Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này C bếu quá rồi KA ơi! mà chả nhẽ bày biện ngon lành thế lại kg ăn ( chịu sao nổi) hay là ăn uống xong C ăn thêm 1 hộp sữa chua cho nó tiêu nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Èo, chán thía. Nhưng mà mang cân đi các bà ý ghét lắm cho mà xem
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hở em? Lần sau chị em mình đi cứ mang theo cân móc nhỉ... Mua nhiều vải mà thiếu nhiều cũng xót chứ! Ghét nhất là làm thiếu, vì mình mặc cả có phải rẻ đâu? Thuận mua vừa bán mà!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này vòng 2 của em quá khổ rồi, vòng 1 thì phi la tóp quá!!!em cũng sắp thực hiện chế độ giảm cưn bằng ăn ít đây...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mong đến ngày thứ 7 quá!!!!!!!K
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nọ 8x mang cân đi,đủ or thiếu nửa lạng thui bà ạ
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp mẹ nó cắt quần đẹp thế. hướng dẫn mình cắt quần có túi cho ông xã với . thanks nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời sắp mưa rồi..........................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ không, bạn ý mập hơn Mít xíu, Mít đang xem cô giáo cắt hoa chị ạ chị nghé : em mong đứa sau là con trai cho có nếp có tẻ, sinh 2 con trai vất vả, nhưng không bị chê bằng sinh 2 con gái ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ trong này cũng mưa ạ à chứng nhận nghề em được loại giỏi 9 đ nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em học xong rồi à? ở PM vừa mới mưa .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng em, thế là đã học xong hả em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ 11/9 em học thêm khóa nữa ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Điêu! Hôm nào đi học cũng khoe cái áo với kiểu hững hờ vòng 1 nhìn vẫn mê mẩn lắm. He he, chị thích cái kiểu cổ áo ấy của em cực, nhưng chả dám mặc đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hàng lởm chị ơi, hụ hụ, kiểu nem chua thanh hóa í!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị mà biết cách thì cũng đc như thế mà hehe.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Truyền bá kinh nghiệm đê, phải có gì thì mới nâng được chớ, màn hình phẳng thì nâng vào đâu hả giời.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ơ, hôm đấy rõ ràng em bảo đi mấy người em cũng đi taxi thôi mà, mỗi bác Conyeu và Pờ li ti bảo đi xe máy thôi. Em thì đi xa là em cũng sợ đi xe máy lắm, ngày xưa thì đi liều mạng lắm nh giờ nhát chết. Nên nếu có điều kiện thì cứ đi taxi thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì bọn em cũng 6 năm rồi đây, chồng em đang muốn phát động phong trào rồi nhưng em thì đang lười quá...hic...