Kinh nghiệm: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi Sâu Sâu' Family, 20/5/2012.

  1. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 2 triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời -> mối nhân duyên kì lạ.

    Cám ơn câu chuyện của chị. Em cũng khởi nghiệp bán hàng từ đầu tháng 11 năm ngoái, khi ấy 2 vợ chồng có 3,5 triệu tiền vốn. Và bây giờ, em mở rộng kinh doanh, tiền chồng đi làm ki ki cóp cóp được gần 70tr, vay bố mẹ chồng thêm vào, giwof vốn sữa của em cũng 100 triệu. Tuy là không lớn nhưng em rất vui vì đã làm được như thế. Ngày nào đó em sẽ chia sẻ cùng các mẹ :). Cũng có ng tốt người xấu, cũng có người ngoài tốt như là máu mủ ruột rà.
     
    Đang tải...


  2. [kidsplaza].vn

    [kidsplaza].vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 2 triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời -> mối nhân duyên kì lạ.

    Câu chuyện của mẹ giống hệt như chuyện của mình lúc đầu khởi nghiệp vậy.
    Trong bán hàng mình chỉ học được một câu nó đã dẫn mình đi đến tận bây giờ: "Hãy cho đi và bạn sẽ nhận được."
    Chúc chị thành công.
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  3. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,082
    Đã được thích:
    5,740
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 2 triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời -> mối nhân duyên kì lạ.

    đọc bài viết của chị ấn tượng quá.ngày trước em cũng kinh doanh nhưng do ko cạnh tranh được vì cứ bán hàng là có người phá giá thị trường, bán rẻ hơn cả giá em nhập nên em đã nghỉ ko bán nữa.nghe từng lời tâm sự của chị làm em chảy cả nước mắt.có lẽ em sẽ bắt đầu kinh doanh lại, vì em rất thích kinh doanh.cảm ơn chị rất nhiều.
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  4. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 2 triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời -> mối nhân duyên kì lạ.

    "Hai triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời đến mối nhân duyên kì lạ"[/COLOR][/SIZE]
    Cũng lại phải tranh thủ thời gian để viết tiếp câu chuyện của mình. Trong mấy tuần vừa qua, mình cũng nhận được kha khá tin nhắn của các mẹ, hỏi mình về chuyện kinh doanh, trong đó có những mẹ có e ngại khi nghĩ đến chuyện KD, bởi mọi người nghĩ rằng bản thân các mẹ không có khả năng tính toán, không có khả năng buôn bán.

    Vậy thì các mẹ bớt chút thời gian, đọc phần thứ 2 câu chuyện của mình nhé! Mình cũng sinh ra trong 1 gia đình công chức, bố mẹ ngày xưa thì quá nghèo, chật vật để cho con ăn học. Mình lại cũng không phải là dân khối A - dân Kinh tế, mà nảy nòi ra từ khối C.


    PHẦN I
    Ngày hôm qua, một khách hàng vào mua, tình cờ lại là bạn học cũ của mình từ hồi cấp 3. Tíu tít nói chuyện, tíu tít hỏi han, đứa bạn đó có hỏi rằng: Bố mẹ cho tiền mở cửa hàng à, mà sao mở được cửa hàng to thế này?
    Mình không ngần ngại nói với nó: "To gì, nhiều gì. Có 2 triệu khởi nghiệp. Mấy năm rồi thì nó được như thế này thôi". Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cũng thấy rằng mình đã vượt qua được một chặng đường rất dài.

