Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi! chả có nhẽ đây là nguyên nhưn của nhà em. hưc hưc vậy mà e ứ biết, còn đi nện vtm E với SR vào nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mìnhd dang định khám bác sĩ Điền, bêẹh viêẹ tù dũ... mình về bình định sinh nên k theo đến lúc sinh đuựoc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sướng gì chệ, sướng được tha hồ bạt tai, giật tóc, lên gối chồng lúc đau đẻ hở. Lúc nóa trong bụng thì muốn tống nóa ra, nóa ra rồi thì lại muốn nhét ngược trở lại đóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài, sao sớm thế chị ??? em nó cũng bắt làm từ tuần 30, nhưng em xem bé xuôi hay ngược đã, xuôi em dự tính sinh ở 198 chị ạ , ko biết đẻ thường và đẻ mổ có đắt ko chị nhỉ ??
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi cái nàng này, mềnh đang định đi ngủ, nghe câu ni lại chả ngủ được thì chít. Đang xèm kem Tràng Tiền nhắm đơi nài.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ehheeheh thức đi trinh sát đi chị, em thử que mấy hôm , thì hôm nay 2 vach đậm nên tối nay nhà em động đất nè
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc e lại 1 đêm mất ngủ..chồng e đi làm ca 3 rồi... E k biết là e làm đúng hay sai ? Ch đi nhậu nhẹt liên miên, hôm kia e đã nói với ch e là Nếu ch e muốn tự do với bạn bè như ngày xưa thì tốt nhất là chia tay để ch e tmai,e nói e sẽ trả tự do cho ch e. Ch e nghĩ như mọi lần e bực về chuyện ch e la cà nhậu nhẹt nên hôm sau ban ngày vẫn cố gắng nc với e nhưng e lơ đi, đêm ngủ quay qua ôm e thì e cũng từ chối. E muốn ch e fai tự nói ra, mặc dù e đã nói thẳng những lỗi của ch nhưng ch e lại k nghĩ đó là chuyện nghiêm túc. Con người so nhat là có lỗi mà k có ng chỉ cho, đến lúc có ng chỉ cho lại k muốn nhận lỗi và k muốn sửa. Sau 2ngày e dửng dưng nên từ trưa qua 2vc e k nói với nhau 1câu nào rồi. Ch e đi làm cứ thế đi, làm về thì ngủ.. có lẽ ch e cũng muốn làm găng lên ??? Cả tuần nay e bị đầy bụng, ợ nóng, đến bữa e k ăn nổi 1bát cơm...e tủi thân k chịu đc nữa ,mặc dù biết khóc và nghĩ sẽ ảnh hưởng đến con nhưng e k thể nào mà k nghĩ đc. Chồng đã vậy, nhà ch cũng k quan tâm, bạn bè ở đây thì k có, e cứ lủi thủi... E ăn đc 1 bát cơm, hay k ăn đc bát nào cũng k ai hỏi lấy 1câu, trong khi đứa cháu học Đại học rồi chứ đâu bé bỏng j, nó ăn 1 bát thì cả bmc e xúm xít lại hỏi & ép ăn. Giá như mc e chỉ nói 1câu là con ăn nữa đi hay sao ăn ít thế thôi e cũng cảm thấy đc quan tâm,cũng cảm thấy mình hiện diện ở cái nhà này còn có ng để ý tới... Bữa cơm có cả vc em chú e xuống ăn, thím cũng đang có bầu nhưng mc e gắp thức ăn cho thím ấy còn e thì k,dù e ngồi ngay cạnh thím ý.. k lẽ những chuyện đàn bà này e cũng kể với ch e. Cũng có lẽ do bầu bí tâm lý bất bt nên e dễ bị tủi thân.. E chẳng dám nói với ai, chị e e cũng k dám kể vì sợ chị ấy nói ra cả nhà e lại lo lắng rồi sau lại gét ch e, bạn bè cũng vậy... Giữ trong lòng mãi lúc nào nước mắt e cũng chực rơi ra thôi.... Mấy hnay niềm vui của e chỉ là những lúc con đạp ... E chẳng biết phải làm tnao... E muốn về nhà nhưng năm đầu tiên về làm dâu mà rằm t7 e lại k ở đây liệu có ổn k? E k muốn ở đây vì nếu ở đây mà cứ tnay chắc e bị điên mất :-(, khổ thân ku Tôm quá...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm mới vào nhà mình... phù đợt này e busy quá...!! Các mẹ nhà mình vẫn khỏe chứ ah! có thêm nhiều mẹ có tin vui chưa ạ??
