Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nàng ơi cai kiểu gì bảo tớ với....tớ dùng mọ các cai cho bé nhà tớ mà khg ăn thua đây...hic hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhà em nuôi bộ hoàn toàn nên ko trải qua cảnh cai sữa. Nhưng chắc quan trọng nhất là quyết tâm của mẹ thôi, trẻ con thực ra dễ thích nghi mà, chủ yếu người lớn mình có thay đổi được hay ko?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ku lơn tớ gửi ông bà nội 1 tuần, Ku em tớ bôi nghệ đen(đắng lắm)ku cậu thử 1 tí rồi cứ lắc đầu: đắng.... từ sáng qua nhưng đêm qua ngậm 1 tí lúc 3h, hôm nay lại kg thấy đòi gì. tối nay chắc tớ cho ăn no rồi ngủ riêng với bố chắc ổn.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thiết kế - In ấn liên hệ: Hiền : 01678 583 272 mail: hiengraphic@gmail.com http://vihacom.vn/
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mới đọc tiêu đề em tưởng khảonh khắc đáng yêu của con, hóa ra các ông chồng cũng có góc này cơ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! bố mẹ cháu cai lâu rồi, thỉnh thoảng ăn vụng thôi..............hehehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Đọc cm của các mẹ thấy hay thật, đúng như người ta nói " đàn ông là 1 đứa trẻ nhiều tuổi"
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay tớ mè nheo lão ý , bắt lão hết bóp tay bóp chân rồi lại xoa lưng , gãi lưng . Rồi đòi ăn trái vải nữa )) , Hôm nay tự thấy mình cũng dở người thật , nhưng thấy lão í rất là đáng yêu , chiều hết dù cuối ngày cũng lèm bèm 1 câu :" em là cứ muốn gì là phải đòi bằng được , theo ý em thôi " heheee , hôm nay tâm trạng lão rất vui vì cá độ đá banh ăn những 6tr cơ mà ( mà chỉ dám cá 500tr/ 1 trân thôi ) dù thắng nhưng tớ chả vui tẹo nào cả , có tiền thì thik thật , nhưng chả thik có bằng cách này tý nào .
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Uh cách này có tiền nhanh nhưng cũng mạo hiểm, say sưa vào khó mà tỉnh táo được. Hạn chế thôi vậy chứ thấy mọi người bảo say chả khác gì nghiện các thứ khác trên đời đúng ko mẹ cháu?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Sáng nay chồng yêu pha cho mình một cốc sữa cafe chứ khg phải cafe sữa......ngọt éo được....chặng lẽ lại chê....đành phải nhắm mắt uống hết để lần sau còn được nữa chứ......
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Keke đúng phương châm của tớ. Được người khác làm cho việc gì thì nếu hay thì khen nức nở mà dở thì không nói gì. Để lần sau còn tiếp tục được người đó chăm tiếp cho mình chứ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tớ nhìn thấy cách xã nựng con và chơi với con thật đáng yêu biết bao. Thấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! xã em lại sợ bế bé sơ sinh chị à, xã bảo nhỏ tý hon bế sợ rớt, hix ko biết sau này có bế được con ko?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thích nhỉ, chả bù nhà tớ 2 bố con mà chơi với nhau 1 lúc y như rằng con khóc chạy ra mẹ, bố thì lôi máy đo huyết áp ra đo. Hì, nhiều bà mẹ cũng có nỗi lo đấy cô ah. Nghĩ thì thấy thế thôi chứ khi nhìn thấy con bé bỏng lại chỉ muốn ôm ấp, chở che thôi cô ah.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! e thì thích bế bé lắm, dạo này e nhiều việc ở nhà xã thông cảm, có mấy lần chủ động giặt đồ và phụ vợ bếp núc, những lúc đó e ko còn thấy mệt mỏi nữa.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thế là mừng rồi, để sau này con cái thfi quen việc giúp vợ dần là vừa cô nhỉ? Thế cô chú dự định bao giờ "sản xuất" chưa?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ah trộm vía từ đợt uống thuốc mẹ cháu ko còn thấy bị đau lại nữa cô ah. Hy vọng là khỏi hẳn hoặc là lâu lâu mới bị lại cho đỡ mệt, hì.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Vật là thuốc có công hiệu chị à, em cũng mừng cho sức khỏe của chị. Em năm sau chị à, năm nay e chưa sanh được vì lý do sức khỏe.