Có chị nào như em không ạ? Cách đây 4 năm, em tiết kiệm đc 1 khoản nho nhỏ, là 10tr, kiếm tiền thêm các kiểu mấy tháng trời. Lúc đấy là trước Tết, bác em vì mới làm đám cưới cho con gái nên vay mượn và có hỏi vay em. Lại là bác ruột, bác ấy bảo là vay trả tạm, ra Tết, vàng mà con gái bác ấy đc cho sẽ đem đi bán và trả cho em. Hồi đấy là Tết cuối năm 2008, giá vàng là 16, em tính sơ sơ thì 5tr = hơn 3 chỉ vàng, và em chỉ bảo mẹ em là mẹ bảo bác ấy trả con bằng vàng. Sau đấy thì hứa hẹn rất nhiều lần, em bức xúc lắm, ai lại đi lấy tiền của đứa sinh viên như em, mẹ em bảo thôi để từ từ bác mày trả... Đến nay đã hơn 4 năm rồi mà vẫn không trả (Mẹ em bảo là bác mày vẫn ngại với mày, ...mẹ em cũng khó khăn mà, mẹ em còn đi vay lãi 9%/tháng để buôn bán Thế mà bác ấy ko thương mẹ con em Các chị giúp em có cách nào em đòi lại được không???? Em không dám mở lời nữa...dạo gần đây lại cưới cho thằng con trai, lại hỏi vay em mới sợ chứ, em kiên quyết từ chối... Huhu
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Chia sẻ với chủ top, mình cũng đang ở hoàn cảnh tương tự. Hồi 2008, chồng đi công tác được 5tr tiền công tác phí, thằng bạn vay kêu 2 tuần trả vậy mà đến nay vẫn mất hút con mẹ hàng lươn. Chồng mình thì cái tính nhiệt tính quá đáng, có thể vợ con đói (thời điểm đó mình cũng cần tiền mua sữa cho con) nhưng bạn bè cần thì có thể mang đi cho vay, giờ thì còn chả thèm mở mồm ra đòi. Đến nay, mình đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất, số tiền đó chả đáng bao nhiêu với mức giá cả hiện tại nhưng mình chỉ thấy buồn 1 điều là lúc họ khó khăn thì chồng sẵn sàng lôi hết của nhà đi cho vay nhưng đến lúc chồng khó khăn thì chả ai giúp lại
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi ui trời ơi.. em cho vay cả trăm triệu luôn. 3 năm chẳng đòi được. vùa rồi làm ầm ĩ lên ấy. và được hứa cuối năm. họ với hàng. hang với tổ. chừa mặt nhau ra luôn. Chưa có tiền rất tử tế, nhưng khi động chạm tiền nong thì ôi thôi rồi. măc kệ đến việc vợ chồng em oánh nhau thế nào vì tiền vẫn cứ ôm khư khư vào thân. quân tử phòng thân không sai tí nào luôn. huhu
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi haizz nhà e k phải họ hàng . mà thằng a làm lô dề cho nợ h nó bùng . 7tr tr các mẹ ạ ( h nhà e đang ... gần chết .híc
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi c có thể lấy lí do là ra trg cần tiền xin việc, chứ những kiểu ng như thế, dù là họ hàng thân thích nhưng họ đã k coi trọng chữ tín thì mh cg chẳng cần phải nể họ làm gì c ạ, rùi đồng tiền lại làm mất hết tình cảm thui...
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Ghét nhất những người đi vay mà không có trách nhiệm. Người không có trách nhiệm thì không bao giờ làm được việc gì.
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi cuộc sống thật khổ . mẹ nó đưng buồn
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Haizza , dính đến họ hàng ko cho vay thì lại nói này nói nọ mà cho vay thì đòi dai như giẻ rách
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Chia sẻ cùng mẹ nó, đây là hoàn cảnh rất nhiều người gặp phải ạ. Nhà Bà Dì mình cũng tiền thì đang bí mà cho nhà anh em vay họ vỡ nợ giờ không đòi được cũng thương nhưng mà nghĩ thấy bực mình lắm.
