Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Thật ra thì ai chẳng muốn gần chồng.Nhưng chồng em lại là bộ đội đi suốt mà có mình em thuê nhà.Nếu đặt mọi tình huống chị thấy em nên về ngoại.Nếu em có máy tính thì dù em ở quê em có thể nhận việc gì đó kiêm thêm thu nhập như dịch thuât,có thể dạy tiếng anh trên mạng ,hoặc nhập ít hàng trên này về quê bán.Vừa ở gần mẹ có người thân bên cạnh lúc khó khăn.Vừa tích kiệm tiền nhà dồn lại để dành lúc sinh và nghỉ đẻ .Chồng em dc nghỉ vài ngày thì về ngoại thăm em.Chị thấy chẳng có gì bi đát lắm.Hít thở thật sâu bình tĩnh suy nghĩ xem điều gì tốt nhất cho con và bản thân mình nhất.Chúc em gặp nhiều may mắn và hạnh phúc
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Em ơi đừng có lo lắng quá rồi ảnh hưởng đến em bé. Ngày chị có bầu cu lớn cũng rơi vào trường hợp như em, mới được 6.5 tháng là cũng bị thất nghiệp. Ngày ấy hai vợ chồng mới cưới là có bầu luôn nên cũng khó khăn, nghỉ ở nhà phải nhận thêm việc gia công quần áo đồng phục cho học sinh, được cái là anh xã chăm chỉ chịu khó đi làm về cũng phụ giúp cho vợ. Thế rồi sau khi sinh em bé được 2 tuổi công việc mới được ổn định đến bây giờ. Nghĩ lại ngày ấy cũng thấy nhiều vất vả.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu mình nghĩ chưa chắc là do bạn bầu bí đâu, nếu bạn nghĩ là vấn đề bầu bí thì nên nói chuyện thẳng thắn vơi trường, bạn hứa sẽ đảm bảo chất lượng cũng như giờ dạy , chứ nghỉ ở nhà thì lấy tiền đâu mà sinh con, lại còn nghỉ sinh thêm 4-6 tháng nữa chứ, hãy thuyết phục lại xem sao
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu thực ra nếu là gia sư mà bầu bí thì người ta cũng ngại. Làm ngoài khổ thế, chẳng có đãi ngộ gì, đi thì đi trước, về thì về sau. Có bị đuổi thì mình đầu nước
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu mình cũng tết thì nghỉ sinh này, mà công ty ko đóng BHXH cho nhân viên, mình nghỉ sinh thì cũng chẳng có gì cả, đang nghĩ cách xem có làm đc gói BH nào ko đã. Bạn cuối năm sinh thì bi h cũng pải bầu 4, 5 tháng rùi, đi lại cũng khó khăn hơn. Nếu nhận được tài liệu về nhà dịch là tốt nhất, chứ đi gia sư cũng vất vả lắm. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Mình thấy cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Có internet, biết tiếng Anh có thể xin làm CTV dịch sách, dịch các bài báo nước ngoài! Hoặc nữa là bạn đang có nhiều tâm trạng, bạn thử viết sách đi, biết đâu lại bán được Chúc bạn luôn lạc quan yêu đời, chúc "em bé" khỏe, ngoan!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Theo mình thì cũng chỉ mấy tháng nữa là bạn sinh, thế nên bạn về ngoại ở là tốt nhất,chuẩn bị sinh thì về nhà nội. Bạn đang bầu bí mà ở một mình cũng không tốt. Lúc trước mình có bầu, anh xã mà đi vắng thì phải nhờ ai đó đến nhà ở cùng vì sợ nhỡ ra có chuyện gì thì một mình mình xoay sở làm sao.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu bạn ko nên quan tâm đến tiền nhiều quá. bây giờ còn có chồng bạn cơ mà.. Thật tế khi bạn đang bầu đi xin bất cứ việc gì đều khó cả Bây giờ công việc phù hợp với bạn có khi là nhận dịch tài liệu ở nhà.... về quê sống cho thoải mái rùi sinh con ra tính tiếp chứ ở ngoài này 1 mình bươn trải mệt mỏi đây bạn ạ
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Mình thấy mẹ nó nghĩ thử xem buôn bán online gì tạm, hay nhận kèm thêm ở nhà hoặc dịch tài liệu. chắc cũng kiếm đcj việc tạm thời ko khó lắm đâu.
