Ðề: ngày dài sáng tưởng được ngủ nướng, rồi bật dậy, nt, chuẩn bị đèo mẹ đi Khoái Châu papa gọi 1 tiếng papa nhẹ bỗng, đợi mãi không xong mình bế papa ra phòng vệ sinh. Mình thực sự đã bế papa, không hẳn là "bỗng", nhưng mình bế được, thực sự là bế, nhấc bổng papa, 1 tay để dưới vai, 1 tay ở kheo chân Schj sẽ và gọn gàng Mẹ nói đổi tiền ở chùa, papa mà cứ không ăn gì, liệu có qua nổi năm nay Thêm 1 loại thuốc, liệu được đến bao giờ Mình không muốn, năm nay papa mới có 65 Nhưng lời mẹ nói thì ít khi sai Chiều đi về, được ngắm trăng trên cầu Vĩnh Tuy, lúc thì ngồi 2', lúc thì ngồi 5', 3 lần. Lý do ư, nói lí do thì sẽ thấy "blue moon" lần này chẳng thấy lãng mạn chút nào, thôi thì cứ gọi là đi "ngắm trăng", mặc dù trong lòng như lửa đốt, đi từ sáng, papa ở nhà 1 mình. Thật may là papa hôm nay gọi sớm, chứ muộn 1 tí, mình đi rồi, sẽ cả ngày bầy bừa, mình đi về, mệt mỏi, nhìn cảnh đó, chắc là sẽ gào thét như con điên Mọi chuyện đã không như thế Thật là may mắn Trên đường về, sau 6h, mình đã ngửi thấy mùi hoa sữa, hoa sữa giữa đồng quê, "hoa sữa vẫn ngọt ngào", mùa thu rồi, lại sắp thêm 1 năm nữa qua đi. Qua đến Trung Thu thì sẽ nhanh đến Tết. Năm ngoái, Trung Thu, Mì Tôm ra đời. Trung thu năm ngoái mình làm gì nhỉ? gần 2 tháng sau Trung thu papa tai biến lần 3, thế mà đã gần 1 năm trôi qua
Ðề: ngày dài mình thì chẳng có cơ hội gần ba mình những ngày cuối đời, giỗ tổ hùng vương về thăm ba, 30/4 ko về , tháng 6 ba mất, đất trời sụp đổ, cõi lòng tan nát, mẹ cứ nói ba may chắc sống đến tết thôi, nên mình ỷ lại, và không bao giờ nghĩ ba bỏ mình ra đi, ko bao giờ nghĩ vậy, nên khi chuyện xảy đến mình như là kẻ mộng dụ, ko tin là sự thật, vì ba là ngươi chăm sóc, chiều chuộng và gần gũi mình nhất, mình vẫn luôn nghĩ ba luôn ở bên mình
Ðề: ngày dài http://http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/xon-xao-ben-nuoc-2 Xôn Xao Bến Nước Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ Thể hiện: Thu Hiền Trăng lên rồi (mà) trăng soi bến nước Em nghe tiếng hò anh gọi em về bên sông Xôn xao cánh cò về đang vẫy gọi mênh mông Ơi người đi xa có nhớ về quê xưa Như nhớ người yêu trải năm tháng đợi chờ. 1- Ơi quê nhà thủy chung ta đó Năm nắng mười mưa hỡi người cùng ta nhớ chăng ngày khói lửa Khi giặc kéo về đây làng quê xéo nát Kìa máu loang đồng quê (mà) tan tác Xác mẹ (…) máu đã nhuộm đã trẻ thơ (ơ ớ) Nhớ người cùng ta bơi xuồng trong lau lách, Áo quàng vai súng dài (mà) cắp nách, Quyết vì quê hương sống thác vì quê hương, Vì điệu hò thương nhớ (ơ ờ ơ…) Cho đời tự do thiết tha đón chờ (ơ ờ ớ ờ…) Câu hò lời ca náo nức lòng ta trong ấm no quê nhà Giữa mùa Xuân quê ta… 2- Nơi quê nhà thủy chung thương nhớ Mãi mãi đợi ta, vui đời tự do đón Xuân về thắng lợi Ngày tự do về cho đồng xanh lúa mới Cho gái trai lòng vui (mà) phơi phới. Cho ngọn rừng xưa xanh thắm lại ngày xưa (ơ) Anh lại cùng em bơi thuyền trên sóng nước, Lưới nhẹ tung trong nắng chiều (mà) lớp lớp Sóng cuộn phù sa giữa đất mẹ hiền hòa, Vang điệu hò thương nhớ (ơ ơ ờ…) Như lòng mẹ ta thiết tha đón chờ (ơ ơ ờ…) Vui lòng trẻ thơ, tiếng hát trẻ thơ với ánh trăng quê nhà, Giữa mùa Xuân quê ta… hôm qua mẹ nhờ tìm bài này
Ðề: ngày dài Nội lực trong con người gầy gò , bé nhỏ kia , tưởng rằng rất ít , nhưng gặp ,nghe , chia sẻ mới thấy lớn lao vô cùng . Học ở c nhiều điều , nhất là cái cách cảm nhận cuộc sống . See You Late.
