Học cách quên

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi buihuonguct42, 2/6/2012.

  1. topbike

    topbike Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Học cách quên

    Em thích nhất những dòng cuối của chị.hihi. hay và đáng để ngâm cứu.
     
    Đang tải...


  2. littleprince

    littleprince Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    Muốn quên thì phải nhớ. Nghe như nghịch lý nhưng muốn quên cái cũ thì phải tập nhớ cái mới. Trí óc cũng có những vùng lưu thông tin như ổ cứng máy tính. Bạn muốn xóa dữ liệu thì có thể áp dụng cách 'ghi đè' dữ liệu mới lên dữ liệu cũ.

    Học thuộc các bài thơ, công thức nấu ăn, ngoại ngữ mới...
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  3. chimnonkute

    chimnonkute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    mình cũng đang muốn quên đi một điều, nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi. Mệt mỏi!!!
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  4. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,166
    Đã được thích:
    2,774
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Học cách quên

    có nhưgx thứ mà em nhắm mắt vào lại nhớ, trog khi mình đang rất rất muốn quên, dúng là cố quên để mà nhớ
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  5. meomun_0705

    meomun_0705 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học cách quên

    Khi còn học lớp 12, trong lần kiểm tra miệng thầy giáo hỏi sao cô không học bài. Em nói em quên mất ah.. Thấy nói: học nhớ thì dễ, học quên mới khó.. mặc dù thế vẫn: 0 điểm về chỗ.. Nhưng càng ngày càng thấy thầy nói đúng: học nhớ thì dễ, học quên mới khó..:)..
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  6. vinhcode

    vinhcode Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    Công nhận quên chẳng dễ tẹo nào,mà càng cố quên lại càng nhớ thì phải..
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  7. abcd106

    abcd106 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Học cách quên

    Mình nhớ có bức ảnh khá ý nghĩa trên Facebook, có thể nó k gần với chữ QUÊN ở đây nhưng nó cũng rất hữu ích

    Một người đến gặp PHẬT TỔ và gào thét lên TÔI MUỐN HẠNH PHÚC.

    PHẬT TỔ chỉ nói 1 câu duy nhất: Hãy bỏ chữ TÔI và sau đó quên đi chữ MUỐN, con sẽ có HẠNH PHÚC
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  8. GiaLinh-GiaBach

    GiaLinh-GiaBach THÔNG TIN DU LỊCH

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,030
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Học cách quên

    Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả!!!!
     
    buihuonguct42abcd106 thích.
  9. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,810
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Học cách quên

    Mình thích phương châm này của bạn.
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  10. Thapsangniemtin

    Thapsangniemtin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    Quên đi những phiền muộn và xếp lên những ngăn trong trái tim những kỷ niệm để sống vui vẻ từng ngày và làm được nhiều việc ý nghĩa. Mình cũng xin góp vào topic 1 câu chuyện.
    Cây phiền muộn


    Người thợ mộc mà tôi thuê để giúp tu sửa lại căn nhà cũ nát, chấm dứt một ngày làm việc đầu tiên với không ít phiền muộn và bực dọc. Đầu tiên là cái mái ngói nhà đã khiến anh ta loay hoay mất cả giờ đồng hồ, sau đó đến trò “đình công” của cái máy cưa và chiếc xe tải cũ kỹ. Khi tôi lái xe đưa anh ta về nhà, anh ngồi im như thóc, chẳng buồn cười nói suốt cả chặng đường. Đến nơi, anh mời tôi ghé thăm gia đình anh.

    Khi chúng tôi đến gần cửa, anh đột nhiên dừng chân bên cạnh một thân cây thấp bé và đưa cả hai tay vuốt nhẹ lên đầu ngọn cây. Lúc cánh cửa nhà bật mở, tôi ngạc nhiên thấy anh biến đổi hẳn thành một người khác hẳn. Gương mặt sạm nắng của anh rạng rỡ nụ cười. Cây phiền muộnAnh siết chặt hai đứa con nhỏ vào lòng và dịu dàng hôn vợ. Sau một hồi hàn huyên, anh đưa tôi ra xe trở về nhà. Khi chúng tôi đi ngang qua cây thấp bé gần cửa, sự tò mò thôi thúc tôi đã khiến tôi buột miệng hỏi về hành động ban nãy của anh.

    “Ồ! Đó là cây phiền muộn của tôi”. Anh ta vui vẻ đáp. “Tôi biết mình không sao tránh khỏi những phiền toái trong công việc và chắc chắn rằng không nên đem về nhà những phiền toái ấy để gây khó chịu cho vợ con, những người đã đợi tôi cả một ngày dài. Vì vậy, mỗi khi buổi chiều về nhà, tôi đã đem hết mỗi buồn phiền và bực dọc của mình gửi lên ngọn cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi”.

    “Nhưng anh biết không, thật buồn cười”, người thợ mộc kể tiếp: “Khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng lên ngọn cây đêm hôm trước”.

    Trong cuộc sống, chẳng ai có thể thường xuyên đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân bạn.
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  11. thuocgiamcanthaoduoc

    thuocgiamcanthaoduoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học cách quên

    học cách quên để quên đi những gì mình đã có sao
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  12. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Re: Ðề: Học cách quên

    Tớ nghĩ bài đọc trên nói rằng, chúng ta nên học cách quên đi những điều không đáng để nhớ..............................................Cái gì cần quên thì ko và cần nhớ hãy nhớ........
     
  13. Mystique

    Mystique Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Học cách quên

    quá khứ chỉ là quá khứ nên chúng ta hãy tập quên và tha thứ cho một điều gì đó mà không cần nhớ tới.biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
     
    buihuonguct42 thích bài này.
  14. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Học cách quên

    Em vào hóng các mẹ tán chuyện. Em đã từng quên được 1 điều tưởng chừng ko thể làm nổi, có những thứ tưởng chừng như không thể vậy mà cuộc sống đúng là diệu kỳ.
     
  15. pomah6mam6

    pomah6mam6 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  16. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,947
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Học cách quên

    Mình cũng thuộc tuýp người như bạn, quên đi thật khó nhất là việc gì đã để lại ấn tượng trong đầu mình. Bản thân cũng muốn quên nhanh một số chuyện buồn đi để cuộc sống dễ thở hơn nhưng quả thật là không làm nổi.
     
  17. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    Em nghĩ quên được hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào thời gian và cách suy nghĩ của mình. Cứ ngồi mà nghĩ làm thế nào để quên thì chắc chẳng bao h quên được. Em cũng chẳng bao h quên được 1 số chuyện, nhưng mà cứ coi nó là kỉ niệm thì thấy mọi thứ lại nhẹ nhàng :)
     
  18. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học cách quên

    anh ta đã bị hàm oan và cũng bị sử nhầm , bh có cố bới móc lại để làm gì đâu
     
  19. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Học cách quên

    Câu chuyện rất ý nghĩa, mình đôi lúc cũng muốn quên đi nhưng sao khó quá.
     
  20. Hạ Long

    Hạ Long Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    1,947
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Học cách quên

    Câu chuyện thật vô cùng ý nghĩa với mình, cảm ơn chủ top nhiều nhé. Đọc xong mình thấy thật thanh thản và nhẹ lòng.
     

Chia sẻ trang này