Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C Linh ơiiiiii. Hnay đến lượt e mất ngủ roài. Hicccc.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ôi mấy hôm ko vào lội tướt Khổ thân 2 mẹ con em Như quá, sao mà hết cái nọ đến cái kia thế? Bi nhà chị 1 tuần nay lười ăn kinh khủng, nhồi ép các kiểu 1 ngày may ra 400ml mà vật vã luôn, đêm ngủ thì quấy, chị thức gần như trắng đêm mấy hôm nay rồi. @ Mai em đi làm rồi mà GV giở chứng, xin về 2/9 lo nốt việc, bảo hôm nay lên mà vừa gọi đẹnn kêu hết ngày mai mới lên, chả biêt có lên k chứ đào ngũ là em chết dở Tiền chưa trả cho ngta nhưng h đi làm r k tìm đc ng trông con, huhuuuuu
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ns chưa được 6 kg hả Ngọc, Mon chắc được 6,5 kg, tháng này không tiêm gì nên chẳng cân được, hic... Nhờ bà nội lên trông tạm được không em? Nhà chị may là cả 2 bên nội ngoại đều nghỉ khỏe cả rùi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hqua c cũng k ngủ đc nhg mà lúc đag định cmnt thì bảo trì.hehee
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn e cho Bi khám hôm t2 thỳ thứ 7 đưa vào Nhi thì lại thÀNh ra như vậy roài....mai e cho vào khám tiếp
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Gặp đc ng giúp việc tốt thời buổi này khó hơn gặp tổng thống.Bà nào thấy mình cần quá lại còn bày đặt và đòi hỏi đủ trò nữa cơ e ah.đợt trc bà gv nhà c hay dở chứng,tự tiện và xin xỏ đủ thứ ko biết ngượng mồm thế là cho té luôn.Thế bà ngoại ko trông đc hả e.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn 2 hôm nay kái hạch ở đít nó xưng to rồi nóng lắm....chạm vào là khóc...đêm cũn kô còn ngủ ngon nữa rôi nằm giường k chịu đòi nằm trên ng mẹ để ngủ mẹ cứ đặ xg à khóc rồi khóc suôt...dùng kháng sinh nên lại bị đi ngoài nữa rôi.nản quá
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Ôi hình dung ra đã đủ đau xót r chứ ko phải nói đến là nhìn trực tiếp.Đã thế lại còn Xì xoẹt đi ngoài nữa thì chịu Sao nổi,lau rửa nhiều động vào đau chết mất.Khổ thân Bi
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hì, cho e bon chen topic với, con gái e cũng được 4.5M rùi, vừa qua đợt điều trị kháng sinh vì bị ho kéo dài. Trộm vía, con cũng qua khỏi. Nhưng bé thỏ nhà e lười ăn lắm. Cho ăn thêm sữa ngoài mà nàng ý ko chịu ti bình, phải đút từng thìa. Mỗi lần ăn chỉ được 30ml là gào rùi. Em đang stress ko bít làm sao đây.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chắc mẹ nó ko tập cho con Ty bình ngay từ đầu phải ko.Tốt nhất ngay từ đầu phải luyện cho bé bằg cách ty 1-2 lần bằng bình bạn ah.chứ ko cho Ty bình thì về sau bé sẽ khó thích nghi lắm,nhiều bé còn nhất định ko chịu Ty bình cơ.Bạn cho ăn sữa mẹ hoàn toàn thì càng tốt chứ sao,ít sữa mới đành chịu cho con ăn sữa ngoài bạn ah.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Boy ra viện chưa Linh??? Chị mới cho Poca dặm Hoa quả
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bé nhà mình trước 8 tháng ti bình ngon lành, rồi một ngày đẹp trời con nhất định k chịu ti nữa, giờ toàn phải đổ thìa... huhu,
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Buboy ra mấy hôm r c ah.Poca nhà c mới 3.5M ăn dặm Hoa quả thôi chứ chưa cho ăn cháo đc.hehhe.trộm vía poca thích nhỉ.Giờ bạn ý gần 8kg r ý c nhỉ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Mình nhìn cảnh đút từng thìa sữa vào miệng con cùa nhà bên cạnh mà choáng.Con phun phì phì,mẹ thì ra bóp miệng.....Ui zoi ơi.Sợ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hik, nhà em chẳng nhờ được bà nào, em có nghỉ thì nghỉ thôi, huk Mẹ em vẫn đi làm c ah, chán thế chứ, mà bà ý dở chứng sớm k sao, nhè ngày mai em đi làm mà dở chứng Khổ quá, nghe xót hết cả ruột ý e ah. ](*,)](*,)](*,)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhà hàng xóm em thêm cái lục lạc và xúc xắc hua hua lên cho thằng bé ăn nữa =)))
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hôm nay chị cho con đi tiêm 7.8kg em ạ Boy có sụt cân k, hic
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bi nhà c có 6 kg thôi à. Mà ăn bột ngọt của hipp cũng ít, khoảng 40ml là gào lên rồi.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn xót ruột lắm các c ạ.... mai e lại cho vào Nhi để khám lại đây ạ nếu kô đc e xin mổ chứ để con thế này nó heo hắt thỳ e cũng chết... ăn kô ăn ngủ thì phải bế mà kô đc đóng bỉm đóng vào là đau khóc loạn lên như ai đánh. giờ thì lại đòi đi chơi ở nhà thì khóc ra đg là cười toe toét, giờ e sợ con khóc lắm cứ con khóc là mẹ khóc
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bi nhà e bị như này ít ăn sữa lắm chỉ ăn bột thôi ăn sữa thỳ kô ăn đâu nhưng bột thỳ bao nhiu cũng hết...chả hỉu con kiểu gì nữa