Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Biết thì Tránh thôi mẹ nó ạ, hihi Nhà em ở Dào Duy Anh mà
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Đúng rồi mẹ nó, tránh xa quầy hoa quả Nhưng còn nhiều đồ vẫn phải mua bên đó cho tiện mà
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. em nhìn mà sợ quá, cứ bảo vào siêu thị mua hàng cho yên tâm nhưng thực sự em vẫn cảnh giác lắm
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Các đồ như tiêu dùng thì chắc ok, mua siêu thị vẫn ok, chỉ là hoa quả và đồ nguội , các thứ liên quan đến date thì nhiều ng cảnh báo lắm
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Cái này chắc bọn tàu khựa nó nghĩ ra rồi bơm hóa chất để nhìn tươi ngọn. Bọn này nó ác cả với dân của nó chứ đừng nói đến các nước láng riềng. Riêng e thì cứ nhà ta ta dùng
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Hoa quả giờ của ta cũng ngâm thuốc nọ kia, giờ chỉ ăn đúng mùa, đúng vụ thôi các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Hic, khéo lê ở Trung quốc mang sang chứ không phải Úc thật mất. Hoặc lê Úc nhập về TQ rồi sang VN chẳng hạn
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Tổng kết lại chắc chắn là phun thuốc và hàng Trung quốc các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. mình chẳng bao giờ tin vào mấy loại hoa quả nhập khẩu này, nhất là táo, lê, nho. Mình cứ ăn hoa quả việt nam và đúng mùa cho nó lành, loại nào vỏ dày chút thì càng tốt.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Đúng là bây giờ ăn gì cũng thấy sợ các chị nhỉ
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Huhu, chuẩn bị ko biết ăn cái gì nữa rồi
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. mà ăn đồ Vn ngày nào ti vi cũng nói lcs thì thịt, rau, khiếp thật mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Từ lâu rồi tớ cạch mặt các món này: Táo, lê, nho. Mấy loại hoa quả gọi là NK như Kiwi hay Cherry cũng không ăn. Chủ trương "mùa nào thức nấy" hàng Việt cho lành. Hôm trước mua quả dưa lưới đồ sạch Mộc Châu bé tí mà 100k. Đắt xót hết cả ruột nhưng về ăn thấy mát ơi là mát (có khi thấy ngon vì tin nó là đồ sạch, he he).
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Hoa quả bây giờ sợ lắm, mình chẳng dám cho con ăn những loại hoa quả mà ko rõ nguồn gốc hoặc mang mác nhập khẩu đâu vì dù ít dù nhiều, vận chuyển đi xa họ vẫn phải bảo quản thì mới để đc bao nhiêu ngày tháng thế chứ. Mình cứ mùa nào quả đấy cho con ăn thôi. Bây giờ thì chỉ nhãn, na, ổi, bưởi, xoài.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Em bán trái cây. Mà em ít khi ..thậm chí không tháng nào mua trái cây " ngoại ". Vì thứ 1 nó đắt, thứ 2 em chẳng biết rõ nguồn nó ở đâu. Vì các mẹ chịu khó ra chợ đầu mối 1 ngày thôi. Em ở ngay sát chợ đầu mối Thủ Đức mừ.... Khổ cho những ai sính ngoại. Nhưng hàng nội địa cũng cẩn thận các mẹ nhé.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. nếu muốn dùng đúng hàng ngoại thì đặt mua từ bên đó thôi nhưng mà đắt cái tiến ship ấy hihih
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Nhà mình cũng mùa nào thức ấy thôi. Cứ hoa quả thuần việt mà ăn thôi, không có Úc với Mỹ gì hết. Còn cái anh Tung-của thì cho out từ lâu rồi.
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Chưa chắc mẹ cháu ạ. Bên nước ngoài vẫn không thiếu hàng Trung Quốc đâu ạ. Nói chung là do cái tâm lý người tiêu dùng mình còn " sính ngoại " quá thôi. Chứ trái cây trồng ở đâu mà không ăn được
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. Tự nhiên đọc xong thấy buồn. Người Việt giết chết người Việt, trong khi Mình cứ chửi TQ!!!!
Ðề: Các mẹ CẨN THẬN khi mua Hoa quả nhập khẩu tại Siêu thị nhé. hihi, em cũng phải học tập chị thôi, mùa nào thức đấy với tiêu chí ngon bổ rẻ