Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Ngưỡng mộ toàn tập Mình chả bao giờ chạy bộ được đến 1km.
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Hi, tại ko hành động đó thôi, chứ nếu nhấc mông xỏ giày vô, tớ đảm bảo bạn được hơn 1km mà ko ý kiến gì, khéo lại thích nữa ý
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Em mua giầy tối hôm kia và "khai đao" rồi, tối kia bận, tối nay lên rủ bác đi warm up tiếp nhé, mấy hôm ko thấy xe pháo tưởng bác vìa quê cơ...
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! ối, đi ko rủ chị với....nay thì ok em! mấy hôm rồi chị toàn bận đi tối muộn mới về, hì hì! Có bạn đồng hành...thích quá!
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! tinh than tap the duc cua me no tot qua phai hoc hoi ngay thui
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! chốang thật, em về tập đi bộ mới được, dạo này lười tập td quá bụng bự
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! chăm chỉ thể dục thể thao, thấy người khỏe thì làm việc hăng say tràn đầy năng lượng & hiệu quả lắm luôn ý
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Ôi, chị mà biết topic này sớm thì hôm HC Noel, 2 chị em mình chạy bộ quanh HC nhỉ
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! tuyệt thật, bạnCHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km hết thời gian bao lâu, tớ cũng mong có ngày mình được như vậy
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! em chạy đc 500m là tim đập loạn xì ngậu, thở hùng hục rồi, em cũng thích đi chạy bộ buổi sáng cho khỏe người, nhưng mà ở chỗ em ngta thể dục sớm lắm. 5h là bắt đầu rồi, 6h chả có ma nào nữa, 1 mình em chạy bộ, em cũng ngại, thế là thôi từ hôm sau về ngủ, mùa đông thì chịu hẳn luôn, ko lôi đc ra khỏi chăn
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! vụ chạy hồ tây, các mẹ có muốn đọc bài của mình ko, phải có chiến lược hết đó. cũng như mọi việc trong cuộc sống & kinh doanh vậy, hìhì
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! chị đọc bài viết của em về vụ chạy này ko, cực kỳ cảm xúc, chưa public bao giờ, chỉ người quen thân mới đc đọc, hí hí Dịp nào các chị lại ra HN hội chợ, ra sớm sớm tí. em nghỉ làm, em đi cùng các chị ra Hồ tây, ngắm cảnh, ăn chơi, chụp hình. H phải hưởng thụ đã rồi mới làm ạ, hí hí
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Nhà em ở gần hồ tây mà chưa chạy bộ bao giờ... chỉ có đi xe ngắm hoặc đi dạo một lúc thôi.......đi bộ thì chịu
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! em đi bộ được nửa vòng( khoảng 7km), tính cả thời gian nghỉ là gần 2h. Hic, chắc không có lần sau vì quá mệt
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Vào đây e mới thấy tinh thần thể dục thể thao của các chị dã man quá ợ, e cũng phải học tập mới đc,hihi
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! hehe, lâu zồi mình cũng ko chạy, qua tết lấy lại thói quen tốt đẹp của mình nào!
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Chạy 1 vòng ko nghỉ luôn hả mẹ nó? hay nghỉ giữa chừng?!! e thì giờ lười vđong rồi! có khi chạy đc 100m đã thở hắt ra rồi ấy chứ!
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! mẹ nó giỏi thế nhỉ. em h mà chạy khoảng 2km thì sáng hôm sau k còn sức mà làm cái gì nữa cơ
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Biết là tập thể dục là cách tốt nhất cho việc duy trì sức khỏe và vóc dáng nhưng sao khó với em quá
Ðề: Sáng Hôm qua, Mình vừa CHẠY BỘ được 1 vòng HỒ TÂY, dài 14km đấy....CHOÁNG QUÁ!!!!!! Có nghỉ, nhưng mà là đi bộ. chứ ko dùng hẳn. nếu dừng hẳn thì lại ko hết đc chặng dài đâu! Phân phối sức & có chiến thuật, hí hí