Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". hay bạn đi xem thế nào ,bao giờ hết nợ đời với nó là nó die đấy.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Cũng không khác j nhà mình là mấy....Chồng mình bảo với mc " nó là con riêng của bà hay sao mà bà phân biệt đối xử thế ....?" chán toàn tập
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". con cái hư tại mẹ câu này mãi mãi đúng, anh chồng bạn như thế hoàn toàn do mc bạn, nhà thế thì có đồng nào cất vào thẻ tk là tốt nhất bạn ạ, có thân thì giữ thôi chứ chả trông mong gì đâu, con ng yêu trơ trẽn nhỉ
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Chị chủ topic cứ ra ngoài mà ở riêng, nói rõ ràng với bố mẹ rằng mỗi tháng sẽ gửi mẹ bao nhiêu tiền để mẹ chi tiêu, anh ck lớn rồi, là anh của ck chị thì phải tự lo cho bản thân. ông về thăm cháu thì cứ qua nhà riêng mà a/c thuê chơi với cháu chứ ràng buộc của ông bà bởi đứa cháu cũng ko đúng vì ông ko còn tình cảm với bà mà chỉ có trách nhiệm với các con và thương yêu cháu thì ko có lí gì mà ko thể chuyển ra ngoài ở được. Nên rứt khoát rồi chú tâm vào kiếm tiền, chăm sóc cho con chứ cứ sống mãi với ông nghiện và mẹ ck này thì chết 1 lũ mất. Bàn về chủ đề cho con dâu về quê chơi sau khi đẻ, có 1 cô nói rằng mất 200k tiền taxi để đón con gái và cháu về nhà chơi vì nhà ck nó cách nhà cô ấy hơn 20km, mẹ ck e bảo là sao ko thuê xe ôm cho nó về cho đỡ tốn. ặc. gái mới sinh đc 1 tháng mà mẹ ck e pát biểu hùng hồn như thế. lại còn bảo là e sinh xong tầm 2 - 3 tháng thì mới cho về quê, ra bắt xe khách về cho an toàn mà về nhà đẻ e cách nhà ck 100km nếu đi xe khách. vc e định thuê xe 4 chỗ về thì mẹ ck kêu tốn tiền. e chợt nghĩ:" có tốn bằng việc mẹ nuôi 1 thằng nghiện trong trại 2 năm liền, mỗi tháng là 1tr tiền ăn ko? mà mẹ lỡ bắt con dâu và cháu đi về bằng xe khách". tủi thân cực ý.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ....thực tình...người thân, bạn bè cũng an ủi, động viên ra ngoài, ngay cả đằng nhà chồng ttớ cũng hiểu vc tớ cực với Anh chồg ntn...nhưng mặt khác chồng m lại là Ng khổ tâm nhất.....bực m rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nhưng nghĩ đến chồng m lại cố gắng...ruột già nhà chồng, có như nào chồng cũng ko lỡ vô tình...nhiều hôm nửa đêm tỉnh giấc thấy chồng vẫn ngồi hút thuốc, thở dài mà m cũng tủi...... Nói đến chuyện cung cấp tiền hàng tháng để thăm anh chồng lúc trong trại thì tớ lại có 1 mớ chuyện để kể.....vui... Ngược đời lắm..... 2 năm nó trong trại, là 24 tháng, mỗi tháng 2 triệu + tiền cho thầy trong đó....nghĩ mà cay cú...nó làm tình làm tội cả nhà xong lúc nó như thế, ko ai khác ngoài vc m chịu....đã chịu nhưng lại còn bị đòi hỏi....tháng này thế này tháng sau lại thế kia.... Tháng này lót thầy tiền để thầy cho ko phải ra ngoài làm, đc làm trong nhà ( đi trại mà vẫn còn đc lựa chọn ạ), tháng sau thì thêm tiền để đc ăn thịt...ôi....nói chung tháng nào cũng có lý do để thêm tiền....cứ tưởng nó đi trại cả nhà thoát nợ.....thoát đâu chả thấy chỉ thấy gánh thêm .... Ngày nó ra trại, bố mẹ chồng mừng lắm.... làm hẳn 3 mâm mừng con trai '' ra trại'', như kiểu vinh quang quay về lắm ý ạ, mời họ hàng nội ngoại đến ăn....ai cũng hỏi nó nhưng nó chả quan tâm...nó biến từ lúc trên đg từ trại về....ngựa quen đg cũ, nó còn mải mê đi tìm mấy chiến hữu ngày xưa....m biết...nhà m biết...nhưng ko ai nói gì....ko dám nói...sợ nó lại tự ái....mà tội đời là những thằng như thế '' lòng tự ái'' lại cao hơn ng bình thường..... Quay lại chuyện đang xảy ra....tối con ng yêu nó mang ví về cho chồng m, lúc cả nhà đang ăn cơm, nó gọi mẹ chồng ra ngoài lấy, mẹ chồng vội vội vàng vàng chạy ra...m chả thèm