Tớ còn nghén đến lúc sinh, hôm vào phòng sinh vẫn còn buồn nôn, ăn bữa chính ko ăn được nhiều nhưng ăn vặt linh tinh lại được. cũng may em bé nhà mình lúc sinh cũng được 3.3kg
Cũng may là khi mang thai em không bị nghén,chứ như mẹ chắc em chết.Chị dâu em cũng đang bị nghén, không ăn uống được gì?vậy phải làm sao để đảm bảo đủ chất cho cả 2 mẹ con?.Cả nhà chồng Em cứ xôn xao lên vì chị ấy,mà em thì hồi giờ có bị nghén đâu,nên không có kinh nghiệm,đành nhờ các mẹ chia sẽ giúp vậy.
Các bạn ơi, mua omai ngậm thử xem thế nào Hoặc các thực phẩm ít mùi vị, dễ chịu, kẹo bánh chẳng hạn ... giúp ít nhiều calori cho cơ thể trong khi chờ đợi qua giai đoạn nghén....
mẹ này giống mình mình nghén đến lúc đẻ luôn chỉ thèm ăn táo mèo, mận và uống bia thôi. cả 2 mẹ con tăng dc 8kg. trôm vía lúc sinh cu sóc dc 3.1kg
Mới sưu tầm 1 thông tin rất "hay" cho các bà mẹ nghén của chúng ta nè http://giadinh.net.vn/home/20090114034010280p0c1001/gap-lai-nhung-be-so-sinh-nang-nhat-viet-nam.htm
Mình mới có bầu được 5 tuần thôi. Cũng chưa cảm thấy nghén lắm. Mình chán ăn tất cả mọi thứ, nhưng không sợ thứ nào cả. Buổi sáng và buổi tối đánh răng thì kinh khủng hơn vì lúc nào cũng chỉ chực ói thôi. Sợ thật đấy. Mình bị sút mất 2kg rồi. Trước lúc có bầu thì được 51kg, hôm qua đi cân ở chỗ khám thai thì chỉ còn có 49kg thôi. Lo quá, mình cố gắng ăn mà nuốt không được. Hồi mới biết có bầu mình hồ hởi đi mua cam và sữa về uống, uống được 1 tuần thì sợ quá rồi. Bây giờ mình chẳng uống cam mà cũng chẳng uống sữa nữa. Các mẹ đi trước có kinh nghiệm chỉ bảo cho bọn mình với.
Em mới chuyển đường link này cho chị Dâu rồi,hy vọng chị ấy cải thiện được tình hình bị nghén,chứ để việc nghén ảnh hưởng đến việc ăn uống và sự phát triển của em bé trong bụng thì toi..Cảm ơn mẹ nhiều nha
Mẹ xuka ơi, mới bước đầu mang thai mà bị nghén thì chuyện sụt cân là bình thường thôi, mẹ đừng có lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bé đấy. Trước lúc mang thai em cũng bị sụt cân như mẹ vậy (39kg ==> 36kg) nhưng dần dần mình cố gắng chịu khó 1 tí, ăn được ít thì ăn nhiều lần và ăn bất cứ khi nào mình có thể .. cuối cùng khi sinh bé lượm, em tăng được 10kg đấy! Dù không nhiều nhưng cũng tạm tạm, bé sinh ra cũng trộm vía thua kém với các bé khác. Khi mang thai thì đặc biệt là tinh thần phải lạc quan thì mình mới cảm thấy khỏe khoắn và sẽ quên mất cảm giác nghén đi, mẹ hiểu chứ ?
E cũng giống bác. E nghén tới lúc đẻ, sợ ăn và nôn suốt. Tới lúc đẻ cố nhồi nhét lắm mới lên đc 8kg. Con được có 2.6kg thôi. Ko biết có phải nhỏ quá ko mà nuôi khó lắm, hay ốm và lười ăn. Các mẹ nghén cũng cố gắng nhé. Mình h cứ ân hận vì lúc đó ko cố ăn được nhiều hơn, để đến h con vẫn thiệt thòi hơn các bạn.
