Dạo này đam mê nhiều thứ quá nên muốn dành ra 1 góc cho mình và cho con, để lúc nào đó nhìn lại những gì mình tự tay làm, vừa chiêm ngưỡng, vừa học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cùng các mẹ cũng hay đấy nhỉ. Thôi thì góc này dành cho mình nhé, mẹ nào cùng đam mê thì vào góp vui ạ!
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc 1. Đồng hồ cô gái này mình thêu trong khoảng 2 tháng ko liên tục, kit của Pinkoo
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Đây là tác phẩm may vá đầu tiên dành cho con gái Lúc chưa có viền ren nhìn hơi đơn điệu Có viền nhìn đẹp hơn Con gái mặc vào Đây là bộ thứ 2 Con gái mặc vào là chạy lại gương nhìn và tủm tỉm cười
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Dành cho những thứ tẩn mẩn khác ........................
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Mình cũng thích may vá. Nhưng hình như ứ có hoa tay. Còn thêu chữ thập thì vô số bức rồi. Thêu từ năm 2004 rồi cơ.
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc mẹ này khéo tay thật dấy, chúc mẹ nó giữ mãi dược sở thích này nhé
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc mẹ này khéo tay và chăm chỉ quá. Vào comment ngưỡng mộ mẹ ý nào
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Mình thích bộ thứ 2 , trẻ con nên được mặc quần áo đơn giản mà đáng yêu như thế :x
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Mẹ nó khéo tay quá, mẹ nó học ở đâu hay là tự học, tự mày mò thế ạ?
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Em xem mẫu trên afamily rồi may, em cũng thích may đồ bộ cho bé mặc ở nhà cho thoải mái
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Ui! em khéo tay- giỏi quá ah Chị cũng thích lắm nhưng tay ứ có hoa nào
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Tay em cũng hem có hoa nào á, mà mài mò rùi quen hà, chứ lúc mới may xấu kinh, may đường thẳng nó ra đường cong, hi hi, còn thêu thì dễ lắm chị, cứ thêu theo chart rồi cũng thành thôi
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc hi, chị xây nhà mà không hú em, em ứ xí được mặt tiền nè em thì chỉ đam mê may vá, chứ không đa zi năng như chị được, sao những thứ chị làm rất ư là đẹp là chuẩn thì em lại thấy khó à
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc chị ơi sáng nay chị đi học rồi nhỉ, có bị muộn giờ không ? chị may thêm được gì rồi, may áo cổ lá sen cho Bảo ngọc đi, mặc xinh lắm ý
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Sáng ngày đầu tiên suôn sẻ em ơi, ngày mai mang vải vào cho cô giáo cắt theo rập mình làm rồi hd may dây kéo. Chị cắt áo cổ lá sen cho BN rồi mà chưa may nữa nè, hôm nào tối 10g là mắt díp lại, ko thức nổi, dạo này mình yếu thế ko biết, có thức khuya thì mới may vá, thêu thùa đc em ạ, còn chị toàn ngủ sớm thế này thì... chẳng biết khi nào xong. Ah, hôm nay chị đi mua 5 khúc vải để may váy theo mẫu của cô, còn nhát tay lắm, cắt thì ok chứ may thì có lúc chị ko đk đc tốc độ máy em ạ, có khi lại chuyển qua máy đa năng, hehe
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc hi, đúng là máy cn em cũng sợ hi hi em cũng không dám thức khuya 11h là đi ngủ nên may được ít chị nhớ show sp lên đây cho em ngắm với nhá chị có đi thi CKV ở htt năm nay không ?chị may áo cổ sen lên xem thế nào chị ?
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc Tp thêu thì muỗi quá nên chưa dám thi em ạ. Còn vụ áo cổ lá sen nói mới chán, chị cắt xong áo của Su, may cổ xong đ ddo lại thân để ráp thì hụt hết 1 khúc dài, ghét quá chị dẹp rồi. Hôm nào có hứng thì may lại, giờ chị học may váy cô dạy
Ðề: Góc may vá - thêu thùa nhà mẹ con Bảo Ngọc em thấy chị thêu đẹp mà váy thì em tin chị sẽ may đẹp hôm nào rảnh em lên chị chơi ( chắc học xong khóa này nhé, em mang tài liệu qua chỗ chị, có 1 số tài liệu xin được cũng hay lắm chị )