quan tâm....lúc vào m đang cho con ăn trong nhà...thấy 2 mẹ con thì thầm bên ngoài, như kiểu sợ m nghe thấy....mẹ chồng lôi nó 2 lên trên phòng...m vẫn chả quan tâm nhưng khó chịu....lúc đi ngang qua phòng nghe thấy tiềng nó 2 khóc....m đi thẳng lên phòng....1 lúc sau thấy nó về... mẹ mình lên phòng đưa ví cho chồng, nói chuyện rằng là '' con Th nó bị thằng kia đánh, chảy máu đầu...chả biết làm sao...chắc cái tội mang ví về ( m nghe mà chán chả buồn ...), cái thằng khốn nạnn, làm khổ con nhà ng ta, bảo nó ăn cơm nó ko dám ăn, nó bảo phải về nhanh ko thằng kia nó lại chửi.'' Sao mà khổ cái đời thế ko biết....m chả nói gì...chả thèm nói...chồng m:'' kệ xác chúng nó, mẹ ko phải quan tâm làm gì, chúng nó làm chúng nó chịu, ai làm chúng nó như thế.'', chồng xuống nhà, mẹ chồng lẩm bẩm thêm vài câu xong cũng xuống nhà. Hic, ko còn lời nào để nói....hình như đây là lần thứ 3 m thấy bảo nó 2 bị đánh mà mỗi lần đánh thì ra đánh, ko sứt đầu cũng mẻ trán....con gái con đứa, bố mẹ đẻ ra nuôi cho khôn lớn, ăn học để rồi bị ng ta đánh cho tơi bời thế mà vẫn cứ bám theo nó...mà nó đàng hoàng đã đành, đây thì vô công rồi nghề, nghiện ngập...mà vẫn cứ bám.....chả nói thì ai cũng biết nó 2 cũng chả tốt đẹp gì...
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Chung quy tất cả cũng ở mẹ chồng bạn mà ra cái cảnh này
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". mẹ chồng bạn thì xót con nhưng chồng bạn thì đúng là hơi nhu nhược ,bg là đàn ông đúng lên thì có tiếng nói 1 chút,thế này thì thành ra làm khổ vợ con mình quá.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Cái sự nhu nhược của chồng, em biết, chồng em cũng biết.....nhưng nói đi cũng phải nói lại, chồng cũng vì gia đình chồng, nhiều lúc chồng quay ra hỏi em, rằng là '' nếu em rơi vào tình cảnh như chồng, ko phải là anh chồng em mà là em em thì em như nào'', thật sự, em trước giờ chả bg nghĩ đến cảnh đấy mà cũng chả có lý do gì mà nghĩ đến cảnh đấy, ko thể nào đặt hoàn cảnh vào m đc vì m ở với bố mẹ mình, môi trường sống hoàn toàn khác, bố mẹ mình chẳng giàu có nhưng luôn đối xử với 2 chị em em rất công bằng, chịu kham khổ để con cái sung sướng chứ ko giống nhà chồng, bố mẹ chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng, tình cảm riêng, ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân lên trên hết.....đến lúc nhận ra thì cũng coi như là muộn, giờ anh chồng như thế ko phải lỗi của chồng m , mà ng đầu tiên trách là bố mẹ chồng....và nhất ở đây là mẹ chồng. Đúng như có 1 topic của bạn nào đấy hỏi là '' phúc đức tại mẫu '' có phải ko ạ? em thì em thấy đúng là như vậy, chí ít thì theo cách nhìn nhận và chủ quan của em. Mẹ chồng em luôn luôn đc hàng xóm láng giềng, bạn bè tung hê, khen ngợi là tốt, lúc nào cũng lăn xả vào vc của ng khác, có khi nhà ng ta có vc, sẵn sàng ở lại vài ba hôm để giúp....nhưng còn gia đình bà.....chồng thì ko chịu nổi phải ra ngoài ở và bg là có gia đình riêng, con trai lớn thì hư hỏng....con trai thứ 2 thì ko có tình cảm với mẹ. Thứ quan trọng nhất với bà là gia đình thì bà lại ko hết sức, hết m gìn giữ mà lại cứ dốc sức vào chuyện '' ng ta''... đc tiếng thơm của ng này, ng nọ nhưng gia đình thì tan nát.....Người đàn bà trong gia đình, nếu ko biết thu vén, chăm lo thì chắc chắn gia đình đó chả sớm thì muộn cũng mất phúc thôi ạ, đấy là chủ quan của em thôi nhé......em luôn tâm niệm điều này....có như nào cũng sẽ coi gia đình là trên hết xong mới đến các vc khác, tất nhiên cố gắng ko lơ là bản thân vì đ rốt cuộc cũng là vì chồng m trc tiên.....m cố gắng mà ng khác vẫn phụ lòng, vẫn trách cứ thì ít nhất với lương tâm cũng ko bao giờ cảm thấy có lỗi.....