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu mẹ nó đừng buồn , nhiều chị em cũng thất nghiệp mà . mình chẳng hạn này
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Chia sẻ với mẹ nó, mẹ nó bỏ ít vốn kiếm gì đó buôn bán ol cũng được đấy. ít ra để qua giai đoạn khó khăn
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Em cảm ơn các bố các mẹ rất nhiều, mấy hôm trước em rất là buồn vì tính em từ khi đi học đại học đến giờ chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền ai bao giờ. Đang kiếm đc tiền mà phải ở nhà thì em buồn lắm. Em biết bây giờ xin việc rất khó, bầu bí như em lại càng khó hơn. Nhưng em sẽ cố gắng. Vì trong cái rủi có cái may mà, đúng không ah các bố các mẹ. Mấy hôm nay phải làm cho xong cái luận văn, nên em cũng nguôi ngoai phần nào rùi. Hôm nay vào diễn đàn để cảm ơn các bố các mẹ đã chia sẻ nỗi buồn cùng em, và cho em những lời khuyên bổ ích. Trân thành cảm ơn các bố các mẹ!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Mình đang bị hoàn cảnh giống hệt bạn. Khi cty biết minh có bầu là tìm cớ cho nghỉ luôn . H mình cũng chỉ ở nhà chờ đến lúc sinh xong rùi kiếm việc vậy. K đi làm thấy bí bách về mọi thứ, ở nhà phát chán, tiền nong thì dựa hết vào chồng. Rồi cbj sinh con, bn là loại tiền. Mông lung hết sức ....hazzzz
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Cty này bựa thật, cty bạn mình nó còn nhân đạo hơn tí : nghỉ đẻ là nghỉ làm luôn ................... ôi m chết mất
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu hic, vào đây chia sẻ với các mẹ, thế mới biết mình vẫn còn đỡ hơn. Cty mình lương thấp, nhưng lúc mình thông báo có baby, sếp họp rồi cắt ko để mình pải ra ngoài nhiều nữa( mình là NV kinh doanh), áp lực doanh số cũng giảm, tuy nhiên là ko có phụ cấp xăng xe + điện thoại nữa, thôi thế cũng đc. Chúc mẹ nó ổn định lại nhanh nhé
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu bây giờ chị đã có việc gì chưa ah? chia sẻ với chị
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu công nhận t cũng nghĩ như mẹ này ! đằng nào cũng mất tiền nhà.vợ chồng ở cùng nhau cơm ăn cơm cháo ăn cháo . bét ra thì c cả ngày mệt mỏi lo nghĩ về nhà còn có vợ , còn có cái bụng bầu mà nựng nịu sẻ chia . nó cũng đỡ mệt ! gạo vs thức ăn thì bạn quyên góp 2 nhà nội ngoại ko ít thì nhiều thế nào chẳng có ... chúc bạn mau ổn định nhé !
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Bạn thử nhận dạy gia sư tại nhà xem,cũng có thể bớt chút ít, chồng bạn cũng vẫn làm trên này, hai vợ chồng bên nhau cùng san sẻ khó khăn, với lại 2 vc xa nhau cũng có thể nhiều vấn đề khác. Mỗi lần về quê tranh thủ mang gạo, trứng ở nhà lên. Chúc bạn sớm ổn định nhe!
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu Rầu lòng làm chi mẹ nó ơi. Có bao nhiêu xài bấy nhiu thoai mà. Thời gian này chi bằng mẹ nó tranh thủ đi học cái gì đó hay hay, hoặc lên ý tưởng nào đó cho cv sau này. Cơ bản nhất là đừng nên nghĩ ngợi nhiều
Ðề: Em bị thất nghiệp rồi các mẹ ơi! Em buồn qua! Huhu theo mình thì mình sẽ về ngoại nghỉ ngơi nếu sức khỏe không ổn định còn nếu sức khỏe tốt thì sẽ ở lại hà nội kiếm việc dạy thêm hoặc buôn bán online vừa có thêm thu nhập vừa thoải mái tinh thần với cả điều kiệm khám thai trên hà nội cũng tốt hơn . Chúc bạn sớm ổn định