Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn em! Chị vẫn thế chưa có gì mới em ạ. Em thế nào rồi? Sức khỏe ổn rồi chứ? khi nào lại tiến hành tiếp đấy? Có thể vài tháng nữa chị mới bắt đầu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy à. Chị chưa có gì mới nên chưa có gì để thông báo cả. Em khỏe không? Con được bao nhiêu tuần rồi?
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sửa kỉu gì ý nhỉ".........................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị nhé! kết quả như vậy là quá tốt rồi. Hàm lượng beta HCG như thế là cao đấy chứ! 2 ngày nữa chị thử máu lại hàm lượng beta HCG mà cao gấp đôi thì yên tâm mà ăn no ngủ kỹ ko lo thai ngoài TC nữa nha.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao 2 mẹ con đã oln rồi cơ ah? Chuẩn bị đồ cho Xuka đủ chưa em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả hiểu sao hum nay lại mệt đến thế. Chân tay bủn rủn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe thấy chưa. beta hcg >2000 thì mới thấy túi thai mà chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thời tiết đang nắng lại mưa nó vậy đấy chị ah. Hôm qua em đi làm về đau đầu kinh khủng còn hơi sốt thế là chạy ra quán gần nhà massa mà chẳng ăn thua gì. Hôm nay thì khỏi rồi nhưng lại đau hết cả cổ và bả vai. hic. ](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị mệt mệt kiểu gì í. Tay chân chả muốn đụng vào cái gì nữa cả. Chóng mặt khủng khiếp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng thế chị ạ, tại thời tiết hay sao ý, em cũng nhức đầu lắm, ng cứ nôn nao, hic, bủn rủn đói mà ăn ko ngon miệng, chân tay mỏi mỏi chị ạ, chỉ muốn nằm thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui e cũng viber cho c mà k thấy j e hỏi mua baby oil với phấn rôm của hãng gì ý c
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cho xuka đủ r c ah còn đồ của e cứ lười lười hihii e đang onl nốt tí 2vc đi xem fim
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chưa mua cái này nên chả biết mua của hãng nào đơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! giống hệt chị rồi. Mà nằm cũng ko đc lâu nữa cơ. Cứ quay qua quay lại
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại siêu âm thêm lần nữa hả chị...hihi, chị tập 2 rùi mà còn cuống hơn cả em hồi đầu ý , mà tín thì cũng tín hơn cả em , hồi đầu em mới có Tôm em mơ thấy máu thường xuyên, toàn mơ thấy cảnh đi đẻ ý, ghê lắm....cơ mà e k nghĩ ngợi j đâu... Chúc mừng c iu kết quả tốt nhé, mới chậm 1,2 ngày mà chị đã đòi con về tổ rùi , cứ tầm này tuần sau chị đi s.a lại thế nào cũng thấy con yêu nằm ngoan ngoan trong lòng mẹ rùi chị nhé, đừng sốt ruột & sồn sồn lên nữa nhá Hnay cô bạn em ở Hà Nam sang chơi kèm theo cả cái tủ lạnh Electrolux choa em nữa , sướng run ...mai e tha hồ trữ đồ ăn đêm... E dnay cứ cơm thì k ăn đc nhưng lại hay đói đêm, nói chung toàn đói bữa phụ...hqua 1h hơn mí ngủ, sáng 5h bị tỉnh vì ku Tôm đạp tung rún mẹ đòi ăn, làm e lại fai lóc cóc dậy ăn mấy lát bánh mì + nước lọc...lười ra tủ lạnh chung để lấy sữa sợ loạch xoạch bmc lại thức nên hnay có tủ lạnh rùi e đang rất sung sướng , dù nợ ngập đầu ngập cổ rồi ) Hnay k thấy bác Thỏ đâu cả... Cầu mong cho tất cả các chị em đang bầu bí được khỏe mạnh, đặc biệt là 2 chị Nhoctin và Thỏ Chúc các chị đang đợi đón bé yêu thì bé sẽ về nhanh nhanh.... Tháng 8 là tháng của chị Cún, chị Hải An ( còn chị nào nữa hok ạ ) đúng hok ạ Chúc cả nhà mình thắng lợi lớn & CUỐI TUẦN VUI VẺ ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giai đoạn đầu cố gắng tránh đừng siêu âm đầu dò em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ; hnay người em đơ đơ vì đêm qua ngủ ít, trưa nay thì nằm buôn dưa lê k ngủ đc.... Dnay e bị khó thở , hu hu (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giai đoạn đầu tránh siêu âm đầu dò hả chị? Vậy mà các bác sĩ Viện C toàn chỉ định siêu âm đầu dò cho thai <12 tuần. Đợt thai được 8 tuần em đi khám bác sĩ chỉ định siêu âm đầu dò, 10 tuần thai lưu, thế là mẹ em nói tại em siêu âm đầu dò, nhưng em làm Nhiễm sắc thể đồ nên biết được thai lưu do trisomy 14 (lỗi nhiễm sắc thể cặp 14) nên thai tự đào thải chứ không phải do siêu âm đầu dò như mẹ em nói.