Than thở Sinh 2 Con Gái, Áp Lực Quá Các Mẹ Ơi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi bongbimbim, 23/3/2012.

  1. yeucon_go

    yeucon_go Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Chia sẻ cùng các mẹ cso 2 nàng công chúa. có con đã là phúc lộc rồi. cứ mà dăm năm không có con xem ông xã/BMC lại chả mong con gì cũng quý nhờ. Con gái mà ngoan, có hiếu xem hơn gấp vạn ...
     
    Đang tải...


  2. hatuyenlinh

    hatuyenlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1,429
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ cũng 2 con gái đây , bé đâu 7 tuổi rồi nên bé thứ 2 đơ vật vả hơn chút.
     
  3. me cua mit

    me cua mit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2,138
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ghét nhất trên đời nghe những chuyện áp đặt mình phải sinh ra con trai nọ kia. Là mình, mình k thích có con trai và cũng nói thẳng với BMC biết, các cụ thất vọng vì cái tính ngang bướng của mình lắm. Và nếu đẻ cũng chỉ 1 đứa con gái thôi - vì hồi đó mình mới sinh bé gái đầu lòng - Các cụ buồn nhưng có nói gì đâu. Quan điểm là cuộc sống của mình, con cái của mình sinh ra thế nào thì được như thế, k được áp đặt
    Thế mà dính chưởng đứa sau lại là con trai. Các cụ mừng lắm, đến thăm cháu trai suốt. Thế mới biết con gái thiệt thòi đủ đường,
     
  4. mehaminhchau

    mehaminhchau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    1,809
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Nhà tớ cũng 2 con gái đây này. Hai đứa con gái xinh xắn thông minh. Tớ chẳng cảm thấy áp lực gì cả. Chồng tớ thì thỉnh thoảng cũng kêu là muốn thêm 1 thằng cu nhưng tớ nói luôn, muốn đi đâu đẻ thì đẻ chứ tớ không đẻ nữa. Cả đời cứ ăn rồi đẻ, rồi trông con à? Bố mẹ chồng thì không dám nói gì nhưng trong lòng có vẻ thích ( vì cả bố chồng lẫn chồng tớ đều là con 1 mà). Mẹ đẻ tớ thì ngại nhà chồng tớ, nên cứ bắt tớ đẻ thêm đứa nữa. Nhưng tớ thì lại nghĩ khác, nếu tớ mà đẻ đứa nữa thì chắc chắn biết con gái thì tớ mới đẻ chứ mà đẻ ra thằng con trai thì tớ không đẻ. Đẻ ra 1 thằng cu thì chỉ khổ 2 chị của nó. Tớ thấy nhiều nhà thế rồi. Như thế thà đẻ thêm 1 đứa con gái nữa hoặc không đẻ còn hơn. Tớ bây giờ phải sống cho tớ và sống cho 2 đứa con tớ, tớ chẳng sống vì người khác được. Các mẹ ở đây đừng nghĩ đẻ 2 đứa con gái là khổ, hoặc khổ 2 đứa con gái mình đẻ ra. Mà phải tự hào vì mình là con gái và đẻ ra con gái.
     
  5. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Ôi, đề tài 2 con gái hả? Tớ cũng 2 cô cách cách này, đáng yêu lắm! Trời ơi sao chúng nó đáng yêu thế, chả thể ghét được (hihi.., mình phải tự động viên trước chứ nhỉ?)

    Lúc đầu chồng tớ với nhà chồng cũng "lắm chuyện" lắm, nhưng tớ kiên quyết ko đẻ thêm nữa, vì 3 năm mổ đẻ 2 đứa rồi mà, đẻ nữa thì tớ chỉ có nước tèo thôi. Tuổi trẻ, sức khỏe, nhan sắc suy tàn sau 2 lần sinh nở rồi, nên tớ quyết ko nhường nhịn nữa. Với cả con tớ đáng yêu thế, tại sao tớ phải cố thằng ku làm gì (dù thực lòng, cũng thích có cả nếp cả tẻ, nhưng con cái là trời cho, có phải cứ cố là được đâu!). Ban đầu cũng vấp phải sự dằn dỗi của chồng, mát mẻ cạnh khóe của nhà chồng. Sau chắc tớ "trơ" và "rắn" quá, chả ai đụng vào tớ nữa và quay sang khích bác chồng tớ. Thế là tớ chơi bài ngửa luôn. Với chồng: nếu em đẻ, anh chồng 1 tỉ ra đây để em yên tâm bầu bí và nuôi con trong vòng 2 năm. Cái này khó, vì chồng tớ chắc cả đời chả dành dụm được 1 tỉ, hehe... Với nhà chồng: nếu mọi người cứ muốn thằng ku, thì cháu/ em xin phép cho chồng cháu lấy vợ khác, trẻ khỏe đảm bảo sinh hạ con giai cho nhà mình. Chứ cháu vừa già, vừa yếu rồi, nuôi 2 con đã không nổi, nói gì đến đứa nữa. Bác sỹ cũng bảo cháu đẻ nữa là nguy hiểm, nên cháu xin phép. Chỉ cần anh ý trợ cấp nuôi con theo đúng quy định của nhà nước là ok, cháu đảm bảo ko gây phiền toái. Úi giời, nghe xong thì thôi luôn, ko ai bàn tán ra vào nữa. Có lẽ cũng vì hoàn cảnh nhà chồng tớ, nên tớ mới "rắn" được thế. Nhưng ít nhất, tớ phải cho mọi người thủ cựu ấy thấy là, tớ không phải là cái máy đẻ phục vụ cho việc duy trì nòi giống. Quan trọng hơn nữa, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên thay đổi đi. Giờ thì tớ ngon rồi, lại còn được bảo là sướng, vì chưa biết sau này thế nào, nhưng con tớ đã giúp tớ khối việc, và không nghịch ngợm phá phách như mấy đứa cháu trai nhà chồng.

