Tìm người giúp việc gấp!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tomyeu1402, 23/10/2009.

  1. tomyeu1402

    tomyeu1402 Tom Ye^u

    Tham gia:
    17/9/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các bác ơi.GIúp em với.COn bé giúp việc nhà em mai cho về quê rồi vì làm ăn chán lắm.Chỉ đâu đánh đấy mà nếu em đi làm thì ở nhà không biết làm gì.Bế em cũng không được và ru em ngủ thì cũng càng không.
    Em muốn tìm giúp việc tầm từ 40-50 tuổi. Làm việc nhà , cơm nước được, trông trẻ ở nhà cả ngày.Lương từ 1tr -1.2tr nhé.
    Bác nào biết thông tin cho em với nhé.Em ở Cầu Diễn - Hà Nội : 0983.818326
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tomyeu1402
    Đang tải...


  2. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    kveta thích bài này.
  3. hoahong vang

    hoahong vang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/10/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    SS ơi, bây giờ tìm ng giúp việc khó nhỉ? em cũng tìm mãi mà ko được đấy
     
  4. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,092
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    công nhận giờ tìm giúp việc khó quá, nhà em thứ 2 vừa rồi nhờ người quen đưa lên 1 giúp viêc, sn76, nhìn thì nhanh nhẹn nhưng cũng chỉ bảo đâu làm đấy, có mặt mình thì làm, ko thì thôi, chỉ thích ngồi ghế nghĩ chuyện đâu đâu, được 2 hôm xin nhà em cho đi chạy sô làm ngoài, bực mình quá mất vì nhà mình còn chưa lau lại muốn chạy sô, rồi cuối cùng cũng phải cho nghỉ vào hôm thứ 6, hết nỗi chịu nổi vì lười quá cơ.

    Mẹ nào có gv, giới thiệu em với nhé, nhỏ tuổi một chút cũng được vì nhà em chỉ phải lau nhà nhiều và rửa bát thôi, những việc khác ko phải làm.
     
  5. bibi_0409

    bibi_0409 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi đau khổ. Chia sẻ với các mẹ chưa tìm được người giúp việc hoặc đã tìm được người giúp việc như nhà mẹ lamphuong. Mình cũng thế, mới thuê được một người giúp việc nhưng mà ngán đến tận cổ rồi.
    Giúp việc nhà mình hơn 50 tuổi rồi, có con cái, cháu nội cháu ngoại đàng hoàng nhưng khổ nỗi trông trẻ con thì vụng về kinh khủng. Có lần còn để cho con mình sặc đến tím tái mà... vẫn không biết. Híc. Còn làm việc nhà thì ôi thôi. Có quét cái nhà, rửa 2 cái bát, và giặt 1 bộ quần áo cho con mình (bé mới hơn 1 tháng tuổi) mà làm từ 7h sáng đến 10h45. :(( . Sai gì làm đấy, không thì ngồi chơi hoặc buôn dưa lê. Góp ý thì cãi là thế này, thế nọ. Có hôm còn lười nấu cơm, cho mình ăn lại cháo nấu buổi sáng. :((
     

Chia sẻ trang này