Chị gái tôi lấy chồng, nhà chồng chị ấy có nhà ở Sài Gòn, ngoài ra có nhà ở quê. Sau khi cưới, vợ chồng chị gái tôi sống tại nhà của bố mẹ chồng tại Sài Gòn, còn ông bà lại sống ở quê, thỉnh thoảng ra chơi. Quan hệ của chị gái tôi với nhà chồng cũng bình thường, không thực sự hòa hợp lắm nhưng chị tôi sống cũng tương đối giữ ý-không hay nói gì. Cuộc sống vợ chồng nhìn bên ngoài thì cũng tốt, tuy nhiên chị tôi tâm sự là vẫn không tránh khỏi lo nghĩ là sau này không sống được với nhau thì chị vẫn phải chuẩn bị ra đi tay trắng cùng đứa con. Chồng chị cũng ít nhiều gia trưởng, càng về sau khi chị lấy chồng thì gia đình tôi càng cảm nhận điều đó.Cuộc sống của vợ chồng trẻ hiện tại chỉ đủ ăn và nuôi con, chưa có tích lũy. Gần đây, bố mẹ chồng chị ấy có bàn với vợ chồng chị là sẽ làm lại nhà hiện tại ở Sài Gòn cho to đẹp hơn, sau đó ông bà sẽ ra sống chung. Ông bà có gợi ý chị nên đề cập với ông bà ngoại (là bố mẹ tôi) xem có cùng đóng góp gì không, còn phần lớn thì ông bà cũng có đủ tiền. Bố mẹ tôi chỉ là nhân viên bình thường, theo tôi nghĩ cũng có thể đóng góp đc một ít.Chị tôi băn khoăn chưa dám nói với bố mẹ,vì theo chị nhà này dù đứng tên chồng chị nhưng cơ bản đều là của ông bà nội, nếu có đóng góp cũng chẳng thấm vào đâu, và sau này nếu có li dị thì chị cũng phải ra đi tay trắng. Mà cuộc sống thì không ai biết trước được. Chị gái hỏi ý kiến em nhưng em không biết phải khuyên như thế nào? Nếu không đóng góp thì có thể nhà chồng sẽ coi thường chị vì bố mẹ cũng có thể mà không có cửa hồi môn cho con gái. Nhưng nếu bỏ tiền vào thì có thể bố mẹ tôi cũng cố vì con, nhưng chị tôi lại đắn đo? Xin các anh chị có kinh nghiệm cho chị tôi lời khuyên với ạ,.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? e nghĩ thực gia cũng tùy hoàn cảnh gia đình m có thì góp chút it cũng k sao, hoàn cảnh gia đình m có thể nào chắc thông gia họ cũng bit với lại sau này chị ấy cũng ở đó mà hjhj nhưng e chỉ sợ gia đình m k có nhìu ,thông gia họ lại k thông cảm cho góp nhju thì k có mà ít thì............. e cũng chưa chống lầy. Mong là k phải trong trg hợp đó hjhj
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? không. C dâu tớ đã làm thế, không xin tiền bố mẹ đẻ để góp vào mua nhà cho vợ chồng a c ấy, nhưng tớ vẫn tôn trọng c ấy, vì cách sống với gia đình chồng
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? em hơi bị đồng tình vs việc làm của chị dâu bác.....
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? theo mình những trường hợp như thế được cho là ko rành mạch lắm tốt nhất là ko nên vì tớ thấy nó chả có lý do j để góp chung cả. ví dụ 2 vc anh chị í xin nhà nội 1 nửa nhà ngoại 1 nửa để mudadaast mua nhà cho 2 vc c í ở thì ok nhưng đây lại là sửa nhà chồng cho to đẹp lên để ông bà nội lên ở cùng ... nói chung là góp vào thấy kỳ cục lắm
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Mình cũng nghĩ là chị bạn không cần phải xin bố mẹ đẻ để đóng góp đâu. Xây nhà to hơn thì nếu bên nhà chồng có điều kiện thì làm, không thì có đến đâu làm đến đó. Cái này rành mạch chứ, nhà này cũng là nhà của bố mẹ chồng ở luôn mà. Có chăng bên thông gia muốn góp chút ít thì góp thôi!