    Tớ thấy bạn ở trên nói rất đúng: chúng mình phải tự hào vì mình biết đẻ con gái. Nhiều bạn tớ và kể cả bạn chồng tớ, cũng cứ nhìn 2 cô cách cách nhà tớ rồi xuýt xoa thèm thuồng mong có con gái. Vậy tại sao lại phải thấy buồn và áp lực khi mình có con gái chứ? Tận hưởng cuộc sống với con gái của chúng ta đi, các bạn nhỉ?
     
  6. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,938
    Đã được thích:
    2,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ cũng 2 nàng công chúa. cuộc sống thấy còn nhẹ nhàng hơn nuôi con trai....bạn tớ thì đứa nào cũng con trai, đứa thì 2 thằng nữa cơ...nghịch ơi là nghịch...hí hí. nhưng đc cái lại tâm lý nhẹ nhàng hơn nếu chưa có cháu đít nhôm nhỉ
     
  7. dinhthuong

    dinhthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    1,008
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    ui sao nhiu me phai chiu ap luc nay the nhi, minh cung con gai day nhung moi 1 be thui, duoc cai thay chong minh voi con gai hop ca kinh khung, luc nao cung quan lay bo, ko cho bo ngu bat bo choi cung con cho me van nam ngu, hi hi the moi suong chu
     
  8. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,830
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    ở cơ quan tớ đang có 1 bà, đẻ con gái 5 tuổi rui, bây giờ đang canh me để đẻ tiếp. mà thấy công cuộc săn con trai của bà khổ quá. miệng thì luôn miệng kêu thích con gái hơn, rùi là chồng chỉ muốn đẻ thế thôi (nghe đã thấy điêu rùi ). còn trông mặt thì thấy áp lực phải sinh được con trai khủng khiếp.thế nên vừa mới đậu chưa biết trai hay gái đã xảy. khổ thân
     
  9. bong06

    bong06 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Không bit có phải mình suy diễn không, nhg mình cảm thấy bạn hình như hả hê vì chuyện chị ấy muốn có con trai mà ko đc thì fải. Với lại trông mặt mà bit đc áp lực fải sinh con trai thì mình phục bạn quá. Đọc 1 số post của bạn về chị dâu chồng thấy bạn xoáy vào chuyện có con trai con gái hơi nhiều nên làm mình có cảm giác ấy.
    Ah nói thêm mình có 2 con gái, chồng là con 1, bố chồng là trưởng, cũng muốn có đầy đủ nếp tẻ nhg ông trời lại cho tớ 2 cô con gái xinh xắn. BMC ko nói gì, mẹ đẻ thì cứ bảo có thêm đứa nữa, tớ cũng phân vân còn chồng tớ kiên quyết là chỉ 2 đứa thôi vì như anh ý nói là cuộc đời là fải hưởng thụ dừng ở 2 đứa để chăm nó cho tốt, để mình có thời gian, sức lực, tiền bạc hưởng thụ cs. Mình thấy cũng có lý nên chắc dừng ở 2 đứa thôi mặc dù cũng thích 3 đứa cho đông vui :D
     
  10. Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Tớ cũng hai con gái....cuộc đời vẫn đẹp sao...la lá la.
     
