Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em đã quyết định chấm dứt cái hiện tại, còn MTD thì ko đủ cam đảm đâu, bạn ý Y đơn phương 1 người khác rồi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nếu đã quyết định và làm đc thì ngon roài ^^ có thấy thoải mái hơn ko e ^^
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nói chung ko biết có phải đây là quyết định đúng đắn với em ko.Nhưng em sẽ cố gắng chị ạ,
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ ôi minh mà gặp lại n iu cũ chắc minh muốn coi như ko quen bis minh chưa gặp lai bao h, nhưng mình ko mong găp lai
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Hôm qua lại là ngày 16, ngày trăng tròn, tiếc là mình chỉ ngồi ngắm trăng một mình.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ ui .tớ đang định làm 1 cái topic thì gặp cái topic này của mẹ nó .đang chưa bít tính sao đây .tớ và ng iu cũ chia tay cách đây cũng 5 năm rùi .mỗi ng đều có 1 gđ riêng rùi .học song anh ấy vào tận buôn ma thuật công tác .vợ anh ấy thì vẫn ở quê .1 năm anh ấy về 2 lần thăm vợ con . 5 năm ko liên lạc với nhau .rùi cach đây khoảng nửa năm tự nhiên anh ấy lại gọi điện hỏi thăm .lúc đầu thì bình thương nói chuyện tào lao .nhưng dần dần chẳng hỉu sao mh lại cứ nghĩ về anh ấy và anh ấy cũng nói ko quên đc mh .cuối thang9 nay anh ấy về và đòi gặp mh .huhu .mh đang ko biết có nên gặp hay ko ? mh đang rất hạnh phuc vì có 1 ng chồng tốt ,1đứa con xinh đẹp ngoan ngoãn .trơi ơi thực lòng thì mh cũng muốn gặp anh ấy nhưng mh sợ chuyên đó sảy ra .theo các mẹ mh có nên gặp hay ko??? thanks các mẹ
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Ôi em tôi. Hay là e viết tất cả ra giấy hay ra email, rồi nín thở nhấn một cái nút send? Kết quả tính sau. Cứ như thế này khổ lắm em ơi, không khép lại quá khứ được thì sao hướng tới tương lai được đây em?
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Mẹ nó giống mình 2 năm trước. Bọn mình cũng chia tay nhau 5 năm không gặp mặc dù cùng sống ở HN. Mối tình đầu thường khó quên, mình nghĩ như vậy. Nhưng mình nghĩ gặp nhau như 2 người bạn cũ có sao đâu. Lần đầu gặp sau 5 năm mình cũng hồi hộp lắm nhưng bây giờ thì hết rồi thỉnh thoảng mời nhau đi uống cafe thôi. Quan trọng là mình rất yêu gia đình nhỏ của mình. Bạn đang hạnh phúc và rất yêu gia đình của bạn thì gặp nhau không vấn đề gì đâu. Bạn luôn phải nhớ rằng "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Chúc bạn có quyết định sáng suốt.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Ngày kia là SN bạn ấy.Liệu em có nên nói tất cả rồi ấn1 cái "send" ko chị.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ nhà nàng cũng gặp TH giống nhà tớ à.Mẹ_bách ơi hôm này là mùng 4 .Chị đâu rồi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Nên quá đi em ơi. Hic, mấy hôm chị bận có vào được đâu. Hôm nay sn bạn ấy à? Viết đi, viết là tớ đã cảm thấy thế này thế kia khi ở bên cạnh bạn, đã thế này thế kia khi bạn tâm sự bạn yêu người khác, cuộc sống của tớ đã thế này thế kia...Nhưng cũng cố gắng giữ một chút tự kiêu của con gái khi chốt lại rằng: Dù sao thì tớ đã nói ra những điều đè nặng trong tim bấy lâu. Giờ đây đã nhẹ nhõm, đấy là điều quan trọng nhất với tớ. Chúc bạn hạnh phúc Hí hí, chị nghĩ đại khái thế. Rồi thế nào đấy thì tính tiếp. Nó không yêu em nữa thì em cũng không hối hận sau này, nó yêu em mà không dám nói thì nhận được email như mở cờ trong bụng, và happy ending... Dù thế nào, cũng nên nói ra em ạ. Chúc em may mắn!
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Há há, thế thì phải nói THẦM vào tai nhỉ, kể ra cũng run ra phết đấy nhé hehe
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ hehe.sự thật sắp phơi bày mà.đang chán chồng quá.đuổi từ hqua mà ko chịu đi.
Ðề: Nếu gặp lại người yêu cũ Em ơi, hạnh phúc hiện tại là có thật mình phải nắm giữ lấy. Còn quá khứ chỉ là kỷ niệm đẹp mà thôi. Đừng đuổi hình bắt bóng em à. Chúc em hạnh phúc.