    2 TRIỆU KHỞI NGHIỆP CHO SÂU SÂU SHOP
    Từ thời sinh viên, mình đi buôn đồ bông: gấu bông, ví bút, móc treo... Tất tần tật bằng bông, lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng thỏa niềm đam mê của mình.
    Lấy chồng, sinh con xong, cách đây 3 năm, trong lúc lang thang trên mạng, tìm mua ba lô trẻ em. Mình phát hiện ra một mẫu ba lô cực kì đáng yêu, đó là ba lô siêu nhẹ.
    Trong tay có hơn 2 triệu đồng, mình thon thót gọi đến chỗ giao buôn hàng, hóa ra nó rẻ hơn mình mong đợi. Trong khi các shop bán online đều bán > 200k (giá lẻ), thậm chí trên LCM có người còn bán 265k, thì giá nhập chỉ có 90k. Mình lấy hết tất cả số tiền mình có trong tay, về cũng đăng bài, và bán rẻ hơn tất cả các shop khác. Mình bán 150k. Khách mua 3c giảm giá thêm còn 400k/3c, và freeship.
    Topic đăng lên, khách mua vèo vèo, và mình cứ thế quay vòng vốn, nhập thêm nhiều sản phẩm. Trong vòng 1 tuần, mình bán được gần 300c ba lô.
    Mình lấy nhiều hơn, được chủ hàng bớt cho 3k/c. Về mình giao buôn luôn, mỗi cái lãi 5k.
    Kết thúc hè đó, mình tiêu thụ gần 2000c ba lô. Trừ đầu, trừ đuôi, trừ các loại hàng lỗi, 2 vợ chồng được lãi gần 30 triệu.

    VÀ CÚ LỪA NHỚ ĐỜI
    Dồn số tiền 30 triệu, 2 vợ chồng nhập hàng quần áo. Quần áo giá nhập rất cao, chủ hàng nói đó là hàng xịn, là hàng hãng, là ba chấm.... Nhưng chưa có cửa hàng, hai vợ chồng vẫn quyết định bán giá thấp hơn thị trường nhiều. Trung bình 1 cái áo, 1 cái quần > 100k chỉ lãi từ 10 - 15k. Thế nên khách cũng đông. Số tiền lấy hàng cứ theo thời gian tăng dần, có bao nhiêu tiền đi làm, hai vợ chồng gom góp về nuôi của hàng quần áo, có tháng số tiền lấy hàng (quay vòng vốn) lên tới 200 triệu. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì cũng chả thu về được mấy, vì giá cạnh tranh. 3 tháng sau, một lần vô tình check thông tin trên web china, tự nhẩm tính, và tự so sánh giá, bọn mình mới biết đã bị lấy hàng đắt gấp đôi so với giá giao buôn của nó. Mà lúc đó, vì quá ngu đần, hai vợ chồng cứ cắm đầu vào cái mặt hàng đó, mà chả thèm để ý gì đến các thứ khác.

    Phát hiện ra điều đó, cũng là lúc số tiền lấy hàng là khổng lồ. Và 2 vch tự nhẩm tính, đã biếu không cho chủ hàng đó không dưới 200 triệu tiền lãi từ nguồn hàng giao buôn cho mình trong vòng chưa tới nửa năm. Bởi giá buôn nó đưa ra cho mình là ngang giá bán lẻ. Thảo nào mình bán mãi vẫn chỉ lãi 10k - 15k cho 1 sản phẩm giá nhập đã trên 100k, trong khi đó, ở ngoài các shop họ vẫn bán hàng như mình, mà họ còn thuê của hàng, còn thuê nhân viên, giá chỉ cao hơn mình bán 30k.

    ĐỔI NGHIỆP BUÔN VÀ MỐI NHÂN DUYÊN KÌ LẠ.

    Đúng vào lúc khó khăn và thất vọng vì mất quá nhiều công sức, không phải vì hàng không bán được, mà ĐIÊN ĐẦU vì mình lấy phải hàng giá quá cao, thì vợ chồng mình mò mẫm ra được mấy địa chỉ lấy hàng và nhận đặt hàng. Nhưng mình không lấy hàng sẵn, mình đặt mẫu cho họ tìm và mang về, với cam kết chỉ bán cho mình. Mình chính thức cạnh tranh với chủ lấy hàng trước kia. Bởi giá giao buôn thấp hơn nhiều so với nó.

