Em là giáo viên tiếng Anh, nhưng không dạy chính thức ở trường nào cả, em chỉ dạy ở các trung tâm và các trường mần non thôi. Thực ra dạy như thế thu nhập cũng không phải là thấp, mà mỗi ngày chỉ dạy có mấy tiếng đồng hồ. Từ khi em bầu bí, các nơi cho nghỉ dần. Có thể vì mình bầu bí nên họ ngại không muốn nhờ dạy. Thế là em thất nghiệp thật rồi. Giờ bầu bí thế này kiếm việc chỗ mới thì chẳng ai dám nhận bà bầu, mà hỏi xin lớp ở mấy chỗ quen quen thì họ ngại mình bầu bí. Em chán quá các mẹ ạ. Từ giờ đến tết em mới sinh con, thế mà giờ thất nghiệp thế này thì ko bít phải làm thế nào??? Chồng em bảo về quê nội ở rồi sinh con luôn, nhưng giờ em thất nghiệp thế này thì làm sao mà về quê anh ý vui vẻ mà sống đc chứ. Em chẳng biết phải làm sao nữa, mà giờ cứ sống ở đây mà ko đi làm thì mỗi tháng lại mất gần 2 tr tiền nhà. Mẹ em bảo em về ngoại ở đến lúc sinh rùi về nội. Mong các mẹ vào chia sẻ cùng em, và cho em ý kiến.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu chia sẻ cùng c e mới ra trg cũng đang trong tình trạng thất nghiệp nhưng vẫn còn có bme
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu b giống tớ thế, chỉ đi dạy tư! thôi thì cứ nghỉ ngơi. dò hỏi xã xem có về ngoại đc không? Rồi 1 tháng trước khi đẻ thì về nội, chứ về ngay cũng chán vì xã ko về cùng đúng ko? Mà xã ở đây thì cứ ở đây, đằng nào chẳng phải thuê nhà
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu oai chia sẻ cùng mẹ nó Ko bầu bí còn đang thất nghiệp đầy nữa là... Thui mình nghĩ bạn cứ nghỉ ngơi đã khi con ra đời và cứng cáp thì tính tiếp.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Chồng bạn ở trên này thì cũng phải thuê nhà mà, nếu là mình thì mình sẽ ở trên này
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Em cũng là giáo viên, chẳng có việc mà thất nghiệp đâu, hì
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Chồng em là bộ đội, đi suốt, tháng may ra mới đc về 1-2 lần. Em thuê nhà ở HN 1 mình chị ah. Thế nên em phải cân nhắc kĩ trước khi về quê, vì ở đây mỗi tháng cũng mất gần 2tr rùi. Mà về quê thì cứ "lông bông" lại càng chán hơn. Mà sót ruột đến lúc đẻ chẳng có tiền thì biết làm thế nào!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Không biết em là giáo viên môn gì vậy, nếu là giáo viên tiếng Anh thì chị nghĩ xin dạy ở các trung tâm thì cũng không khó lắm đâu!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu tạm thời thời gian này bạn tìm chỗ dạy gia sư đi, trước tớ vừa đi học cũng vừa đi dạy gia sư, thu nhập cũng ổn bạn ạ, chuẩn bị tiền sau này sinh con. Nhưng mà phải cẩn thận tí vì đi lại nhiều, bạn lại đang bầu bí, nếu khó khăn thì về quê cũng được, sinh xong rồi tính tiếp, đừng buồn ảnh hưởng tới e bé. Tất cả chỉ tạm thời thôi mà
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Chia sẻ cùng bạn. Mình thì có 1 ý tưởng thế này, hay bạn thử đi Gia Sư cho vài em học sinh xem thế nào? mình thấy nhu cầu gia sư giỏi giờ vẫn cần nhiều mà, đặc biệt lại là giáo viên như bạn. Chúc bạn sớm có công việc tốt..
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Em cảm ơn ý kiến của AC rất nhiều, bạn em cũng bảo em như vậy.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Em cũng hy vọng đây chỉ là khó khăn trước mắt thôi, mong là sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Em đang cố gắng không buồn để không ảnh hưởng gì đến con. Vậy mà nước mắt cứ chảy mãi. Mong là tất cả chỉ là tạm thời thôi.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Không việc gì phải lo lắng cả, nếu mẹ nó không chết đói thì không có gì sợ hết. Đầu tiên mẹ nó tính kỹ càng lại xem tài chính gia đình còn đủ để trang trải trong thời gian tới không và trong bao lâu, sau đó từ từ kiếm việc làm thêm, giáo viên Tiếng Anh thì có thể nhận làm gia sự hoặc nhận dịch tài liệu không thì buôn bán gì đó qua mạng cũng được, cơ hội này đóng lại thì cơ hội khác mở ra thôi có gì đâu mà
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Theo chị thì em lên về ngoại nghỉ ngơi rồi mẹ tròn con vuông rồi tính tiếp. Bây giờ bụng bầu đi lại cũng khó khăn, sức khỏe của mình và con là quan trọng hơn em ah.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Quê nội và quê ngoại của bạn ở đâu thế, nếu có thể thì về bên ngoại rùi dạy cho mấy bé học sinh tiểu học chẳng hạn ở gần nhà, nhận dịch thêm tài liệu, hoặc làm công việc thủ công gì đó như may vá, thêu thùa, đan lát, hoặc nhận trông trẻ tại nhà. Tạm thời mình mới nghĩ đến đấy thui
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Bạn thử tim trên mạng hoặc các mối thân quen xem có chỗ nào cần dịch thuật tiếng anh kg thì bạn xin nhận về. Mà nếu kg nữa thì tạm thời về quê ngoại đã. Số tiền 2T hàng tháng phải giả thì về quê kg phải giả nữa cũng bớt dc 1 khoản đúng không! quan trọng nhất vẫn là em bé trong bụng bạn!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu nếu mẹ nó mang bầu mà vẫn thấy sức khỏe đảm bảo, "dáng đi nhanh nhẹn" thì mẹ nó nhận dạy gia sư, dịch tài liệu báo chí, dịch thuật công chứng... nếu mà thấy mệt mỏi quá ko kham nổi thì về nhà ngoại cho tinh thần thoải mái.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Xã nhà tớ đang cần tuyển nhân viên, dưng mờ làm về kinh doanh. mẹ nào có nhu cầu thì gửi CV vào địa chỉ thutl@hgi.com.vn nhé, nhớ để lại số điện thoại cụ tỉ để tiện liên lạc
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Mình nghĩ đằng nào chồng bạn ở đây chẳng phải thuê nhà. Bạn ở lại có vợ có chồng cho tình cảm. Lúc chồng đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt của vợ chẳng sướng hơn là cơm hàng cháo chợ à. Chưa có việc làm, không thu nhập, cũng chưa sinh con, cùng lắm là về ngoại mà ở, tuyệt đối đừng về nhà chồng nhé. Gì chứ cái tiếng ăn bám chồng trước sau cũng bay đến tai bạn thôi. Bây giờ làm trong hay làm ngoài nhà nước không còn quá quan trọng. Nhưng với những ngành như giáo viên thì bạn sinh con xong cố gắng ôn thi công chức cho ổn định. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.