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao em nghe thấy mọi người bảo HN vào thu rồi mà ah. Nhưng thời tiết vẫn có vẻ oi bức thế hả chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy hôm nay nóng chảy mỡ. Lại oi bức em ah. Hy vọng sang tháng 10 mát mẻ cho chị đi đẻ. Hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Cúc Tím cũng tầm đấy phải không ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIhi thế ah, thế mà em lại cứ nghĩ là khó bám. Chị đi về quê ra từ bao giớ thế. 2 mẹ con có mệt không ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cháu tranh thủ ọp đi không còn có 3 tuần nữa thôi đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi rời ơi, chị tẩm bổ nhầm ah. Thôi từ này thì đừng chơi với vtm E và SR nữa chị nhá. Quả này nhầm nhọt sang trồng trọt thật rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị định về tận BĐ ấy ah, chị khám bác sĩ TD là được rồi.Với lại mình ghi nhớ những mốc cần đi xét nghiệm thì phải lên mấy bv phụ sản mới làm được. CHúc chị sức khỏe để vượt qua 9 tháng 10 ngày nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Câu này thì chuẩn rồi, lúc mình có bầu thì ai cũng nâng như nâng trứng, thế mà tọt ra một phát xong thì quay ngoắt 180 độ. Em cũng thấy lạ 1 cái lúc mà sinh xong bận ơi là bận, con đói con khóc, quần áo tã lót cứ đầy ra, nhưng chẳng được quan tâm nhiều như lúc bầu nữa mình lại cố mà làm nếu k có mẹ or người giúp việc. Lúc đấy cần mọi người giúp đỡ săn đón thì chẳng thấy ai.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tóc dài và kem Tràng Tiền là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau, hình như không liên quan gì chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi em sorry em đính chính chút nha hiiiiiii Niêm mạc dầy rất tốt cho thụ thai vì thai có thể dễ dàng bám và phát triển tốt ạ giống như mảnh đất màu mỡ cho cây vậy hiii, ko ảnh hưởng đến TT xâm nhập đâu ạ chỉ là Trứng to vỏ dày thì TT mới khó xâm nhập vào để thụ thai ạ!bởi vạy nhiều mẹ trứng rụng và có QH đúng ngày đó mà ko thu thai ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồng&Cún ơi, chị cảm nhận được nỗi lòng của em lúc này. Cô gái nào lúc có bầu cũng nhạy cảm và mong manh lắm. Cũng muốn được mọi người thương yêu, quan tâm và chăm sóc. Chị cũng giống em, chị cũng không muốn tâm sự nbhững thói xấu của ch vì chị sợ mọi người có ấn tượng không tốt về ng ta, nhưng càng không nói thì lạii càng thấy ức chế, thấy bất lực. Nếu em đã nói hết được với chồng rồi thì có lẽ nên cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, có lẽ anh ấy cũng đang hối hận. Còn chuyện mc ấy em đừng buồn, bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, huống hồ là con người mà đã phàm là con người thì k bao giờ toàn vẹn, lúc nào cũng phải có con ghét con yêu, cái này ai cũng có. Em đừng vì cái này mà hành hạ bản thân như thế, nếu buồn thì cứ khóc một tí, một vài giọt nước mắt sẽ cuốn đi nỗi buồn cho em, sau đó mình sẽ lấy lại tinh thần em nhé, còn chuyện ăn uống nếu em không muốn ăn cơm thì em cứ lẳng lặng ra ngoài ăn món gì ngon mà mình thích nhưng nhớ chọn chỗ nào vệ sinh và món ăn giàu dinh dưỡng. Tât cả lúc này em phải nghĩ tới con, đứa bé sẽ hiểu được tấm lòng yêu thương của em và sẽ ngoan ngoãn khỏe mạnh đồng hành cùng mẹ cho đủ 9t10n. Chúc em mau vui trở lại và tìm được tiếng nói chung với ch nhé.Nhưng nhớ ngủ sớm cho con cũng được nghỉ ngơi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị yên tâm hôm nào chị đi đẻ là đoàn thị sát sẽ điều hơn chục cái quạt công nghiêp ở cổng viện C, gió cứ gọi là vù vù tha hồ mà mát chị nhé.