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Khổ thân em Nhung, anh Quý đây, cũng chẳng biết nói gì hơn, cafe nhé ^^
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". nếu đã như vậy thì đời bạn còn phải chịu khổ n ,còn phải cùng chồng trả nợ đời cho thằng đấy.nhưng liêụ sức chịu đựng của bạn có giới hạn o hay là o có giới hạn nào hết.đến lúc sức tàn lực kiệt bạn đau ốm ai lo cho thân bạn?bản thân m đc sinh ra bởi bố mẹ mình vì sao m lại phải chịu sự hành hạ của người ngoài.còn nói thật bạn có làm sao chồng bạn cũng o hết lòng hết dạ sống chết vì bạn đâu.thì lúc đấy chỉ có bạn là thiệt,con bạn o đc sự chăm sóc của mẹ.bố mẹ đẻ mình thì chưa báo hiếu đc tại sao phải làm phục dịch cho cái loại o biết biết điều đấy.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". nửa đêm k ngủ đc trốn chồng bật mt vào lcm,mò đc topic của c mà e đọc một lèo luôn...ở vào hc của c thì ra ở riêng là điều k thể r...giờ chỉ có thể làm cái khóa cửa phòng vào...có gì quý cất hết vào...k để lọt cái gì ra nữa...xe đi về khóa hết lại...chìa khóa cất lên phòng,chìa khóa phòng giắt túi quần...chị còn phải lo cho mẹ chồng,và còn giữ cho con c chồng x nữa mà...hi
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". mẹ này trốn chồng vào đây tâm sự ah.mình thì đang cần xã vỗ về giấc ngủ đây-------------->xã về quê.hix
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Hì....chuyện nhà e nan giải chắc a chẳng tưởng tượng nổi đâu nhỉ? mà mẹ Zyn ko dùng nick nay nữa hay sao mà a lại dùng? hay 2 vc dùng chung ah? cafe đi........
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Sáng 2 vc hẹn nhau đi ăn sáng, càphê, cà pháo với mấy vc bạn...., mẹ chồng:'' sáng có đi đâu ko để lấy cái xe đi có vc'', hic...m đang đánh răng:'' vc on ẹn i ăn áng ới ọn ạn''( vc con hẹn đi ăn sáng với bọn bạn...,bọt kem đánh răng đầy mồm)....mẹ chồng:'' lắm chuyện....để xe đấy, ở nhà mà ăn....đi đâu làm gì cho tốn tiền..." m oải quá....giờ cả nhà cả cửa còn cái xe của m.......muốn đi cũng phải ngó trc ngó sau thế này đây...chồng:'' em bớt mồm đi...ko đi xe máy thì đi ô to...có phải ko có xe đâu...''.....hic.....chán như con gián.....m có nói gì đâu mà bảo m phải bớt mồm cơ chứ.....
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". nếu mà chồng bạn là trụ cột kiếm đc n tiền bao bọc cả nhà,vợ o cần làm j nữa thì thôi cứ im lặng cho yên nhà.còn bạn đã hỏi mọi nguwoif ý kiến thì hầu như tất cả là giống nhau đều đưa ra phương án tối ưu nhất mà bạn o thể làm theo thì thôi cứ để cho tiếp diễn vậy.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Hihi...ngày nghỉ chả đi chơi đâu..loanh quanh gần nhà...có 2 vc...cả ngày nhìn thấy nhau...e ngồi mt nhiều..chồng e cáu...bảo ngồi mt nhiều ảnh hưởng tới con nọ kia...bảo em suốt ngày thấy lamchame...ec ec...
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". chị ơi chồng chị ý là ng trụ cột trong gd nhưng có phải chị ý k phải làm gì, chỉ ngồi chơi đâu... vả lại,im lặng mãi cũng stress lắm,chịu sao nổi ạ
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Ôi bạn chủ top giỏi thật đấy chắc bạn phải yêu chồng lắm thì mới chịu được cái cảnh sống như vậy.
Ðề: Chuyện nhà em....''vạch áo cho người xem lưng". Chuyện nhà bạn đúng là nan giải vì bạn không thể 1 mình giải quyết được. Mình cảm giác như nhà bạn đang trả nợ cho ông đấy vậy, bạn cố gắng lo cho gia đình nhỏ của bạn, và giữ tiền thật chặt. Chia sẻ với bạn nhé.