  11. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Sời ơi, ai chả thích có nếp có tẻ nhưng chính cái kiểu nói móc nói máy của người ngoài gây áp lực làm khổ chị em mình và cả những ông chồng. Em đồng ý là có con giai thì sau này già cả có đứa ở cạnh , lúc đó mới biết giá trị, vì em cứ so như nhà em ông nội em mất sớm, nếu bà nội em không có con giai thì bà ở một mình, nghĩ đến em đã thấy cay cay khoé mắt. Nhưng em vẫn nghĩ đời mình làm người đẻ được con cái khoẻ mạnh xinh xắn đã là hạnh phúc may mắn hơn vạn người có con mà dị tật, ốm đau rồi, nghĩ đến cái đó mà sống chứ. 2 gái, 3 gái, 4 gái, em vẫn cứ thấy thật là hạnh phúc biết nhường nào...
     
    th13082 thích bài này.
  12. khivachuot

    khivachuot Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2012
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    hai công chúa thì càng được nhờ chứ sao, bây giờ chưa cảm nhận thấy chứ lớn một chút, nó giúp mình ối việc, rồi về già rồi thì lúc ốm đau hay trái gió trở trời là biết con gái quý đến chừng nào, chứ con giai lúc đó sao bằng con gái được, như mẹ chồng mình đây này, toàn hoàng tử thôi, nhìn con gái mà thèm phát khiếp, giờ có cháu gái, bà quý như vàng ý chứ. Mẹ nó cứ yên tâm nha!
     
  13. th13082

    th13082 Bra shop - 0938896210

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    7,666
    Đã được thích:
    1,537
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Mẹ nó nói đúng đấy, sinh con khỏe mạnh ngoan ngoãn là hạnh phúc lắm rùi...thêm nữa bây giờ toàn cứoi nhau ra riêng ko thôi, nhất là các bạn ngoại tỉnh phải lên TP lập nghiệp, có ở chung với bố mẹ đâu

    Mẹ này nói cũng đúng luôn nè hihi
     
  14. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    10,997
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    a chị e cũng công chúa đây ạ,nhưng bố mẹ e giờ chẳng coi trọng vấn đề nam nữ nữa rồi.giờ sinh được bé khỏe mạnh,bt và nuôi cho ăn học tốt là may mắn lắm rồi,giờ nhiều người mong muốn sinh đc con cũng khó ấy chứ,người ta bảo dc voi đòi tiên hih,tốt nhất nên tự hài lòng với những gì mình có và ông trời ban cho,nghĩ thế cho nó nhẹ đầu ạ hihi
     
  15. tramycute

    tramycute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    mẹ nó có 2 con gái là tốt rùi .còn mh vừa đc có 1 đứa mà bjo muốn có 1 đứa nữa để có chị có em ma khó có đây nè cơ hội chỉ còn 20% huhu.buòn quá
     
  16. thitluoc

    thitluoc Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    4,331
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    hè vào đúng chuyện nhà mình đây! nhưng mình mới có 1 con gái thui. lúc đẻ xong về nhà nội bà nội bảo chân Ỉn mỗi bên 1 ngấn thì đứa sau chắc là con trai rồi. giờ đẻ đến 3 năm nữa đẻ tiếp bà về hưu bà chăm cho. mẹ chồng mình cũng chỉ hay nói kiểu thế thế thui chứ ko soi vào sâu đâu nhưng mình biết nhà chồng mình 3 đời độc đinh nên cũng lo lắm. đợt mình mang bầu chưa đc 3 tháng mc bảo thụ thai tháng này tuổi này chắc chắn là con trai (mc e có quyển sách cổ xem cho nhiều ng đúng mới chít chứ :D) đến khi đc 3 tháng mình siêu âm là cách cách, chồng về khoe bà còn bảo là con gái t mất chúng m 1 triệu :)) mc mình nói thế thui chứ lúc đẻ ra quý Ỉn nhà mình lắm. nhưng rốt cục thêm 1 cách cách nữa là chuyện lại bắt đầu đây haizzzzzzzzzzzzz mình ghêtttttttttttttttttt cái kiểu này quá điiiiiiiiiiiiiiiiiii
     
  17. buihuonguct42

    buihuonguct42 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Thời buổi này rùi mà! Con nào chả đáng yêu, dễ thương như nhau! Mình thì mình thèm một cô con gái lắm! Có con gái mà khôn khéo ra lấy được anh chồng tử tế thì bố mẹ cũng được nhờ mà!!! Hê hê, đùa thế thôi chứ con nào cũng vậy thôi, ko nuôi dậy tử tế thì cũng khổ lắm.
     
  18. Gấu bự 1672011

    Gấu bự 1672011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    Híc, em mới có 1 cô con gái. Bà nội cũng thương cháu, quý cháu lắm nhưng vẫn mong mỏi đứa thứ 2 là thằng cu. Họ nội bên nhà chồng em mỗi anh cũng đều có 1 thằng ku rồi. Nhà em được giao chỉ tiêu như thế nốt> Nhiều lúc em thấy áp lực quá. Chẳng mún đẻ luôn í!
     
  19. botreccon

    botreccon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    con nào cũng là con mẹ nó ạ, chúc mẹ nó hạnh phúc
     
  20. balebala

    balebala Nhân Sổ sách , hồ sơ kế toán

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    6,870
    Đã được thích:
    1,251
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sinh 2 con gái, áp lực quá các mẹ ơi

    bi giờ vân còn nhiều người quan niệm trai gái nhỉ?? chỉ khổ người đẻ thôi..
     

Chia sẻ trang này