Nhờ cái mục này để than với các mẹ một tí đây ạ! Chuyện là thời buổi này làm ăn khốn khó, kiếm tiền mãi chẳng được, nghĩ nát óc ra xem có kiếm thêm được việc gì để cải thiện thu nhập cho gia đình trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này không mà nghĩ mãi không ra.... Lân la vào LCM mình cũng học các mẹ buôn bán online nhưng làm ăn buôn bán không phải ai muốn làm cũng được. Lúc đầu mình tính thuê mặt bằng mở cửa hàng nhưng tính về vị trí, mặt hàng, rồi sức tiêu thụ của dân cư nơi mình sinh sống... tính nát óc cũng không tìm ra được giải pháp gì cho con đường này cả! Cũng chăm chỉ lắm, ngày nào cũng vào web, ngày nào cũng tích cực comment... Mãi mãi cuối cùng cũng có vài cái đơn đặt hàng của các mẹ. Mỗi OD thường chỉ 2, 3 trăm nhưng mình lại thích lượn lờ shopping trên LCM... Thế là cái máu mua sắm của mình lại nổi lên &... bán được vài trăm nhưng lại mua mất mấy triệu! Ôi rồi hàng tháng mọi thứ hóa đơn cứ ập tới: nào là tiền điện nước, điện thoại, tiền đi chợ mua đồ ăn... mắm, muối, mì chính... Mua sữa, bỉm & đồ ăn cho con... Than ôi đủ mọi thứ trên đời! Chẳng biết có ai giống mình không nữa? Lúc nào cũng kiếm được 1 thì tiêu 10... vẫn biết là khốn khó nhưng cái máu mua sắm & nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp vẫn không thể bỏ!
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Em ơi có cái 10 ấy để tiêu là hạnh phúc lắm rùi, có những người kiếm được 1 chỉ dám tiêu 0.999999.... thôi.
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Bạn tiêu 10 chứng tỏ bạn cung kiếm đc khá đấy, chứ nếu kiếm có 1 thì lấy đâu ra 10 mà tiêu. Mình cũng tiêu nhiều nhưng kệ cuộc sống mà nhiều khi tiêu cho m và gia đình chứ có cho người dưng đâu mà lo . mình cứ kệ kiếm đc thì cứ tiêu khi nào có dư dả thì bỏ ra tiết kiệm chút ít. nói chung mỗi người một kiểu có người làm chẳng giám tiêu chỉ để tiết kiệm còn có ng thì làm ít tiêu nhiều như bạn và mình chẳng hạn . hichic
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Nói thật mình chẳng kiếm được cái gì (nếu tính tiền mình đi làm chắc chưa đủ tiền mua sữa cho con), mà là tiêu tiền OX kiếm ra thôi nhưng là của chồng công vợ! Xót! Chắc cũng phải thế đấy ạ!
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Đúng là nếu nghiện LCM thì kiếm 1 tiêu 10 là có cơ sở đấy, hí hí... Vì có quá nhiều thứ hấp dẫn để mình móc ví ra, hihi...
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Mẹ e hay dặn là, con kiếm đc 10 đồng con chỉ đc tiêu 4-5 đồng thôi, cất đi 6-5 đồng đề phòng khó khăn, đau ốm. Lời mẹ nói như sách Cơ mà tình hình là e chả cất đi đc đồng nào Tiêu bạt mạng, tháng rồi bảo tiêu 5tr thôi, dội cho 1 phát lên gấp 3, cơ mà toàn tiền cần, thế mới buồn, SN bố, mua đồ cho mẹ, tiền học, tiền sách vở, người ốm. Đời ko như là mơ!!!!
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! nhà em bây giờ kiếm được 1 chỉ dám tiêu 0.6 thôi ạ, còn phải tích lũy cho con cái và tương lai nữa ạ
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! hic, nhà em cũng kiếm 10 tiêu 12. Mà toàn dặn lòng là mua ít thôi, thế mới kay. Tháng nào cũng đi vay, nợ như chúa chổm luôn.
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! hihi. có em đây. Em cũng trong tình trạng đó đây. Kiếm thì ít, mà tiêu thì nhiều. Và dẫn đến bây j. Túi lúc nào cũng rỗng tuếch thui à
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! làm cha mẹ giúp ta sắm đồ rẻ hơn ở cửa hàng ít nhất là 10% các mẹ thấy tốn là do các mẹ mua nhiều quá thôi, đã có tính mua sắm rồi thị k lên diễn dàn thì cũng la cà shopping rồi hehe, các mẹ nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, lĩnh lương là phải chia từng khoản ra,để riêng, không mua linh tinh, hạn chế mua, chứ cứ lên diễn dàn mà ngắm cho thích, mua hay khong là do mình mà thôi
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! mẹ nó chắc cũng hay sắm đồ có chút thương hiệu nhỉ? áo chắc sài đồ nem hay ivy? sắm sửa ít ít thôi, chứ lương như thế mà lúc nào cũng vay thì cũng gay đấy
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! mình cũng chán lắm, cái thời kiếm tiền thì ít mà tiêu thì chẳng khoản nào đừng được, nhất là những khoản cho con
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Nghe các mẹ than mới biết chẳng riêng gì mình mình đâu nhỉ! Cứ nói là phải có kế hoạch chi tiêu cụ thể nhưng mà khó lòng thực hiện được cái đó các mẹ ơi bởi cứ cái nọ sọ cái kia, khoản nào cũng thấy cần thiết không thể đừng lại được. Nhiều lúc tính ki ki không làm diện nhưng thấy người khác đẹp hơn mình ôi sao lại thèm thế không biết....
Ðề: Kiếm 1 tiêu 10! Các bố/mẹ yên tâm. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Biết tiêu tiền thì ắt sẽ biết kiếm tiền! PS: E nói thế thôi chứ giờ vẫn chưa dám lấy vợ vì sợ ko lo đủ cho vợ con Fighting!