Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame vâng cám ơn mẹ nó trước ah,bầu bí sắp nhảy ổ rùi mà vẫn ham ọp ẹp xé nhỉ?mẹ nó thiết kế cho xịn xịn tí nhé........cháu iêm 15 tuổi rùi ahj
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Dư này hơi xa oy, chị Thuha chốt điểm ở cầu giấy phát nhẩy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hixx em cũng muốn đi off nhưng em hông wen ai cả.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay buồn và rất muốn khóc nhà mình nhiều việc dồn dập quá người hiểu, người không nhưng đau nhất vẫn là sự bỏ lại bỏ lại 1 tinh thần lạc quan bỏ lại sự cố gắng bỏ lại gia đình bỏ lại sự yêu thương bỏ lại...của 1 con người chẳng biết mọi người đã yêu thương người ấy biết bao
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thì gần như lúc đầu ai đi off cũng đều quen biết nhau đâu bạn,,,cứ đến hot thật nhiều quen ngay ,....hihi off chỗ gần nhà em quá thích thế
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em đang có nhu cầu mua 1 bộ chăn ga gối hình hoạt hình mẹ nó pm em mấy mẫu nhe. nhưng là màu hồng mẹ nó nhé. cảm ơn mẹ nó..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao vậy chị . chị có chuyện buồn ah. Hix tháng này ai cũng có chuyên, có việc ko hay thật buồn...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame các nàng ơi, hôm nào ọp đấy cho tui ké 1 chân
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hình như là trưa mai ở số 1 võ thị sáu thì phải bạn ah...........................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame :-k thấy nhà nàng có nhiều việc phải lo toan giống nhà tui.chả biết phải an ủi nàng thế nào vì bản thân mình cũng đầy gánh nặng cuộc sống.nhưng nghĩ lại từ trước tới giờ mọi khó khăn đều tự mình vượt qua,nghĩ tới những người thân đang hướng về mình,ngẩng cao đầu tiến về phía trước để ít ra mình cũng là chỗ dựa cho ai đó....thế cũng là đủ rồi.nắm tay mẹ nó ,siết thật chặt để cùng tiến về phía trước nhé....chẳng dám nói về chia sẻ khó khăn....hic....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà mẹ ku tũn giống nhà mình xưa quá, nghĩ lại giờ vẫn thấy buồn............. thôi cuộc sống nó vốn thế mà, mình nào có muốn thế đâu ko may nó rơi vào gd mình thì cố gắng vậy nàng nhá, nàng còn có tgian chăm sóc anh, ở bên anh nàng. chứ ngày trước tớ ở xa chưa 1 ngày được chăm anh nằm viện. toàn mẹ và chị dâu........ nghĩ mà thấy sót xa nàng ah nên tớ hiểu tâm trạng nàng hiện giờ....tớ thương anh và chị dâu tớ lém, khi anh mất bao nhiêu yêu thương tớ đều hướng về chị dâu và đứa cháu... con mình được như thế nào thì tớ cũng đối xử với đứa cháu như thế và cố gắng để chị dâu ko buồn vì những thiệt thòi mà chị ấy phải chịu đựng nên chị ấy cũng đỡ tủi. nàng hãy vững vàng lên vì có lẽ chắc nàng cũng giống tớ trước kia bao nhiêu việc trong gd bé, gd lớn đều đến tay nàng nên nàng cũng mệt mỏi............... nhưng cố gắng để sau này có gì ko may sảy ra còn ko ân hận vì dù sao mình cũng đã làm hết sức mình nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ ku Tũn vào wc khóc 1 trận cho thật đã, rồi khi gạt nước mắt đi rồi thì mạnh mẽ lên nhé. Đừng gục ngã nhé. Có rất nhiều mẹ quan tâm mẹ Tũn ấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhiều khi muốn khóc mà ko thể khóc được ấy nàng ah. vì mình mà khóc thì người trong cuộc còn khóc khổ sở thế nào nữa, nên phải cho nước mắt chảy ngược để ko cho ai nhìn thấy, vì bản thân người thân yêu của mình đã buồn rồi mình mà khóc nữa thì làm sao mà động viên, an ủi và làm mọi việc cho người thân yêu được. nên dù yếu đuối, buồn, thương..... cũng phải ngóc đầu lên cho mọi người dựa vào mình ấy.........tớ đã ở hoàn cảnh của mẹ ku tũn nên tớ hiểu tâm trạng lúc này của mẹ nó. giờ mẹ nó làm được gì? giúp được gì thì hay cứ làm như đó là 1 điều hiển nhiên mình phải làm..........có làm được như vậy sau này mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tớ cũng chưa hoàn vào cảnh í, dưng tính tớ là phải khóc 1 trận cho đã, khóc dưng mà đừng để người trong cuộc biết í. Môi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,... Chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui cái khoản nước mắt thì khỏi phải nói, động tí nói đến khổ sở, nghèo đói..... hay gặp 1 trường hợp nào đó ko may.... thạm chí 1 bài hát buồn mình cũng có thể khóc ngon lành mà như khóc cho chính bản thân mình ấy.... thế nên những lúc đó chỉ khóc với xã hoặc người nào đó mà mình tin tưởng ấy, chứ với người nhà là tớ ko dám khóc đâu. vì mọi người vẫn tin mình mạnh mẽ, nghị lực để dựa dẫm mỗi khi buồn, giờ mà thấy mình vậy thì mọi người ko dám hoặc ko thổ lộ, dựa vào mình nữa............. ôi đúng là cuộc đời,..... nhiều ngang trái. nhiều người thì sống tốt, hiền lành, cả đời chưa hại ai, làm gì ko tốt vậy mà cứ gặp những điều bất hạnh, còn kẻ cướp của giết người, lừa gạt.... làm những thứ mà ai cũng căm ghét thế mà chúng nó vẫn sống trơ trơ ra...........đúng là ko biết phải trách ai nữa... làm gì có ông trời để mà trách chứ... đó là điều ko may mắn đối với người thân yêu của mình nên mình đành chấp nhận vậy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cuộc sống là muôn màu, mỗi cây mỗi hoa, nhà ai cũng có cái vui, cái buồn. Nhà mình còn nhiều điều vô cùng bi đát, nhưng các mẹ nhìn GAMAIGIA cóa yêu đời không? Nhìu khi lạc quan thì mới sống được, chứ âu sầu thì có mà suốt ngày tự tử ý.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lại nói, mình cứ sống sao cho không hổ thẹn bản thân, sống tốt là được. Hôm trước mama tớ đi kẻ tử vi, thầy cũng bảo là nhà tớ là được hưởng lộc vì bố mẹ có có nhân có đức được phù trợ đấy. Cứ nghĩ vậy mà sống thật tốt để cho con cái sau này nữa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ngồi đọc nhớ tới hồi xã m bị tai biến ở BV Bạch Mai cả tháng ngày nào m cũng ra hành lang khóc, nhưng cứ vào với chồng lại toe toét... các mẹ cố lên nhé.