    Và rồi vài cơ may, một chủ buôn hàng trẻ em lớn nhất HN, vì rất quý vch mình, đã cho 2vch đi lấy hàng cùng, cho mình thoải mái chọn hàng. Niềm yêu quý đó cũng từ bao nhiêu lần bọn mình lấy hàng, chủ hàng đóng thừa đến cả chục triệu đồng, hai vch mình cũng mang trả. Và cũng bởi số tiền hàng hai vch đặt hàng ở đó tháng nào cũng cao ngất ngưởng, không khách nào vượt qua. Chính thức từ đó, bọn mình lấy hàng tận gốc, chọn mẫu theo đúng ý mình. Và cho đến tận bây giờ, dù rất ít khi lấy hàng, nhưng khi gặp nhau, nhà mình và chủ buôn hàng đó vẫn cực kì hợp cạ với nhau và có những chuyến đi lấy hàng, hai nhà còn đi chung với nhau. Thỉnh thoảng, thiếu 1, 2 vạn tiền trả hàng, vẫn gọi nhau ời ời để cho vay cho mượn.

    2 năm mình giao buôn hàng quần áo và ba lô, cũng chính chủ hàng đó không ít lần giới thiệu khách sang cho mình, bởi có những mẫu mà họ không có. Vợi vch mình, dường như đó là 1 điều kì diệu trong cuộc sống, bởi mấy ai dám làm điều đó, mấy ai đủ can đảm để share khách, share nguồn lợi cho những người không phải ruột rà máu mủ.

    Thêm 1 may mắn nữa với 2 vch. Đó là nhìn thấy cảnh 2 đứa con đam mê kinh doanh, ông bà ngoại quyết định không cho thuê cửa hàng ngoài mặt đường nữa mà cho 2 vch làm ăn. Nghĩ cũng thương ông bà, bình thường cho người ta thuê được gần 20 triệu/tháng, giờ cho con làm, chả được gì, lại phải trông thêm con cho nữa. Nhưng chính vì thế, nhà mình có thêm 1 lợi thế: KHÔNG PHẢI THUÊ CỬA HÀNG, DÙ CỬA HÀNG MẶT ĐƯỜNG. Thế là mỗi sáng không phải nhẩm tính tiền thuê nhà, không chịu áp lực như cái thời 2 vch thuê cửa hàng bán cafe. Mà bán quần áo, không thuê cửa hàng, không thuê nhân viên, lại tự mình lấy hàng thì các mẹ biết rồi đấy, giá có thể kịch kim luôn, có cái chỉ = 1/2 giá ngoài. Để đến nỗi nhiều khách còn hỏi lại giá rẻ thế này, có phải hàng đểu không, mặc có bục ngay không.

    Có nhiều khách đến và hỏi: "Trước đây thấy Sâu Sâu ít đồ lắm, giờ nhiều ghê!" hay có mẹ bảo "Trước chỉ bán 1 mặt hàng, giờ có nhiều mặt hàng quá!", mình cũng chỉ biết trả lời là vì 2 vch mình tự lực cánh sinh, tự vươn lên, tự tích góp và tự mở rộng. Thế nên, có những khách hàng đầu tiên từ thời ba lô, khi đến cửa hàng mình bây giờ, đã không khỏi ngỡ ngàng, có những khách, đã hỏi mình là "Đổi chủ mới à?", trong khi đó mình vẫn gọi được tên chính xác khách hàng đó.

    Cửa hàng mình từ đói nghèo đi lên, từ 2 triệu nhỏ bé đến giờ là một bước tiến trộm vía quá dài. Mình vẫn đi làm, vẫn bán hàng và vẫn có nhiều khách quen.

    Thế nên, giờ đây, khi ngẫm nghĩ lại quãng thời gian đầu tiên, từ những cãi vã nảy lửa giữa 2 vch, từ những lúc hàng đông, hàng vắng mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người 1 điều: phải cố gắng, dù cho gian khổ, khó khăn, dù cho trong cuộc sống chưa chắc đã thuận lợi. Bởi vì nhà mình cũng đã khởi nghiệp bước đầu chỉ với 2 triệu đồng.

    Và giờ đây, mình tự hào vì 2 triệu đồng đó.

