Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thía s c nhiều tuổi chưa???mà có khi s c cũng đang hồi tin í nên đừng lo c ạ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, cô bít òi mà, iu mí cái ngấn kia thía chứ, trộm vía trộm vía!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình chắc thành viên hồi teen cao nên nhiều khi đọc mà mình ko hiểu lắm Đề nghị nhà ta viết chuẩn tiếng Việt để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt được không ạ ??? Nói thật là mấy đứa cháu nhà em nói gì - viết gì em cũng không hiểu nữa. Tự nhiên thấy thương Tiếng Việt trong sáng vô cùng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 2 mẹ con lên HN rồi à ? Khộ thân con trai, lại sốt ốm ... mất bao công của mẹ ! Chúc con mau khỏi nhé ! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi đợt này chị có tham gia hội chợ ko? E đăng ký hội chợ từ đợt chưa bít có bầu Giờ có rùi vẫn máu tham gia.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biếu mẹ chồng 500k, còn bố chồng mua cái sơmi hoặc chai rượu ngon biếu ông là được. Cũng bằng chi phí 1 bữa ăn, thì có thể tổ chức ăn chung 1 bữa. Như nhà chị thì cứ "đi qua cái dạ dày" là vui và nhanh nhất, he he.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, lần trước em cũng bị như chị đấy. Em mỏi từ đầu gối mỏi xuống, sợ bị khớp nữa cơ. Lo cuống cả lên. Cơ mà hình như em đi làm chỉ có ngồi 1 chỗ nên nó thế hay sao ấy. Về nhà cũng ít đi lại nữa. Thế là mấy hôm em mua đôi giày đi bộ, rủ bà nội (mẹ chồng của chị chồng) đi bộ cùng. 2 bà cháu cứ đi vài chục vòng trong ngõ, thế là đỡ hẳn đấy chị ạ. À, em mang quần với đồ đi cho chị rồi, mà hôm qua thì công ty em tổ chức SN mãi bên Sóc Sơn, hôm nay thì mưa toá, em chưa mang đc cho bác. Chiều nay mà tạnh mưa thì em mang qua cho bác nhé!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sữa chua mít, sữa chua mít. Hẹn hò các bác đi em ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng ui, nhà của bọn tớ lúc cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc nhé, còn nhưng lúc cần vui vẻ, xì teng thì bọn tớ vẫn vui vẻ xì teng đc, tội j mà 0 vui vẻ xì teng cho con người nó tươi trẻ hả nàng...............:-k
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Samhh 83 mà kưng. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vì là con ốm nên em phải về HN ngay chị ạ hiii lúc ở HN về đi xe taxi thì thấy cu cậu ko sao vậy mà lúc ở quê đi thì thuê được cái xe xịn hơn thì lại ói mửa hixxxx sướng koc hịu được hiii
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ồ kế em, chị thì bị kiểu thấp khớp từ xưa rồi, giờ sợ là nó nặng lên hoặc biến chứng thôi. Còn vụ mỏi chân nhức xương thì cứ mỗi lần giở giời là ăn đủ ngay, đêm qua cũng mất ngủ gần cả đêm hôm nay vẫn đang ê ẩm cả người đây. Lúc nào tiện thì mang qua cho chị cũng được mà
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, hay c chịu khó vận động tí teo như kiểu đi bộ quanh nhà hoặc vài động tác thể dục mỗi tối xem sao. thêm nữa là tối c ngâm chưn nước nóng pha thêm ít muối hoặc là rượu gừng cũng hiệu quả c ạ. mẹ e cũng thế đấy, cũng toàn ngâm nước nóng rượu gừng trước khi đi ngủ, cảm thấy sảng khoái và ngủ ngon lắm c ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bt bé ít bị say xe chị nhỉ ?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ, chắc tối về chị ngâm chân với muối xem sao. Chỗ nhà chị hơi khó đi bộ được lên đang tìm mua máy tập chạy/đi bộ thanh lý đây em hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối cùng em cũng đã kiếm được nơi để trú chân rồi. Em mong săn rồng con, rùi giờ lại rắn con. Đã chích ngừa đầy đủ, khám tổng quát cả 2 vợ chồng đều bình thường, chỉ có điều em ốm quá! (Cao 1.6m mà nặng có 39kg) hic..hic. Lót dép học hỏi các chị, các bạn, lội page mệt nghỉ đây!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c đừng mua máy c ạ, vừa xốn xèng lại chỉ tập đc vài buổi là chán ngay. nhà e hồi trước bn loại máy mà h cho đầy kho, chẳng có chỗ chứa nữa í c ạ. c cứ cố gắng ngâm chưn và tập vài động tác chân như xoay gối, rùi đi bộ tại chỗ cũng đc mà, kiểu mốt hai mốt í...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chị cũng lo vụ cả thèm chóng chán đấy lắm đới, thế nên mới bảo tìm mua hàng thanh lý rẻ thôi chứ sắm cái máy xịn mới tinh về rồi 3 bữa bỏ đấy thì phí của giời lắm. Kiểu này có khi kiếm cái bục gỗ rồi tập trèo lên trèo xuống vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng nói thật là chị thấy em viết tắt nhiều quá, có những bài dài mà toàn chữ viết tắt thì đọc khó quá ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he già rùi nên chả chạy đua đc với các nàng í đơi mà. Tớ vẫn ok ná