Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! sao nhiều người khổ giống mình thế này , ước gì gặp được bà tiên.........................huyền tiền nhỉ
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! E nhà cửa nghiêm chỉnh ở đây còn hết hơi ý ạ,lương 2 vc đi làm cũng chỉ đủ ăn với nuôi con,chẳng tích cóp đc đồng nào,chán kinh khủng.Đã thế con bé nhà e lại bị hen phế quản mãn tính,ốm đau suốt ngày,nhìu lúc thấy nản kinh khủng.
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! con mà bị ốm thì e chán toàn tập ý chứ, ăn chẳng lo chỉ lo con ốm thôi.
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Lương thấp, lương chồng cũng thấp, bao nhiêu thứ phải chi: tiền nhà, điện, nước, sinh hoạt hằng ngày,........đau đầu quá...huhu
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! e cũng luôn mơ ước được gặp bà ý, chị gặp được thì giới thiệu e cho bà ý biết với nhá.hì
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Cố gắng, cố gắng....và cố gắng, nhưng không biết phải cố đến bao giờ, lạc quan lên mà sống thôi, hi vọng mẹ Trường Minh gặp bà tiên...huyền tiền giới thiệu cho e với.hì
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! em có mỗi đình đám và nuôi 1 osin + một bé đi học tiểu học mà hết vèo tháng lương 2 VC nữa là. Chẳng có đồng nào tiết kiệm mà U30 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Chắc cũng nhờ mẹ huyền minh giới thiệu cho bà tiên thôi
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Lúc trước mình xem tử vi họ bảo mình chỉ đủ ăn thôi không có tiền cho vay và để ngân hàng , he he
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! ui em đi xem tử vi nhé, nói sau này có lộc, sau này là bao giờ nhỉ, hiiiiiiiiiiiiii, bao giờ cho đến sau này
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! luôn luôn tự nhủ mình cố lên nhé! hihi tất cả vì tương lai con
Ðề: Re: Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! hehe..cùng nhau cố gắng chờ đợi. Hy vọng là thầy nói đúng....hehe...Nói đến xem bói năm nay chưa xem phát nào. Thầy toàn nói sai nên chả xem nữa.
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Chị toàn bảo là:" Tất cả vì tương lai bố con chúng nó.// hehe." em nhận được hàng chưa. Cái bạn ship hàng nay qua muộn quá,mà nhìn 2 mẹ con tội thật
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Tình hình khó khăn chung, em chưa gia đình nên cũng đỡ. Nhưng nghĩ đến tương lai cũng mịt mùng lắm các mẹ ạ . Thôi thì cùng cố gắng lên. hihi(u)
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Mục tiêu xa xa là chống lầy, còn mục tiêu gần gần là giảm cân thực hiện đến đâu rồi em?
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! Em chưa giảm đc ký nào chị ạ , cứ có hàng là lại nhét mồm mấy cái, giờ lại thêm vụ bánh trung thu, thi thoảng lại măm nữa, ôi em chết mất. Em béo lắm rồi
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! her her... thế này thì giảm cân sao được... mà lạ là lúc đang béo nhìn cái gì cũng thèm, ăn cái gi cũng ngon... chị mới lục dc cái ảnh ngày xưa chị 59Kg, mặt như cái đĩa, ăn kiêng.. cơm chỉ ăn = bát để nước mắm cũng chả xi nhê gì... sau rồi nản chả kiêng khem gì thì nó lại giảm 1 phát 5kg...
Ðề: Hội những người nghèo cùng chia sẻ nhé! còn em có ước ao và khát khao tăng cân đây ah, ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo mà vẫn gầy như xác ve sầu đấy ah