Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc đỡ chưa chị? Dạo này S thế nào rồi? Tý nhà em vừa rồi cũng ốm 3 tuần liền, chuẩn bị đi học thì ốm, mẹ vẫn cho đi nhưng thấy con ốm hơn nên cho nghỉ 1 tuần nay, khỏi hẳn ốm thì đi. Lười đi học lắm, bảo đi học là toàn nói " ko đi học - đi chơi cơ"
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Ui, Sóc nhà chị chán lắm, từ đầu tuần con bị sốt nhẹ (cao nhất là 38.6 độ) và viêm loét miệng, sáng qua mẹ cho vào viện Xanh Pon khám bác sỹ chẩn đoán lâm sàng là TCM độ 2 và cho nhập viện theo dõi, làm test nhanh EV71 rồi kết quả là âm tính nhưng bác sỹ ko cho test EV, ở viện đông đúc lắm bệnh tật nên chị cho con trốn viện về và sáng nay lại lên khám lại và xin ra viện rồi, con đau miệng cứ quấy khóc cả ngày ko ăn uống bất cứ cái gì, nước cũng ko uống, thuốc cũng dỗ hết hơi mới uống, mệt mỏi căng thẳng lắm em ah
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hic, lâu lắm mới vào mà toàn tin các con ốm thế này. Pu nhà mình cũng đang ho lắm, BS bảo viêm amidan.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Vâng, con ốm mệt mỏi lắm. Nhất là những đứa lười ăn + khó uống thuốc như Sóc và cu Tý thì làm bố mẹ lại càng sốt ruột. Thuốc đó có đắng ko? Tý nhà em mấy tuần trước chỉ khám ở nhà, bà bs cho cả thuốc đắng lắm, lạ còn tiêm cho 1 phát, nên Tý sợ khám và uống thuốc lắm. Hôm CN vừa rồi em đưa đi khám chỗ khác, thuốc ngọt dễ uống, giờ toàn tự cầm uống thôi. Sóc mau khỏe lại nhé cho mẹ Trang yên tâm.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Vâng, con ốm mệt mỏi lắm. Nhất là những đứa lười ăn + khó uống thuốc như Sóc và cu Tý thì làm bố mẹ lại càng sốt ruột. Thuốc đó có đắng ko? Tý nhà em mấy tuần trước chỉ khám ở nhà, bà bs cho cả thuốc đắng lắm, lạ còn tiêm cho 1 phát, nên Tý sợ khám và uống thuốc lắm. Hôm CN vừa rồi em đưa đi khám chỗ khác, thuốc ngọt dễ uống, giờ toàn tự cầm uống thôi. Sóc mau khỏe lại nhé cho mẹ Trang yên tâm.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc hôm nay sao rồi chi? chúc Sóc mau khỏi bệnh nhé. Hôm trước chị mất giấy tờ đã làm lại được chưa?
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! mùa này ngoài đó nóng nực nên nhiều bé bệnh chị nhỉ. Tý tự cầm cầm thuốc uống là giỏ hơn các bạn rùi.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Tùy hứng đấy mẹ ấy à. nó thích thì nó làm thế, chứ ko thích thì ko tự cầm và cũng ko uống đâu
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bọn trộm nó rạch túi lấy ví trước khi chị làm thủ tục đăng ký khám cho Sóc cơ, sau đó chị làm thủ tục đăng ký khám cho Sóc rồi đi khắp bệnh viện ngó các thùng rác xem nó có vứt lại giấy tờ cho mình ko, cuối cùng cũng tìm lại được giấy tờ, nó vứt lại ở ngay cái phòng xếp hàng đăng ký xét nghiệm ở ngay bên cạnh chỗ phòng khám Nhi mà chị bị rạch túi ý, nó lấy tiền và ví rồi vứt lại giấy tờ ở cái ô đặt giấy xếp lấy số, chị đang ngơ ngác khắp nơi thì có em em ý nghe thấy chị nói chuyện đt nên nó bảo chị ra chỗ đấy mà ngó, phù, cuối cùng cũng thấy lại được toàn bộ giấy tờ (chỉ mất tiền và ví thôi chứ ko mất giấy tờ gì, à, ra đi cái túi xách nữa vì bị rạch mừ) nhưng mà cũng thờ phào nhẹ nhõm vì may quá bao nhiêu giấy tờ với thẻ của chị (còn liên quan đến thẻ chị đang giữ của công ty nữa, mất thì rắc rối vô cùng). Hôm qua chị xin cho Sóc ra viện rồi, ở trong viện con quấy khóc ko ăn ko ngủ mệt mỏi lắm, về nhà con vẫn đau miệng ko chịu ăn uống gì nhưng mà vẫn còn ngủ được, bác sỹ kê toàn vitamin với thuốc an thần và kháng sinh, thuốc an thần thì chị bỏ ko cho con uống vì về nhà là con ngủ được bình thường rồi, giờ chỉ mong con mau mau hết đau miệng để còn chịu ăn thôi, cứ ko ăn uống được gì thế này thì lả mất, thế này chắc là con ko được tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi rồi, ốm đau thế này bố mẹ còn tâm trạng nào mà tổ chức SN cho con nữa, khổ thân con zai quá!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc nhà chị bình thường cũng thích uống các loại thuốc ngọt ngọt và dễ uống như siro ý, chỉ có mấy cái thuốc kháng sinh đợt con bị VTG như zinnat là con ko uống nổi thôi, với lại đợt đó uống nhiều loại thuốc quá, mẹ nhìn cũng hãi luôn, giờ bình thường con uống thuốc thì ko khó nhưng đợt này con đau miệng ko chịu há mồm ra để uống gì hết, kể cả nước cũng ko há mồm, mẹ phải cố ép uống thuốc và nước, còn đâu con ko ăn cháo uống sữa gì hết, mẹ phải nấu cháo trắng xay loãng toẹt đổ vào miệng con mà con còn giẫy ko chịu uống ý, chán lắm!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc hnay đỡ nhiều chưa chị? Con đau miệng mà nên ăn gì cũng ko muốn ăn mà. Sóc cố gắng lên nhé
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Con cũng đỡ đỡ rồi nhưng vẫn chỉ miệng kêu đau, ăn cũng lười ko chịu ăn, lại còn đang ho sổ mũi nữa nên ăn một tý rồi lại trớ, chán lém
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! chị ơi, bé vẩn con đau miệng và lười ăn hả chị??? tội quá...mong bé mau khỏe...
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Sóc lại sổ mũi nữa ah? Mau khỏi nhanh còn tổ chức SN với bạn Sâu nữa nhé!
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Bác Trang ơi....con Hổ con nhà em đang ốm...hic hic.
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! hơ chị cung trong hội này ah ???????????????????
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Mới thò được một chân vào thui em ạ.....................................
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! vậy ah .............em thì vào lâu rùi nhưng cũng ít vào 888888888888888..........
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Hôm qua gặp em Giang, em ý bảo con gai em nhìn ngoài còn xinh hơn ảnh....hôm nào qua ngó con gái cái nhỉ....hihi
Ðề: Tầng 5 - CLB NHỮNG NHÓC XINH - NHÓC NGOAN CANH DẦN 2010 - TĂNG CƯỜNG ỌP ẸP NÀO!!! Cọp nhà em sao rồi, con ốm làm sao, giờ đã khoẻ chưa em? Sóc nhà chị vẫn thỉnh thoảng ho, nghe tiếng đầy đờm, hây dà