    Có vài điều nữa, rất muốn chia sẻ với các mẹ, mình sẽ viết dần, viết dần. Bởi với mình, chia sẻ với người khác, người khác nữa sẽ lại chia sẻ và giúp mình. Và những cơ hội cũng từ đó mở ra. Dù cho trên LCM, topic của mình cứ trôi tuột, bởi nhà mình ít người, ảnh chả up, thông tin đôi khi cũng chả kịp ghi. Chỉ có mọi người quen thì cứ qua mua, cứ ủng hộ... Khách lại giới thiệu cho nhau. Khách mua lẻ giới thiệu cho người nhà, họ hàng, bạn bè đến lấy buôn. Và cứ thế mà bọn mình được như ngày hôm nay. Giờ thì điều mà bọn mình mong muốn nhất là có sức khỏe thật tốt, để kịp phục vụ những khách hàng thân yêu của mình.


    PHẦN II

    Có nhiều bạn học cùng mình hồi xưa không thể tin rằng mình lại đi buôn. Và thực tế thì giờ nghiệp buôn cũng đã đeo bám mình, dù mình có muốn hay không, nhưng thế nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn thấy rằng con đường mình chọn là hoàn toàn đúng.

    Có 1 điều nữa mà cũng có rất nhiều khách hàng đến Sâu Sâu Shop, khi biết công việc của mình đều hết sức ngỡ ngàng. Mình vẫn đang đi làm nhà nước. Mình vẫn đang làm 1 công việc chẳng có gì liên quan đến nghiệp buôn: Mình là GIÁO VIÊN. Không những thế - mình là GIÁO VIÊN DẠY VĂN. Trong thời gian gần đây, mình hầu như ít có thời gian rỗi, bởi gánh nặng với lớp 9 chuẩn bị thi vào 10. Học sinh học căng thẳng, giáo viên cũng dạy một cách "Điên cuồng". Đấy cũng là lí do vì sao, topic của mình cũng ít có thời gian chăm chút, ít khi ghi được thông tin chi tiết như các mẹ.

    Nhưng cơ duyên thế nào để đến với nghiệp buôn bán thì cũng phải trải qua quãng thời gian khá dài, trải qua nhiều sự việc.

    Khi mình học cấp 2, rồi cấp 3, vì học chuyên Văn nên mình rất ham viết báo. Mình viết bài cho Hoa học trò một thời gian dài. Những bài viết và quãng thời gian tiếp xúc nhiều với mọi người đã làm mình tích cực hơn, tư duy tiến bộ hơn. Công việc làm cộng tác viên ở báo vẫn trôi chảy. Trong thời điểm này, mình nhận lời 1 anh bạn là giám đốc công ty chuyên phục vụ về ảnh Kĩ thuật số đến giúp anh ý trong công việc kinh doanh. Niềm ham thích với công việc, say mê với những em bé đến chụp ảnh...

    Mình đã suy nghĩ và quyết định dành thời gian để làm thêm một công việc gì đó, nhưng rồi việc học nặng nề khiến mình không đủ sức mà làm. Chỉ cho đến khi mình thi vào Cao đẳng Sư phạm, bắt đầu nhàn rỗi hơn 1 chút, mình quyết định dành thời gian bán hàng. Một vài người quen chỉ cho mình lấy hàng đồ bông. Mình đăng những tin đăng đầu tiên trên mạng, bắt đầu có những khách hàng đầu tiên. Có những điều thật bất ngờ, khi khách nọ chỉ cho khách kia đến mua hàng. Mình đông khách dần lên. Nhưng cái món đồ bông thì chỉ bán theo thời vụ, đến dịp ngày lễ, ngày tết thì mới có người mua, chứ bình thường thì cũng chả thấm vào đâu. Nhưng mình vẫn cứ làm... 1/6, Trung thu, Tết ... thì khách đông vô cùng. Nhưng sau quãng thời gian đông khách là món đồ bông chậm lại, mình đã buồn, buồn vô cùng. Nhưng không biết giải quyết thế nào, vì tiền hàng lúc bấy giờ quá nhiều! Mình buộc lòng phải thanh lí.

    Nếu các mẹ đào ngược lại các topic của mình thì sẽ thấy mình thanh lí đồ bông với giá rẻ như bèo. Khách đến mua ầm ầm, bảo sao hàng đẹp thế này mà ko bán tiếp. Nhưng biết làm thế nào được, nhiều khi mình không thể tự quyết định số phận của mình.



