Mình sốt ruột quá đi mất. Tập cho con mãi mà nó không chịu ăn cơm gì cả, chỉ chơi chơi 1, 2 thìa (mỗi thìa vài hột) xong là nhả. Thử nấu cháo dối (chưa nhừ kỹ) mà con cũng chẳng chịu ăn. Đặc biệt là cơm nhá mà đút vào là nhè ngay lập tức không ăn lấy 1 miếng. Muốn tập cho con ăn cơm mà khó quá các mẹ ơi (bé mọc đủ răng từ khi 16 tháng). Giúp mình với!
Ðề: Bé 22 tháng mà chưa chịu ăn cơm? tình trạng này có lẽ do mẹ nó cho ăn cháo quá lâu hả! Mẹ nó thử cách này nhé. cho ngồi ăn chung với gia đình luôn, đừng cho bé ăn riêng, cho bé bát và đũa như mình vậy, cho bé tự chọn thức ăn, đừng ngại bé bẩn nhé. Mình cũng đã thử rồi, cũng yên tâm lắm.
Ðề: Bé 22 tháng mà chưa chịu ăn cơm? Thử rồi mẹ nó ơi, mình toàn tập cho bé ăn cơm bằng cách ngồi chung nâm với gđ & không ép đâu ạ. Cũng cho bé 1 bát, 1 thìa & khích lệ con tự xúc nhưng toàn xúc từ bát nọ đổ bát kia hoặc đổ luôn bát cơm đi chứ không xúc ăn đâu ạ. Chán thế!