Mình nghén có 4 tháng đầu mà sợ chết khiếp, ở đây thấy nhiều mẹ nghén đến tận khi đẻ thì cũng bái phục các mẹ chịu đựng. Mình thấy sợ lém.
Mình sau này có em bé chắc cũng sẽ nghén vì bây jo mỗi lúc đến kỳ là đã thèm đủ thứ rồi. Thấy mang thai cũng lo lo
Trời ơi,khổ lắm.Bây giờ ông xã bảo em có thai lại em cũng thấy ngại ngại.Bị nghén nên em hoàn toàn không ăn được nhiều chất dinh dưỡng,em chỉ ăn những món mình thích và những món em cảm thấy không có mùi hôi,thậm chí ngày uống 3 ly sữa Enfamama nghe thấy mùi tanh của sữa bò,nên em cũng biếng uống và sau đó thì giảm dần có khi 1 ngày chỉ uống 1 ly duy nhất,vì vậy mà bé nhà sinh ra chỉ có 2,4kg,bây giờ càng lớn bé càng biếng ăn,làm em ngày càng vất vả khi chăm bé.huhuu
Đến ngày hôm nay thì mình nghén quá rồi. Hu hu, ngửi mùi gì cũng thấy sợ, chẳng muốn ăn uống gì hết, lúc thì buồn ngủ rũ rượi ra, thế mà có hôm thì nằm mãi mà chẳng ngủ được. Lúc nào cũng có cảm tưởng tất cả các thứ nó đã trực chờ ở cổ họng, chỉ cần xung phong một cái là phun trào ngay. Chết mất, cứ đà này mình lại sút cân nữa thì nguy to. Bây giờ mình chỉ khoái ăn mỗi bún rưới nước mắm chanh thôi và thích ngửi mùi ... nước mắm. Hic... Từ hôm nghén đến giờ toàn ăn bún mắm. Không biết mai sau con mình có thích ăn bún giống mẹ không nữa.
Ui, dạo ấy tớ nghén phát khiếp luôn. Hễ tí là muốn nôn, ọe. Nghĩ lại mà thấy sợ. Nhưng vì con nên cũng phải ráng, uống sữa Enfamama đều đều:drinkers:, vì mình không thể ăn nhiều, bù lại bằng uống sữa vậy. Mà lúc đó Enfa chưa có đợt KM. Chứ như bây giờ thì tớ đã đổi được xe mui trần hay xách tay đa năng.
Khi mang thai đọc nhiều sách,báo cũng thấy những thông tin liên quan đến việc nghén,thường thì nghén 3th đầu sau đó sẽ hết dần,mà nay lại thấy có mẹ bảo bị nghén đến tận lúc sinh,.thật khổ cho các mẹ,nhưng phải cố gắng ăn uống đủ chất,chia ra nhiều bữa ăn nhỏ trong 1 ngày,nếu khó quá thì mẹ nên uống sữa để thai kì phát triển tốt hơn..Em lúc đó chẳng bị nghén gì cả?mang thai mà tăng được 10kg luôn hihii Tất cả cũng nhờ ông xã chăm sóc.Thấy em chán uống loại vani thì lại mua cho em loại Enfamama hương socola thật tuyệt
miình chỉ lạc vào topic này lướt tý thôi chứ ko dám đọc hết, vì đọc vài biểu hiện của các mẹ mà mình đã cảm giác buồn nôn rồi. mình được 14 tuần rồi mà sút 7kg vì nghén đây, ko ăn được 1 tý gì luôn, mặc dù bsĩ viện C đã phải kê đơn thuốc chống nôn mà vẫn ko cải thiện được. ôi sao khổ thế, chẳng biết kéo dài bao lâu nữa, chết mất vì kiệt sức.huhuh
oi giời, khổ thân các mẹ thế. Mình lúc bầu cũng chỉ xuống đến 3kg thôi đã khủng khiêp rồi. Nói chung vẫn cứ phải nhắm mắt nhắm mũi mà ăn, nôn rồi thì ăn lại, dẫu gì thì nôn cũng không thể hết được. Chúc các mẹ mau hết nghén