Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? oái, nhà mẹ này tiêu ác chiến thật, nhà mình nhiều cũng chỉ 15 triệu/1 tháng thôi, đấy là thoải mái, thi thoảng tự thừong mua đồ hàng hiệu nữa đấy nhà mình đựoc cái có nhà sẵn, đi làm gần không tốn xăng xe. nhưng chi phí cố định thì luôn ổn định, chỉ tốn tiền cà phê thôi ngày đi cà phê 2-3 lần, tốn lắm chắc phải tự cân đối lại thôi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Chi phí nhà em nè: Thuê nhà 6 tr/tháng Tiền sinh hoạt, ăn uống, điện, nước, 7tr còn các khoản khác như đường sữa, thuốc thang, mua sắm anh xã chi 1 năm nay rồi anh xã lo hết các khoản từ a-z
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Sao nhà mình giống nhà này thế. Cứ bụng bảo dạ mà chưa tiết kiệm đc đồng nào. Có tí là biếu bố mẹ, mà biếu bố mẹ là mấy đâu, bố mẹ lại cho dịp khác. Có là nghĩ xem phải mua cái gì đó to to chút ko là tiêu béng mất. Đấy là các khoản thêm thắt lâu lâu có tí thưởng. Chứ lương tháng thì sạch bách.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? nhà mẹ nó mới giống nhà tớ. Rất thích tiết kiệm, thích đọc xem mọi người tiết kiệm thế nào để học hỏi, nhưng chả bao giờ tiết kiệm được cả. 2 vợ chồng đều có sở thích đi Metro mới chít chứ.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Em nản cái vụ tiết kiệm quá, thật sự là ko quyết tâm nổi, con nhỏ nhiều thứ phát sinh kinh khủng. con ốm 1 trận là thôi rồi.... chẳng tk được xu nào, âm càng nhiều.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Tháng rồi nhiều phát sinh quá. Tiền phát sinh hơn cả tiền chi tiêu cho gia đình hàng tháng.........hic.................hu..............
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Đấy, lại chuyện con ốm, nhiều khi cứ có tí tiền trong túi là vung vít gần cuối tháng ku ốm 1 trận là lại khoản nọ đập khoản kia đau hết cả đầu. Giờ rút kinh nghiệm, cứ chịu khó ghi chép, áng chừng 1 tháng hết bao nhiêu đó thì để lại, còn đâu đầu tháng sau khi nhận lương tháng trước là cắt luôn 1 khoản đi gửi sổ, còn bao nhiêu thì cố mà co kéo chi tiêu. Như vậy cũng ổn nhỉ các mẹ nhỉ, cảm giác được chi tiêu thoải mái sướng lắm nhưng cứ nghĩ đến việc nhỡ có việc gì mà ko có tiền làm thế nào? rồi liệu 10 năm nữa mình có làm đc như bây giờ ko? Đến lúc đấy lại già yếu, đi làm chỉ đủ ăn, còn tiền lại tiết kiệm cho con học trường nọ trường kia chứ Hi hi, các mẹ cố gắng an ủi nhau để chị em mình có tinh thần tiết kiệm nhé
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hi hi mẹ này giống mình, muốn tiết kiệm thì chỉ có nước cứ đầu tháng đi gửi tiết kiệm cho xong béng, còn lại bao nhiêu thì tự xoay xở. Chứ cứ có tiền ở nhà, kiểu gì cũng tiêu mất. Mà toàn những khoản cần phải chi, thôi thì cứ gửi tiết kiệm cho khỏi rút ra được. Bí quá thì vay, vay rồi trả sau, còn vẫn có một khoản nho nhỏ gửi tiết kiệm! Chứ cứ ngồi ghi ghi chép chép mãi cũng chả tiết kiệm thêm được đồng nào, vì quanh đi quẩn lại toàn những khoản bắt buộc phải tiêu. Hồi xưa cứ mỗi lần ghi ghi chép chép xong ngồi nhìn các khoản cứ tăng dần mà mình cứ bần thần cả người, cảm giác chán lắm. Nên từ đó trở đi chả ghi chép nữa, mà áp dụng cách kia, tiết kiệm được nhiều hơn hẳn các mẹ ạ. Hình như cách này người xưa gọi là kế "qua sông đốt thuyền" hay sao ý các mẹ ạ. Gửi tiết kiệm không lấy ra được thì cũng như đốt thuyền rồi, giờ phải tự xoay xở thôi.
Re: Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Tháng này nhà em mới phát sinh nhiều... tiền phát sinh hết lương mình rồi... hic hic hic
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? tháng này em tiêu lu bù, cứ khoản nọ khoản kia linh tinh mà tốn kém không tưởng
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Sáng nào đi chợ cũng tốn kém, tháng này nhà em tốn nhất khoản tiền ăn đây
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình thì cứ tiêu là tiêu thôi chứ ko biết bao nhiêu ,hic, nói chung tiền làm ra cứ đi đâu hết ấy chẳng để được đồng nào hu hu
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? an uống thì em chẳng tốn mấy >>> em chỉ tốn tiền mua săm đồ thôi ợ.. hihi.. chua chồng con gì nên ăn diện lắm.. hê hê
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Tháng trước vc mình còn tiết kiệm đc ít. Tháng này chắc ko đc đồng nào vì ko làm thêm đc gì mà tiêu vẫn như tháng trước.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Lên đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ, giờ phải tiết kiệm tiền để trả nợ tiền mua nhà. Từ trước đến giờ nhà mình chi tiêu như sau;(cho 2 vc, bà nội trônng cháu, em chồng ra trường chưa đi làm, con gái 13 tháng) 1. Thuê nhà: 5tr (từ tháng sau có thể tiết kiệm được khoản này) 2. Điện khoảng 700k, nước 100k, THC: 88k, nét: 250 3. Gas 2 tháng 1 bình: 250k 4. Sữa cho con: 1tr 5. Đồ nấu cháo, đồ ăn vặt (sữa chua, váng sữa , phô mai....) 1,5 tr đến 2 tr 6. Ăn uống cả nhà : 5tr 7. Vợ tiêu riêng: 1 đến 1,5 tr 8. Tiền đưa bà về quê 1 tháng 1 lần: 1tr Tháng nào cũng hết 16, 17 tr chưa kể ma chay hiếu hỉ...các khoản phát sinh chưa tính. May mà chồng tiêu riêng chả bao giờ lấy , lương đưa tất chả biêt lấy ở đâu ra để tiêu. Đến lúc bà nội về 1 là phải thuê giúp việc, 2 là cho con đi học tha hồ phát sinh tiền, không biết tiết kiệm kiểu gì
1. Thuê nhà: 4TR 2. Điện 300K 3. TIEN GUI XE MAY TANG 1: 300K/2 VC 6. Ăn uống cả nhà : 3-4TR 7. Vợ tiêu riêng: 1 TR CÒN 1 SỐ KHOẢN KHÁC TÓM LAIIJ NHÀ MÌNH CŨNG XÀI 12TR/1 THÁNG HIC