    (Chết thật, đang viết dở thì lại khách vào... Lát mình sẽ viết tiếp nhé!)
     
    Sửa lần cuối: 30/7/2012
  5. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 2 triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời -> mối nhân duyên kì lạ.

    Hôm nay, sau rất nhiều tình huống mà em đã gặp, em quyết định lập topic này. Rất mong sẽ nhận được cao kiến của các bố/mẹ để giải quyết sao cho hợp lòng cả khách hàng, vừa đỡ thiệt thòi cho người bán hàng.

    Các bố mẹ có tình huống cần giải quyết cứ ghi trực tiếp trên topic, em cũng sẽ cập nhật dần ạ.

    Đây là tình huống của em luôn ạ:

    30/7.

    Chiều qua có 1 khách qua mua ba lô kéo (380k) của nhà em.
    Chương trình QUÀ TẶNG của em là
    Ba lô 150k - 179k tặng 1 ví hoặc 3 hộp petit.
    Ba lô > 180k - ba lô kéo đều được tặng 1 đồng hồ thước kẻ rất xinh.
    Như vậy, khách đã mua ba lô và tặng đồng hồ.
    Chiều nay khách quay lại, bảo đổi cho ba lô khác vì về nhà ba lô kia to quá, không thích.
    Em phục vụ khách rất nhiệt tình, lấy đủ kiểu để cho khách chọn. Cuối cùng khách lấy 1 ba lô đeo 215k và 1 túi 145k.
    Đến lúc tính tiền, thừa của khách 20k, em gửi trả lại. (Trong khi đó, cửa hàng em có ghi rất rõ là đổi hàng sang giá trị tương đương chứ không hoàn tiền vì nhà e còn nhập tính hàng ngày).
    Nhưng khách vẫn thắc mắc là đổi ba lô thì coi như quà tặng đồng hồ đó là của ba lô nhỏ, còn túi 145k thì cũng vẫn phải được quà lần nữa (vì đã gần 150k).
    Em đã giải thích là ba lô kéo hay nhỏ cũng chỉ được 1 quà như nhau, cũng chỉ được nhận 1 lần, còn túi 145k thì nhà e ko thực hiện KM được.
    Khách ra về trong lòng không vui. Trong khi đó, cả 2 vợ chồng đều đã phục vụ khách đổi hàng rất cẩn thận. Còn chiếc ba lô khách mang quay lại nhà em thì còn bị ẩm vì nước mưa, em cũng vui vẻ nhận lại.
    Thế nhưng vẫn thấy lăn tăn... Vì khách cảm thấy không vui. Nhưng nếu KM khách nữa thì người bán rất thiệt thòi.


    Còn đây là câu chuyện thực tế từ chính bản thân em. Hi vọng nó sẽ là động lực cổ vũ các mẹ trên con đường kinh doanh:
    Hai triệu khởi nghiệp và cú lừa nhớ đời đến mối nhân duyên kì lạ
     
    C_T thích bài này.
  6. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Nhà em cũng nhiều tình huống lắm, nhưng làm hàng ăn là làm dâu trăm họ, không thể vừa lòng tất cả đc, em chỉ tâm niệm khách luôn là thượng đế, trừ khi quá đáng quá thôi ^^
     
  7. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    từ hồi mình bắt đầu kd đến giờ mình gặp được toàn kh thân thiện và dễ mến:D,
     
  8. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Đó cũng là điều hạnh phúc nhất đấy b ạ!!!
     
  9. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    cảm ơn bài chia sẻ rất hay. :)
     
  10. littleprince

    littleprince Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Bài viết và kinh nghiệm của mẹ nó hay, động viên được nhiều mẹ muốn khởi nghiệp dù với hai bàn tay gần như trắng.

    -2 triệu lúc đó mua được hơn 10 cái ba lô, tớ nghĩ số tiền vốn KD như thế là nhỏ. Nhờ internet và các 4rum như LCM vốn nhỏ cũng có thể khởi nghiệp tốt.

    -Cú lừa nhớ đời: cá nhân tớ nghĩ không hẳn thế, thuận mua vừa bán, chẳng qua vợ chồng bạn chưa tìm hiểu kỹ thị trường, nguồn hàng...đây là tình trạng chung của những người mới vào nghề.

