Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thế hả cô? Vậy trước khi dự kiến có bầu 6 tháng cô tiêm thêm mũi Rubela và Cúm cô nhé cho yên tâm!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thui thế là tốt lắm rồi, hì, hôm nay chồng em có hứng hẹn em đi tìm chỗ nào đẹp đẹp 2vc tự sướng tý, nhưng đúng ngày mưa..buồn.................
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! dạ vâng những thủ tục về tiêm phòng e đều làm hết, em cũng mong sang năm sanh em bé, mong con lắm rồi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Cái này hiểu theo nghĩa nào há? Trời mưa mà đc tâm sự tỉ tê thì còn gì bằng hả nàng ơi!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hì, được cái vc em 1 người thích chụp ảnh, 1 người thích được chụp ảnh, nhưng lâu rồi không chụp, hum nay chồng hẹn ra công viên, kangnam, quán cà phê đẹp đẹp để chụp ý chị, nhưng mưa mới chán chứ, còn tâm sự thì em thích nhất những lần chồng tỉ tê tháng này anh kiếm thêm được từng này tiền, hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Nhất em rùi đó....xã nhà chị chẳng bao giờ kê khai tháng này kiêm được bao nhiêu đâu....hic hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! vào đây hóng hót tí ?? hihi.. xã tương lai nhà em cũng đáng yêu lắm lắm >>> nhưng cũng có lúc tức phát điên lên được
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic lão ăn tiền tính tới thời điểm ngày hôm qua là 14tr rồi đó mẹ nó , dù lão chỉ đánh 500k/ trận thôi ( mà có 4 ngày thôi đó ), có trận chỉ bắt 300k . Bây giờ em lo quá , sợ lão ngủ quên trên chiến thắng , sợ lão tiếp tục cá nhiều tiền hơn . Giờ chả biết phải làm sao cả. Có tiền mà rầu dễ sợ . Bảo lão là ăn nhiêu đó đủ rồi , nghỉ thôi. Lão bảo anh chỉ chơi giải trí thôi , 500k 1 trân , ko hơn đâu , mà a có thua đâu mà em lo ? Thế mới lo (
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Tớ cũng thấy bảo chơi cái này ban đầu rất đỏ, thắng thường xuyên. Thế tẩnhf ra máu mê, sau mới bị thua, cay cú cố gỡ gạc mới sa vào. Hic, đúng là cờ bạc, rượu chè, gái gú là 3 thứ cấm kị, mà sao đàn ông nào cũng mắc ít nhất 1 trong 3 cái nhỉ? 500k cũng là to đấy chứ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, đến khi ko theo nổi thì tính sau vậy.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Em quen nhiều người chuẩn men lắm mà có thấy ai mắc vào 1 vào trong ba cái này đâu? Bố em, chồng em, các anh em trong nội ngoại, các bạn của chồng, các bạn của vợ...nhiều lắm. Em nghĩ men đích thực phải là người thừa bản lĩnh để vượt qua mấy cái đó thì mình mới phục và mới yêu được! Riêng cá nhân em mà em thấy có thành đạt đến đâu đi nữa mà không vượt qua được cờ bạc, rượu chè, gái gú...thì em vẫn không coi trọng! Chỉ thấy thương các bà vợ thôi!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mai minh phải lập toppic những khoảnh khắc đáng ghét của chồng, ghét thế cơ chứ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Mình cũng nói với chồng mình quan trọng là phải có bản lĩnh. Nhưng xem ra bản lĩnh đó còn non lắm, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Xã nhà mình thì ở cty nhân viên sợ chết khiếp,nhưng về nhà rất là nhắng nhít với vợ, ngày nào cũng hỏi ít nhất 2,3 lần câu " vợ yêu anh nhiều không, yêu như thế nào, tả đi'', ặc ặc, lắm lúc mình tức quá mình quát ''anh là cái rốn vũ trụ à, suốt ngày hỏi thế, sao anh ko tả anh yêu vợ anh như thế nào đi'', thế là mặt ông ý lại tỏ vẻ giả vờ buồn buồn, mắt chớp chớp ''vợ cứ quát anh'', lắm khi tức lắm mà vẫn buồn cười, mình bảo với ông ý là cẩn thận ko em quay những cảnh anh làm nũng vợ đưa lên youtube nhân viên anh xem nó thấy choáng luôn đấy, ko nghĩ ông sếp khó tính, làm việc nguyên tắc lại nhí nhố thế này