Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Các pp mẹ nó nói tớ đều áp dụng hết rồi. Tớ hát hoặc đọc thơ cho con thì nó cứ nhìn mẹ cười đểu mới xáu hổ chứ, cứ như mẹ hát hay đọc chán quá ấy hihi! CHo xem tranh ảnh chỉ hình rồi đọc tên thì chỉ chăm chú 1 tí rồi giật lấy đòi tự xem và xé! Con nhà tớ cũng tiếp xúc nhiều với trẻ con lắm, chiều nào cũng cho đi chơi mà và cũng nô đùa nói năng với chũng nó luyên thuyên nhưng ko hiểu nói gì. Ngồi trong nhà mà nghe tiếng trẻ cn hàng xóm là lắng tai nghe ngóng rồi gọi ỏm tỏi lên. Thời điểm này cháu đc 19 tháng rồi!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Mẹ nói dc là tốt rồi còn ngọng thì phải dạy từ từ mẹ nó à! Tớ thấy nhiều đứa thế! Đứa nào nói muộn thì rõ từ hơn, nói sớm thì hay thế!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Trẻ con mỗi đữa mỗi kiểu, thằng cu lớn nhà mình cũng chậm nói, mãi hơn 2,5 tuổi mới bắt đầu nói mà ngọng lắm, bây giờ hơn 3 tuổi rồi thì nói thôi rồi, mỗi tội một số từ vẫn ngọng. Lúc trước mình cũng cứ lo vì mãi chả biết nói gì, nhưng mình để ý con thì con vẫn phát triển bình thường, nhanh nhẹn, khéo léo, vẫn nhận biết được hết mọi vấn đề xung quanh chỉ là chậm nói thôi. Nên các bé nhà mẹ vẫn phát triển bình thường mà mỗi tội chậm nói thôi thì cũng ko phải lo lắng quá đâu, rồi mấy tháng nữa chúng nó lại nói nhiều thì lúc đấy lại kêu.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Em là em cũng lo lo vì con của mấy đứa bạn em hơn bé có 1-3 tháng mà nói và hát được rồi ạ! " Bé ơi! Ngủ ngoan đêm đã khuya rồi," Hát còn dài hơn cơ ạ! Nói cũng chả ngọng mấy! Ngưỡng mộ ghê! Em cũng cho bé giao lưu nhiều hơn, dạy bé nhiều hơn, nhưng bé chỉ thích lấy ốc vít, tô vít,...chọc ngoáy thôi ạ! Hic! Bắt chước cũng khá nhanh và khả năng nhớ của bé khá lâu ạ! Có nên tự hào ko nhỉ? Vì được cái em dạy cái gì 1 lần ví dụ như màu đỏ, hay bất cứ hình ảnh gì bé có nhớ luôn. Và qua 1 tuần em hỏi lại bé vẫn nhớ! ( Nhiêù khi em cứ tham kiến thức cho con). Nhiều lúc cũng lơ nga lơ ngơ thẫn thờ 1 mình! Em cũng chả mong gì thành Ngô Bảo Châu như mẹ nào nói, chỉ mong phát triẻn bình thường thui ạ! Em sợ vì em ít hiểu biết chỉ thiệt con mình thui ạ! Hic! Các chị an ui em nào? Em rối như tơ vò rùi ạ! hic
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! theo kinh nghiệm của các bác sỹ viện nhi TW thì thời điểm 18-20 tháng là thời gian vàng để dạy trẻ nói, nếu quá đi thì sẽ khó khăn hơn cho trẻ. Bạn nên cho bé đến ngay khoa phục hồi chức năng (không phải khoa tâm bệnh khám trẻ tự kỉ đâu nhé). hoặc tìm đến nhà bác sý Dung "béo" ở ngõ 3 tổ 75 Hoàng Cầu
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Chả ai giống ai đâu mẹ nó à! Mẹ kém con giỏi hay ngược lại là chuyện bình thường. Nói thật là hồi bé tớ gần như la hiện tượng thần đồng vì biết nhiều thứ lắm, trí nhớ giỏi, cấp 1 mà đã thuộc mấy trăm câu Kiều, mẫu giáo đã làm đc toán lớp 3 nhưng giờ cũng có thành ông này bà nọ đâu. Cu nhà tớ thì giờ này chẳng thấy giống mẹ hồi bé tí nào cả hehe. Mỗi tội hiểu ý mẹ, mẹ luôn khát khao mua ô tô nên từ đầu tiên con nói đc là Ô TÔ. Đi đâu thấy ô tô cũng thích thú kêu lên. Giở quyển sách nào thấy ô tô thì vui lắm. Cứ phát triển bt về mọi thứ là đc mẹ nó à!