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi chung hoàn cảnh với cả nhà e cũng cho bạn vay mà đòi như hò đò lại tốn tiền tin nhắn điện thoại mà cũng đã đòi hết được đâu . sao lúc vay thì ngon ngọt hứa hẹn này nọ mà lúc đòi thì chây ì ra hic lúc đó e chưa sinh h thì có e bé 5th tuổi rùi mà ko đòi đc huhu
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Thôi bạn ạ dù sao cũng là bác ruột với mẹ mình ,bạn hãy nghĩ bác ý với mẹ bạn lúc còn nhỏ ý ở chung một mái nhà,ngủ chung một giường cũng như anh em bạn bây giờ ý,tình cảm đấy ko bao giờ mất được.Bác ý là nông dân nên ko có,mình là cháu mình ko khó khăn lắm thì ko đòi làm gì,trường hợp bần cùng lắm thì hãy đòi.Tớ cũng cho em chồng vay 14tr từ ngày mới lấy chồng đến giờ cũng gần chục năm rùi nhưng cũng chẳng dám đòi vì vợ chồng nó cũng không có.Cố lên bạn nhé.
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Cuộc sống khó nói trước điều gì, cũng có trường hợp phát sinh ngoài ý muốn. Không biết sau nay ra sao chư từ trước giờ mình thích quan điểm, vay mượn phải rõ ràng. Đã hứa đến khi nào trả thì cố gắng mà thực hiện. Thất hứa rồi thì dễ mất lòng tin lắm, nhất là những chuyện tế nhị như tiền bạc. Những người bị hoàn cảnh xô đẩy thì còn đỡ, chư nhiều người có bản chất chây lỳ, thích lợi dụng người khác thì lần sau xin kiếu. Mình cũng cho nhiều người mượn nhưng chẳng nhớ trả gì. Được cái cũng chưa phải số tiền lớn lắm, mình thì ngại hỏi nên nhiều lúc tự an ủi, coi như mình đánh rơi thôi. Nhiều người cũng khéo hỏi mượn lắm nhé, nhiều khi biết khó đòi nhưng vừa vì cả nể, vừa vì thương nên không hiểu sao vẫn cứ cho mượn. Buồn cười thật!
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Haizzz, em ngại nhất chuyện cho vay tiền. Nhiều lúc mất bạn mất bè. Thôi thì đánh giá ng ta xem có đáng giá với số tiền đấy ko, nếu có thì đòi thật lực vào đi
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Huhu vc em thì lại đi vay rất nhiều mà chưa thấy ai đòi cả thế nên 2vc vẫn cứ bình chân như vại ý ạ, ko biết là bố mẹ với các cô, chú có ngại đòi ko nhỉ
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Hix, cứ đụng đến tiền nong đâm tình cảm cũng khó. Họ hàng ruột thịt thật nhưng mồ hôi nước mắt mình bỏ ra ai tiếc cho (
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi em nghĩ là ng ta ngại đòi chị ạ, bần cùng lắm mới phải đòi thôi
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Các mẹ lại làm em chột dạ... Vừa dốc hết cả tièn cho ông anh rể vay làm nhà...Hic...Mà ông này làm nghề cho vay nặng lãi, tiền kiếm đc để làm nhà cg từ đó mà có, bà chị gái m thì ở nhà, nuôi 3 thằng con zai, nghĩ cg thương chị nên ông ấy đang thiếu quá đành cho vay... Cầu giời, lạy phật là ông ấy ăn nên làm gia, chị m đỡ khổ, m còn có hy vọng đc trả tiền... Mà cho ng trong nhà vay, em chả lấy lãi bao h..hic, trong khi số tiền ấy cho ng ngaòi vay em có thể có thêm 4tr/tháng...Hic...
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi rút kinh nghiệm, mai này đừng cho vay. Nếu họ khó khăn quá thì mình giúp họ ít thui. Nhưng phải làm giấy mượn nợ. Như vậy mới đảm bảo cho bản thân mình.
Ðề: Kinh tế khó khăn, bí bách quá, mà họ hàng vay tiền ko dám đòi Nhà tớ cũng như nhà bạn vậy. Chắc là họ ngại với lại kinh tế tầm này bị đứng im muốn làm thêm có xiền trả nợ thật là khó khăn quá