Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn À, nhà Mìnnh mua máy xay cầm tay loại nhỏ k? 450k/ chiếc
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn sterimah có loại cho trẻ trên và dưới 2t đấy, bà chú ý nhé. Hồi trước Bư dùng nhưng giờ tôi rửa mũi cho Mon bằng nước muối sinh lý, ngày nào cũng con nằm nghiêng, mẹ bóp mạnh, phun thẳng vào mũi, hết nửa lọ, nước mũi chảy sang mũi bên kia, hút cho sạch rồi đổi bên. Đang ngạt mũi, mẹ hút cho thế thì khóc thét nhưng sau khỏi luôn. ho mới uống prospan chứ em, đây là sổ mũi mà. Mon nhà chị ho chị hấp quất lá hẹ, khỏi luôn, trộm vía. Chai Prospan của buboy được Linh cho anh Bư uống 2 lần, giờ vẫn còn đầy. con ốm tôi thấy bình thường, quen rồi, lúc nào động đến tiêm hay dao kéo tôi mới run
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bsĩ chỗ em/tớ/chị đang bảo dùng cái physiomer baby xịt cho con. tác dụng hơn sterimar. T_T Khổ thế. các con hết rlth đến sụt sịt
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn K fải tại sữa đâu c Ngọc ạ. Bill ăn nửa hộp rồi ( mẹ Bill ăn hộ Bill nữa. Hèhè) Tại bột ăn dặm của Hipp chị ạ. Hqa e nấu cháo cho Bill ăn, hnay ra sp lại đẹp rùi cơ mà hơi tanh vì e thử cho ăn lòng đỏ trứng gà. Hizz
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ừ nhỉ, lần trc bé nhà chị bị đi ngoài cũng cho tập bột HIPP, hic
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hiccc. Còn nửa gói e k dám cho ăn nữa c ạ. Cạch luôn đồ của Hipp ý.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn à, mình thấy thế này sao mọi người cứ thích mua cái bột Hip ấy, mình người lớn đây đang phải ăn cái bột đó mà chán tận cổ, thiết nghĩ cứ cháo mà nghiền ra cho con ăn cho lành, nhiều kiểu quá nhiều khi bênh gì thì ơ sao ko nói trc hay ơ thế à chót ăn rồi, gạo là đảm bảo nhất vì bố mẹ mình cấy dc, Nhà em giờ thực hiện chính sách hàng tuân bà nội sẽ có nhiệm vụ gửi rau lên em sẽ đi lấy cho vào tủ ăn dần, bà giết vịt giết gan, mua thịt, mua tôm, cua ở nhà cho, ăn cho lành, rau ở đây rau gì cũng sợ, chả nhẽ ko ăn
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn chị cho Puca ăn sớm chị nhỉ Benz nhà em chuẩn bị 6 tháng rùi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhà em mọi ng đang xíu cho ăn bột hipp may mà em nhờ chị PhuongLe tư vấn nên thui lun ko mua nữa em khoe hình Benz 6 tháng
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Benz cái ảnh nào cũng tươi nhỉ, yêu thế. Chị cũng thích dùng cái Physiomer hơn, đắt hơn tý nhưng mà nhiều và tốt hơn hẳn, mà chị xịt cái đó cho 2 anh em nó khỏi luôn, thằng anh viêm mũi nặng mà cho xịt cái ý có 2 hôm khô luôn, thích thật ý, nếu sổ mũi thì cho uống thêm cái thuốc gì ý nhỉ, cotuftF, đúng rồi. Sao lần trc cũng xổ mũi và húng hắng ho, cho uống thế là tịt luôn, trộm vía hình như Sao sức đề kháng cũng tốt hay sao ý, ốm cho uống thuốc 1 lần là khỏi luôn. Mà Sao nhà c cũng ko ăn Hipp, phí tiền quá, hoa quả đóng lọ cũng ko ăn, lại phí tiền nữa huhu, cho mút nhãn thì mút, mút xoài thì mút, bơ xay thì cũng ăn, nhưng ko ăn hoa quả đóng lọ thế mới chán.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thế à chị, EM về đây chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc nhé, à mà dạo này em như chẳng thấy đâu rồi ấy, hay bị các chị nói em axit hết rồi,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn đây rồi, em đang loay hoay tìm hiểu cho con ăn dặm, cho em nhập hội với , học hỏi kinh nghiệm các mẹ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn bé nhà em hơn 6 th rồi, đến lúc ăn cả đạm nữa, ko biết thưc đơn của chị ở trang mấy ạ, chỉ em với
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn E đây bác Lan ạ..... máy tính e bị hỏng giờ mới sửa đc chứ e đâu dám axit hả bác
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bi nhà e bị Dò Hậu Môn.t3 này e cho vào Nhi để mổ đây...huhu khổ thân con nó bị kái mụn này 3 tháng rùi nhưng e chủ quan chả đi khám, giò đi khám thì ra lại là Dò hậu môn..thương con quá...
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn khổ thân Bi chưa.Sao e chủ quan thế chứ,có vấn đề gì lạ là e phải cho đi khám luôn chứ lại để như thế bgio.Thôi dù sao chuyện cũng đã r,cố gắng lên e ah.Giữ sk và tinh thần lạc quan chút để chăm sóc Bi e nhé
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn hic giờ e cũng mới té ngửa ra c ạ e cũng đâu ngĩ sao đâu ngĩ có mụn thôi nhưng mụn gì mãi kô khỏi e cho con đi kám thì mắt bị viêm kết mạc. đít thì nị dò hậu môn trời ơi nghĩ tới đấy là e đã kô cầm đc nước mắt rùi..... khổ thân con,ức chế bao chuyện xong con lại như vậy nữa......... e kô điên là may lắm rùi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn uh thì đôi lúc phải hớ hênh như thế thì mới có chuyện để nói chứ,ai mà hoàn hảo đc đâu e.ehehee.thế Bi có chịu ăn chịu uống ko e,có quấy khóc gì ko