    -Lấy hàng độc quyền là một cách làm rất tốt đấy mẹ nó, dù có phải trả cao hơn 1 chút nhưng cũng có thể bán giá cao hoặc tránh bị phá giá.

    -Bạn quay ra cạnh tranh trực tiếp với mối hàng cũ và cảm thấy hài lòng vì bõ tức bị 'lừa'. Thời buổi KD bây giờ, ngay cả đối tác cùng công ty, vợ chồng mà chia tay nhau, nhân viên cũ cũng có thể quay ra cạnh tranh trực tiếp với mình và họ chính là đối thủ đáng gờm nhất vì họ biết nhiều về bạn. Không có cách nào khác là sống chung với 'lũ' vì làm 1 mình cực thân.
     
  11. Myphamjapan

    Myphamjapan Mỹ Phẩm Xách Tay Nhật

    Tham gia:
    24/1/2010
    Bài viết:
    6,598
    Đã được thích:
    587
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    đọc bài viết của chị thấy thấm thía quá. nhưng vẫn chưa ngẫm đc gì cho mình, phải làm thế nào để bứt phá đc hiện tại. cố gắng từng ngày
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  12. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Thời buổi bây giờ tớ thấy rất nhiều bạn trẻ rất rất giỏi, nắm bắt rất nhanh thị hiếu bây giờ đến mình cũng còn phải ấn tượng. Nào còn ai ko nên chia sẻ chút nào.... :D
     
  13. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Mấy hum nay các bác có bán được hàng không ạ
     
  14. mechuotconmeo

    mechuotconmeo ĐẦM BẦU ONLINE-0987392062

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    7,757
    Đã được thích:
    1,416
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    chị ơi sao ko viết tiếp đoạn thanh lý đồ bông xong thế nào nữa ah
    chị là dân văn nên cũng dùng lời lẽ mà thoát ra dc cái ý tứ mình muốn nói
    chứ em khô khan, đến vài lời đầu topic chào hỏi các mẹ em cũng viết khô như ngói ấy chị ah
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  15. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Đợi tớ nhé, hôm nào tớ có thời gian sẽ viết tiếp, công việc dạo này nhiều quá nên chả có tâm trí nào mà viết cho mọi người đọc. Về đến nhà là bù đầu rồi hihi...
     