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? nói là nói vậy thôi các mẹ ạ, nhiều chuyện tế nhị lắm, cư xử không khéo là chết đó, bạn mình cũng đi vay tiền để sửa nhà chông đó, vất vả quá,trường hợp của chị bạn theo mình không nên xin tiền nhà bố mẹ đẻ để xây nhà chồng, bố mẹ mình cũng già rồi, sau này khuất núi, chắc các cụ cũng để lại cho một chút thừa kế, lúc đó chị muốn làm gì cho nhà chồng, cho chồng mà cụ thể nhất là cho tổ ấm của chị thì sẽ hợp lý hơn, các mẹ khuyên không nên góp tiền chắc sợ sau này chị thiệt thòi nếu anh rể trở tính , không tốt vơi chị thì tiền của chị bỏ vào xây dựng không được ghi nhận phải k ( truong họp xấu là ly dị, hay phân chia tài sản đó mà chị k được phần nào?) nếu chị bạn có nhu cầu góp tiền thì phải có điểm sau đảm bảo cho tương lai: vợ chông,con cái chị có tên trong hộ khẩu tại vị trí căn nhà mà chị bỏ tiền vào xây, khi bán nhà hay phan chia tài sản hay anh chị ly hôn, chị sẽ chứng mình mình có công sức đóng góp vào đó, ,,,,,
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Khi nào là nhà riêng của vợ chồng chị thì có xin bme thì xin.Chứ nhà của bố mẹ chồng thì xin làm j.Mà quan điểm của em em cũng nói trước với ng yêu em:Anh xác định lấy em thì chỉ có cái xác mang về thôi còn đừng tơ tưởng j đến có cái j j đó mang về.Em không nuôi được bme thì thôi chứ không bòn mót nữa đâu nhé. Em cũng ghét nhà nào cứ gợi ý này kia để đòi nhà gái đóng góp.Họ cho cả con gái nhà họ, nuôi lớn vậy rùi chả được ăn cơm con gái nuôi ngày nào đến lúc đi lấy chồng còn muốn bòn rút.Bực cả mình. Em chỉ muốn nuôi bố mẹ em thôi còn chả muốn lấy đi cái j hết. Có giả sau này m có việc, ông bà có cho thì tốt chứ không thì chắc em cũng chỉ dám vay thui chứ chả dám xin không bme. Bme nuôi m vậy giờ để được ít an dưỡng tuổi già mình lại đi bòn nốt, cứ thấy m bạc quá.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? LÀ tớ tớ cũng chẳng xin. Vì con cái lớn rồi phải tự lập. Bố mẹ có điều kiện giúp con được chút nào tốt chút ấy, chứ không thể coi đó là trách nhiệm đc. Đó là quan điểm của tớ. Nếu chị bạn xin tiền bm bạn để mua/xây nhà riêng của 2 người thì đành 1 nhẽ, đây lại sống chung với bm chồng thì không nên chút nào. Mà bm chồng cũng kỳ cục nhỉ, ai lại đặt vấn đề với ông bà thông gia buồn cười thế.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Mình chưa thấy ai xây sửa lại nhà mà lại gợi ý con dâu về xin tiền ông bà thông gia. Nếu nhà ấy sang tên hẳn cho vợ chồng con trai đứng tên thì chị gái em có thể cần sự hỗ trợ của bố mẹ. Đằng này lại xây để lên ở cùng với con mà lại muốn dùng tiền của nhà thông gia thì không thể chấp nhận được.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Trường hợp này quả thật khó xử quá! Mình nghĩ nếu bố mẹ bạn mà có nhiều thì góp vào chút ít, gọi là ủng hộ thôi. Chứ ko nên góp nhiều! Xây nhà là việc lớn, cần rất nhiều tiền. Tiền ông bà dành dụm chắc cũg ko đủ nên muốn huy động thêm!
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Đúng rồi, em chỉ góp khi nhà đó là riêng của vc em thôi ........ hơi ích kỷ tí nhưng đời giờ nó là vậy hic . Phũ phàng quá.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? em cám ơn các anh chị đã cho chị gái em nhiều lời khuyên và chia sẻ ạ. Nhà này đứng tên anh rể em nhưng hộ khẩu chị em và cháu vẫn ở nhà em ạ. Trong trường hợp bố mẹ em góp một phần tiền xây nhà thì làm cách naò giữ bằng chứng về việc đó phòng khi sau này li dị, nhưng vẫn đảm bảo tế nhị chứ ko đến mức phải viết giấy xác nhận kí tên ạ?
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Nếu như góp tiền, thì khi góp cả đại gia đình nên cùng có mặt và chứng kiến, bạn hãy khéo léo ghi âm lại cuộc thỏa thuận để đề phòng sau này có chuyện ko hay. Còn quan điểm của mình: cũng cố gắng làm sao để 2vc tự xoay xở, nhà chồng tự xoay xở chứ ko lấy tiền của BM đẻ đi để góp cho nhà chồng. Sợ lắm!
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? BMC chị ấy cũng đủ tiền làm nhà thì thôi chứ gợi ý con dâu về bàn với bố mẹ xin tiền là ntn? Mình khuyên chị bạn ko nên lấy tiền nhà mẹ đẻ để làm chuyện đó, khi nào là nhà riêng của 2vc bạn hãy làm vậy. Nếu vc chị gái bạn có dc ít nhiều dành dụm gì đó thì thêm vào còn được. Chớ dại mà về xin tiền bố mẹ đẻ để góp vào xây nhà BMC.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Nói thế này thì chị gái bạn muốn góp vò xây nhà BMC bằng tiền của BM đẻ rồi. Chị bạn nên nhập khẩu về cùng chồng, có chồng có con rồi lại ko nhập khẩu về thì chỉ tổ thiệt thòi về sau. Thời buổi này không nói trước được điều gì đâu bạn ah, giấy trắng mực đen nhưng phủ nhận vẫn là phủ nhận, nếu sợ sau này li dị thì dứt khoát ko góp vào. Còn đã góp vào mà ko nằm cũg khẩu thì sau này tsản không ai chứng minh dc là có trc hay sau hôn nhân đâu.
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? bm chồng gợi ý thế này thì hơi vô duyên nhỉ, srr vì mình nói thẳng, nhưng nhà chồng như vậy cũng đáng để đề phòng đấy! mình cùng quan điểm các mẹ bên trên, ko bòn rút của bm đẻ, đã ko phụ dưỡng được ngày nào lại còn về bòn rút mang đi thì đêm vắt tay lên đầu mà mất ngủ quá
Ðề: Có nên xin tiền bố mẹ đẻ góp tiền xây nhà chồng? Em là em không xin nhà mẹ đẻ đâu. Nguyên tắc thỏa thuận trước khi cưới là rước em về là rước cái xác không thôi chứ không có của nả gì đi theo (như mẹ nào đã nói ở trên), xác định thế vững vàng rồi hãy quyết định rước. Và đã quyết định rước về rồi thì nguyên tắc là bất biến, không thể thay đổi được. Bố mẹ mình nuôi mình còng lưng mấy chục năm trời rồi, chưa báo hiếu được gì lại còn bòn thêm đi, không được...lớn rồi, tự mà phải lo cuộc sống đi. (Bài này chống chỉ định đối với những gia đình quá ư là dư giả, giàu có....).