ơ nhà Rồng đi đâu hết nhể, dạo này các bà mải buôn bán quá quên cả vào nhà hay sao rùi mà vắng vẻ vậy? thế lại còn định lên lịch ọp lần 2 đấy nhé, mà vắng queo như thế này đây
Không hiểu sao tôi lại cứ có ý nghĩ nếu bà mà mở một trung tâm Spa thì sẽ thành công bà Ngân ah vì tôi thấy bà có khả năng trong lĩnh vực này lắm. Đây là nick mới của nhà Hoaloalen mà.
Chồng tôi thì ngược lại rất hay góp ý nhưng chỉ toàn là chê thôi, tôi mà có bảo là chỉ có anh hay chê còn người khác vẫn khen thì lại bảo hoặc là không có khiếu mỹ hoặc là người ta nịnh mình mà thôi
Thế là tốt lắm rồi bà ạ, chồng tôi thì cực lười luôn, ngày xưa là con một nên mẹ hay chiều nên bây giờ tôi phải lĩnh hậu quả đây, ko thể nào cải tạo được!:-(
Thế thì bây giờ bà phải rút kinh nghiệm đào tạo 2 con giai tiến bộ hơn bố nhá, không có sau này con gái tôi nó lại trách bà đấy Oh hưởng ứng luôn vì ngay gần nhà tôi. Me too, nhưng chẳng biết bao giờ mới có nhà mới đây ???
Chúc mừng bà đã trải qua 7 năm thử thách an toàn, chúc bà có thêm nhiều công lực để tiếp tục có thêm thật nhiều năm thử thách an toàn nữa. Nhà tôi có truyền thống là vào tối kỷ niệm ngày cưới 2 vợ chồng ngồi ôn lại những kỷ niệm vui buồn về cuộc sống vợ chồng đã trải qua để xem mình đã sống với nhau như thế nào, đó là lúc rất thật lòng để 2 bên có suy nghĩ gì sẽ nói thật thẳng thắn trên tinh thần xây dựng để cùng nhau sống tốt hơn và cuối cùng thường chốt 1 câu là hy vọng vào dịp này sang năm 2 vợ chồng vẫn còn có cơ hội nói chuyện cùng với nhau như thế này. Khoảng gần 1 tháng nữa cũng là dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới của nhà tôi đấy, chắc năm nay sẽ có khối chuyện để nói. Thế mang hoa về giai có hỏi hoa ở đâu ra thế không? Riêng tôi biết mấy lão này là chúa vô tâm nên tôi cứ chủ động nhắc trước, nhắc cho không thể quên được ấy chứ.
Uh, được cái tôi chả giấu chồng được chuyện gì cả, có gì mới là khoe ngay, hồi béo ú thích điệu lắm, đi mua đồ điệu về mặc vào nhìn mặt ông ý là biết ngay, muốn cùng nhau đi chơi mà mặc kô theo ý ông ý là lần sau đừng có hòng. Được cái thẩm mỹ của ông này ổn lắm nên cứ theo ông ý, giờ tôi chọn đồ cũng ít bị chê hẳn. Hôm rồi cưới thằng cậu, tôi mua 2 cái váy, 1 cái mặc hôm ăn hỏi, 1 cái mặc hôm cưới, về thử cả 2 lên cho ông ý xem, thắt lưng vòng vèo, giầy vào 1 hồi rồi ông ý phán: "Bộ này mặc ăn hỏi, bộ này mặc hôm cưới". (trộm vía, hôm đó bà con gật gù lắm). Yên tâm tôi có kế hoạch rồi, nhưng kô phải Spa đâu, bao giờ thực hiện mời các bà mở hàng nhé.
thì đấy, tui hỏi để ông ý góp ý nhưng có phải là góp ý đâu toàn chỉ chích và phê phán thôi nên đã từ lâu lắm rồi tôi chẳng hỏi cái gì hết mà hỏi xong có khi lại cãi nhau ý