    Sửa lần cuối: 14/10/2012
  16. jandyshop

    jandyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    3,623
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Khâm phục thật sự tài kinh doanh của chị ạ.Hôm nay em mới đọc được bài viết của chị ạ.Em cũng mới khởi nguồn kd thôi nhưng đã hơi nản 1 chút rồi.Thực chất trc nay em ko quan tâm lắm đến việc làm ăn của mẹ,gần đây sau khi sinh bé mẹ động viên em và kích lại cái máu kinh doanh của em từ ngày xa xưa rồi từ ngày học cấp 3 cơ.Hồi ấy em máu lắm ,máu đến nỗi định bỏ học để kinh doanh ko thi đại học vì nghĩ rằng ko có con đường nào kiếm tiền nhanh bằng kinh doanh,học hành cũng đến thế mà thôi.Bố mẹ hiểu em thời điểm đó là nhất thời thik thôi chứ chưa đam mê thực sự và cũng chưa đủ độ chín để lao vào con đường này.mẹ có xưởng ,làm ăn cũng thời điểm đó cũng ko suôn sẻ nên lo con mình sẽ gặp phải khó khăn đầu đời quá sớm,bố mẹ động viên em và phải nói là gần như năn nỉ em học tiếp Trung cấp thôi cũng đc sau đấy sẽ hứa cho kinh doanh,chỉ cần lấy cho bố mẹ cái bằng TC thôi.Mục đích để em thêm va chạm cuộc sống và đủ chín chắn chứ ko kd theo kiểu hiếu thắng thik là làm nữa.Rồi em đi học theo yêu cầu của bố mẹ lấy đc bằng TC loại giỏi của nghành kế toán,nhưng em ghét nghề đó kinh hồn vì đau đầu toàn số là số,ra trường em tự xin đi làm PG (cái này là do em cũng có tý chiều cao với cả hồi ấy nghề này kiếm đc nhiều tièn 1 ngày đúng vài tiếng có 400k rồi,400k là to so với hồi đáy ạ)Ngoài lề 1 tý là mẹ e đi xem bói hồi ấy ông ý nói con gái cô ghê gớm lắm cô yên tâm ko ai bắt nạt đc nó,đặc biệt ở nó là sảng ngủ dậy bước chân xuống giường sẽ nghĩ ngay rằng hnay phải kiếm đc tiền ,sẽ kiếm đc bn tiền nhỉ.Thấy nghề PG kiếm đc nhưng chán vì nhiều cám dỗ em lại thuần tính dần muốn làm cái ji đó ổn định và văn hóa hơn .Sau 3 năm thì em cũng tìm đc cv mình cảm thấy ổn định và yên tâm tại 1 công ty danh tiếng mà tự hào là em tự xin tuyển với năng lực thực sự,rồi em lấy chồng ,sinh em bé mà quên đi cái máu kinh doanh trong người .Sinh bé đc 4 tháng chuẩn bị đi làm lại thì mẹ em lại động viên em nói em hãy thử quay lại kd xem sao ,kd mặt hàng mà mẹ đang làm đấy để xem có tự lực đc ko mà hồi xưa to mồm thế đòi bỏ học để mà kd với cả để con ng năng động hơn chứ chỉ làm van phòng rồi chồng con hì cũng ko tôt cho sk sau này,đầu óc ì trệ sẽ sinh ra cũng nhiều bệnh tật.Mẹ động viên kd nhưng mẹ cũng đưa ra điều kiện cho em,nguồn hàng mẹ cung cấp nhưng ko cho nợ lại,vốn phải tự bỏ ra và khách cũng tự tìm nguồn .Vch em suy nghĩ 2 ngày và quyết định bỏ ra 5tr để thử măth hàng dệt kim đong xuân của mẹ.Em hiện tai có đc 3 khách buôn rồi và cũng có khách lẻ nữa,nhưng nói chung tập tọe kd thôi mà cũng thấy nản nản rồi,kd đúng là ko hề dễ như mình vẫn nghĩ,hàng bán cũng tạm nhưng chẳng biết tiền lãi nằm ở đâu nữa,chẳng nhìn thấy lãi ji cả chị ạ,mà cũng chảng hiểu tại sao .Đọc bài viết của chị em thấy tự tin lên nhiều lắm,sẽ cố gắng ,sẽ ko nản chí ,sẽ kiên trì thêm,để nếm mùi vị của thành công chị ạ.Thank chị rất rất nhiều vì đã lập 1 topic có ý nghĩa này cho các mẹ trên LCM cùng học hỏi nhau(u)
     
  17. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Cảm ơn những chia sẻ của chị, em học mãi chả bằng nửa chị
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  18. Sâu Sâu' Family

    Sâu Sâu' Family Bố Sâu bán hàng

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    4,677
    Đã được thích:
    834
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Chúc em vượt qua mọi khó khăn,thành công sẽ đến với em trong tương lai không xa đâu. Cảm ơn em đã có những trải lòng đầy cảm xúc.....thanks...
     
  19. bombopshop

    bombopshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Đọc xong bài viết của chị em cũng tìm được một hướng đi nào đó cho mình, có lẽ em đã suy nghĩ hơi vội vàng trong một số phần khi khởi nghiệp và em sẽ phải chỉnh sửa lại điều đó. Rất cảm ơn chị!Chắc em phải cố gắng dài dài mà không biết có được 1 nửa của chị không.
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.
  20. Tomseven

    Tomseven Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    2,703
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nơi các bố/mẹ chia sẻ những tình huống đặc biệt trong KD và cách giải quyết tối ưu.

    Câu chuyện của chị vừa cảm động vừa có ý nghĩa sâu sắc đối với em (chả là e mới tập tành bán hàng online mà).
    Chân thành cảm ơn chị ạ (u)
     
    Sâu Sâu' Family thích bài này.

Chia sẻ trang này