Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn dò hậu môn là thế nào hả Như ơi? tả kỹ đi...mình chưa hiểu gì.hic
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn kinh nghiệm e chưa có nên bi có hiện tượng j là e neen cho đi khám nhé.chuc bi mau khỏe,chúc mẹ bi sống kiên cường hơn nhé!
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân Bi quá, sao nhiều bệnh thế, thương thế ko biết, bé tí teo mà đã bị mổ rồi, xót hết cả ruột
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Benz yêu quá. hehehehe. Em dừng luôn ko chơi đồ Hipp nữa. Hôm đó đi chơi nên em mua để cho Bill ăn. hiccc. về nhà là dừng luôn ko ăn nữa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thương Bi quá. Hiện tượng như nào mẹ Như ơi????
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bi nhà e bị mụn ở đít trắng thôi mãi nó kô hết, lúc thỳ trắng hết kả đít xong rồi lại xẹp xong lại nổi mụn và nó hay chảy nc vàng ở đít nên e cho đi khám bị 3 tháng rồi.huhu..... bị ngứa mắt thì mới bị dụi đỏ ngầu lên xong xước hết kả mắt e cho đi khám thỳ nhân thể khám đít luôn thế là thành dò hậu môn luôn..khổ thân con lắm ạ Mà Bi vẫn ăn ngủ bt và rất ngoan chứ kô quấy khóc gì... ua mùng 2/9 e cho vào Nhi làm tiểu phẫu thôi mà nhưng xót ruột quá
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn ra là do bột hipp.. con bạn c ăn thì bị trớ. T_T bít ng nhân là tốt rùi. hihi tôi cũng nấu cháo cho ăn thôi. @ máy xay j rẻ thế PA ơi? E Huyền có chiến k kìa? ^^
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn e thương con tới dớt nc mắt ấy chứ..... Mc e đang bảo vô phúc đếy
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn vô phúc cái j mà vô phúc??? vớ va vớ vẩn. lo cho cháu ko lo ngồi mà nói liên thiên. điên rồi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bill nhà em ko ăn cháo rây qua lươi chứ. đòi ăn chao hạt hay sao ý các mẹ ạ.mới đc có 5,5 tháng thôi ạ. ăn ở nhà cháo rây lưới k ăn. bà nội bế sang nhà hàng xóm con nhà ý ăn cháo hạt đút thử cho thì ăn luôn k nhè k khóc tí tẹo nào ạ. huhuhuhuhu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mẹ bạn Nhím dạo này vẫn bận ko onl thường xuyên như trc nữa nhỉ. Nhà mình vắng vẻ quá. Hiccc. Chị Linh ơi c khỏi ốm chưa c??? Vào chặt chém say gió bão đi chị ơiiiiiii. Nhà mình dạo này đìu hiu quá e cứ đi ra đi vào chả có ai buôn cả
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C Ngọc ơi bao giờ thì máy say về đến vnam hả c???? Hehehehe.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C đây,vẫn mệt Hoa ah.Ko đủ sức để chém gió bão r.hehhehe
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn 2/9 bạn Mon ở nhà bà ngoại, có nhà nào ọp ở đâu thì ới nhé, đâu mẹ con mình cũng đi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bi nhà e đêm qua sốt giờ thành viêm phế quản rôi mà chỉ húng hắng ho thôi đã như vậy rùi sao kái bện này nhanh thế cả nhà nhỉ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nchung là giờ e và Bi chả phải là con cháu bà ấy nữa )
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân con quá, con nhà mình mấy hôm nay cũngho như cuốc ấy, sốt ruột quá........
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bạn c bảo giữa t9 Hoa ạ. Hihi mong quá! Ăn cháo rây nhạt hơn bột ăn liền. E thử tập cho Bill xem.