Ðề: ngày dài Đi Mĩ, hê hê, đi Mĩ cơ đấy! Thế là đi Mĩ à? Hí hí! Mình thích gì nhỉ? Mình thích hái sao hay ngắt trăng? Mình muốn gì mà chẳng được. Đi Mĩ cơ mà! Thật là bõ công Dào ôi, chỉ là đi Mĩ thôi mà, có gì đâu mà miệng không khép lại được, hi hi! Chỉ là đi Mĩ thôi mà Cả năm nay rồi mình không được đi đâu quá 1 ngày đấy. Mà đi trong ngày thì toàn những: đám tang, đám thăm mộ, đám đưa lên chùa... hix Cơ mà mình thích gì nhỉ? Hiện tại thì mình thấy thế là vui rồi, vui vui, không đến mức vui lắm, nhưng vui vui. Mẹ thở phào 1 cái, Cũng bớt đi đc 1 nỗi ưu phiền Lâu rồi mới thấy vui Edu bảo, chưa bao giờ thấy mi cười hết cỡ. Vậy sao? Mình cười hết cỡ thả phanh thì sẽ ntn nhỉ? Mình cũng quên rồi, bao lâu rồi mình chưa cười thả phanh nhỉ? Mình sắp thêm nửa tuổi nữa rồi
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi Bài hát ngày hôm nay, Nổi lửa lên em Bài hát có thể vui, bài hát có thể buồn. Có thể bài hát vui lúc mình vui, vui lúc mình buồn, và buồn lúc mình không vui Bài hát sẽ che dấu được tâm trạng của mình, xoa dịu tinh thần, nhưng cũng có thể nhấn chìm mình trong "...". Có 1 từ ở đây mà mình không muốn viết ra. Liệu sau này khi nhìn lại, mình có hiểu lúc này mình muốn nói gì không? Không hiểu cũng không sao, không hiểu thì nghĩa là mọi chuyện nằm yên trong quá khứ, hiện tại của hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi Chị đổi tiêu đề topic rồi. Hy vọng là đổi tiêu đề cũng là tâm trạng chị đã bước sang 1 trang mới vui hơn!
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi Lối cũ ta về- Sáng tác: Thanh Tùng- Ca sĩ: Thanh Lam Lối cũ ta về Lúc nào mình cũng thích Thanh Lam, search TL trên youtube, bài đầu tiên là "cho e một ngày" sau đó là "gọi anh", tiếp theo là "em ơi Hà Nội phố" và "lối cũ ta về" đứng thứ 4
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi Tre Xanh ru- Ca sĩ: Thanh Lam[/B] Tre xanh ru Chạy theo TL gặp bài phỏng vấn cặp TL-QT, và gặp bài này, lần đầu tiên mình nghe
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi người già rồi mà, lại có bệnh trong người, thì đó là những chuyện bình thường thôi, ai cũng phải trải qua điều đó thôi.
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi xem Vietnam idol trên youtube, kết thúc là bài này, chợt nhớ hồi xưa mình cũng rất thích spice girls goodbye- Spice girls goodbye
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi bao giờ thì mình lại được đi xem TL hát live nhỉ? Mây trắng bay về- Quốc Trung- Thanh Lam mây trắng bay về
Ðề: Mỗi ngày 1 bài hát cho tôi không nói trước, bên em được mời 1-2 người đi đó em ko đi được nên đưa giấy mời ấy cho người khác yêu cầu mỗi chụp ảnh về