh em bé cũng nhờ chị ý. Số điện thoại của chị ý là: 0977511906
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình ngày xưa thì khám toàn bộ ở chỗ Bác sỹ Hưng vạn bảo, bác í cũng lo hết, dưng đến ngày sinh thì mình lại về Thụy Điển ở QNinh để sinh, dưng đến khám bác cũng lo kỹ lắm.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chửa đẻ giờ sợ lắm, các vụ thai phụ gặp nguy hiểm xảy ra liên tục, mà cũng chẳng trừ bv lớn, nên cứ thăm khám bs thường xuyên để còn biết hướng xử lí kịp thời. kinh nghiệm từ em, dự đoán sinh vào 1-3 tết, thể mà đẻ trước hàng tháng trời, mà không phải sinh non nhé, chẳng hiểu luôn. hôm đau đẻ vẫn đang đi làm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Các nàng này "tự sướng " với nhau à? Đã bảo lần off này còn ăn uống hát hò và cho con cái theo cùng mà? Chơi hiểm thế, ai đi được! Để tuần sau đi, mọi người làm rằm xong xuôi rồi off. rolleyes:Ném đá hội nghị tý)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bac nem qua đá vỡ đầu em, cuối tuàn em về quê đẻ rồi đới, cho em ra rìa ah?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bà này đợt truoc nhò láy hộ cái yếm ăn đã lấy chưa thế?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame máu chứ, k đi mấy nữa k đc đi, nằm nhà, lại còn bị mọi người quên mất em thì sao?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hơ hơ..chả thấy nhắc đến nên quên luôn roài, ko cho địa chỉ thì lấy ở đâu???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame HI. hum nay bựn zã man, quay cuồng từ sáng tới giờ, chưa kịp ngó ngàng gì cả. Tình hình là các mẹ cứ hô hào đi nhớ. Một là cafe ngồi buôn, hai là đi karaoke để gào. Có dư thế nào còn để iêm chuẩn bị. Iêm đóng góp ít bánh kẹo ngồi nhai cho đỡ bùn muồm.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ơ chị ơi, thế cái dây này của chị là bạc à ???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame phản đối...........việc MANG BÁNH KẸO đi ăn........em ko ăn được..........bà GÀ GIÀ định giết người ah?mua hoa quả đi...........iêm đang giảm THỊT....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thì mang cả 2 đi c ui...ai thích ăn gì thì ăn...mà e thèm món bỏng ngô nữa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em la em them bog ngo lam day'''''''''''''''''''''''''''''''''''''.... hi hi hi...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Vẫn chưa mẹ nó ạ. Đang ở Nghệ An. Hic. Ông ba ngoại thấy 2 mẹ con gầy quá nên giữ lại chưa cho ra HN.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame để xã ở ngoài này 1 mềnh ko sợ em nào em ấy bắt mất hả?hehe