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Bé nhà mình đang trong thời gian ấy đây! Đang có vẻ tập nói đây. Cũng đc vài từ rồi Ô TÔ, TÊN ANH, ÔI TRỜI ƠI, VÀO (khi xem bong đá). Cố lên con!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Mẹ nó cho con đi khám sớm đi để có kết luận và cách chữa trị nhé. Con của bạn tớ cũng chậm nói, gần 2T chưa nói đc gì, cho đi khám thì bs nói chưa xác định có phải tự kỷ không, nhưng cũng phải cho con đi học lớp đặc biệt người ta dạy nói ấy, giờ hơn 3T rồi mới nói được 2 từ thôi.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Con của bạn cậu là trường hợp đặc biệt thôi. Chắc là nó ít nói, ít tiếp xúc. Con tớ đi chơi với bạn bè cả ngày, nói cả ngày chỉ có điều ko hiểu nó nói gì thôi. Mà bây giờ cũng nói kha khá rồi nên tớ cũng ko lo nữa.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! vậy là ok rồi. Com m cũng chỉ gọi: Mẹ ơi, anh, bố; Hỏi bố đâu? thì bảo: Làm. Muốn ị thì ôm chim rồi kêu: ị ẹ....tớ cũng lo muộn nhưng mấy bà có cháu bằng tháng thì bà bảo thế là hơn cháu bà ấy rồi. Nhưng cũng có bé hơn bé nhà m 1 tháng mà nói 1 tràng luôn: Chào bác, hẹn gặp bác ngày mai.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Ui ko so sánh đc. Cô bé hàng xóm thua cu nhà mình 2 ngày hồi 1 tuổi đã đi chơi một mình ra ngoài ngõ hỏi tên con là gì đã biết trả lời trong khi con nhà mình lúc đó còn chưa biết nói gì.
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! ' mẹ ơi, đừng lo quá nhé, có thể con chưa thích nói thôi. Bé nhà mình hơn 2t mới chịu nói đấy ^^
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Con nhà em cũng 17 tháng rùi mà chưa nói được câu nào, Bà nội bảo là do gen vì mấy đứa cháu cũng biết nói muộn (thường là ngoài hai tuổi), nhưng vẫn thấy lo. Nếu muốn đưa cháu đi khám thì khám ở đâu các mẹ nhỉ?
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Chưa cần phải đi khám đâu mẹ nó à! bé nhà mình hồi 18 tháng chưa nói gì mà từ tháng thứ 19 trở đi nói đc kha khá. Phải đc 10 từ rồi đấy. Đưa con đi khám thấy tội con lắm! Có sao đâu mà khám!!!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Cứ từ từ rồi con sẽ biết nói thôi, có đứa nhanh đứa chậm mà lo gì nhỉ
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! em cũng nghĩ thế, trẻ con mỗi đứa mỗi tính, có bé nói ít nhưng sõi, có bé ai nói gì cũng nói theo nhưng ngọng, đến 4,5 tuổi vẫn cứ ngọng. Mẹ nó cứ nói chuyện với con, dạy từ từ, đến lúc sẽ nói thôi, rồi lại chả kêu ối chao sao mà đau đầu
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! Ừ tớ thấy mấy bà mẹ có con chậm nói kêu đau cả đầu vì sau khi nói đc thì nói nhiều lắm cứ như bù cho trước đó ấy! Cu nhà tớ thì từ bé đến giờ lúc nào cũng đau đầu vì ko nói rõ từ nhưng cậu ta bi bô suốt ngày, khóc cười hét cũng lắm! Dạo này con biết bắt chước mẹ tạo tiếng gà, vịt kêu. Hôm qua lấy bút chì của anh, mẹ nói bút chì bé cũng nói theo luôn. Tiến bộ rồi đây!
Ðề: Bé nhà mình 18 tháng chưa biết nói gì! đến khi thích bắt chước là sẽ nói nhiều, Gấu con nhà em trước thì k bắt chước theo, cứ tự nhớ, nhìn thấy là chỉ, nói, nhưng đến 14th là thích bắt chước, bg nói liên mồm :-k Được cái nói rất sõi