chính xác rồi đấy, ai mà làm được thông gia nhà mẹ Kún thì cứ gọi là được ăn toàn đồ ngon, bổ mà ứ mất đồng xiền nào (do bà thông gia nấu chiêu đãi) mà vẫn không sợ béo vì ăn xong lại được đi Spa giảm béo của nhà bà xui, hehe...
Ối, hôm nay lạc sang đây mới thấy cái tp này. Bạn Minh-Japan này cứ tưởng bở chứ, mẹ chồng này á, nấu ăn ngon thế, con dâu đứa nào không ngang tài ngang sức mẹ chả trao con trai cho đâu. Sợ nó khổ.
Sao mà ngộ thế nhể yêu thế chưa lại ---------------------------- Nhận in ảnh cà ép gỗ giá rẻ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68681
Trời ơi, chết mê mệt vì em Salish nhà mợ Kún thôi .... Salish yêu quá. Mợ Kún, lần đầu em biết đến mợ là từ topic CONTRABAND giảm giá, nhưng em cũng chả có thời gian bon chen, chỉ đọc rồi biết thế. Lần 2 là món cháo cá hồi. Lần 3 là cái bánh 5* giảm giá, em cũng chả bon chen vì ăn đồ ngọt sợ béo, nhưng thi thoảng lại vào đó ngó vài trang vì cái văn phong của mợ Kún sao mà cuốn hút. Chả biết từ bao giờ em bắt đầu ấn tượng với các nick mẹ Kúnkín. Rồi lại thấy mợ Kún xây nhà bếp, chả để ý mất nhưng thấy cái bếp cứ tầng nọ trồng tầng kia, khói bay ghi ngút, mùi thịt thà ướp gia vị ngào ngạt, nên em lại phải vào ngó tí. Nhìn cái list mà khiếp, chả biết mợ quê đâu ta mà chiều chồng ghê ghớm vậy ... . Mà thế này thì giai Tây chết vì gái Việt là phải rồi. Hôm nay đi làm về, một mình ngại nấu cơm, con thì gửi ngoại, em lờ vờ trên mạng thì em chết đứ đừ vì em Salish đáng yêu.... Đọc thêm vài trang em biết mợ Kún ta xe duyên cùng anh Turkish. Sẩy lào nà mợ Kún nhà ta cứ dư nà có họ hàng với Azit Nexin. Em hâm mộ mợ Kún như hâm mộ truyện ngắn của Azit Nexin à ha. Mà cái QM nhà mợ Kún ngay gần nhà em, dưng mà em cũng chưa sở nượn ra được. Thôi chào mẹ Kún, em hơi dài dòng ha.
buồn ngủ rũ rượi mừ vẫn phải nhặt cái tăm cắm vào 2 hố mắt để kể lể vài dòng với mẹ nó. mẹ cháu được tiếng đầu làng cuối ngõ là hay khóc thuê, lau nước mắt mướn lâu rồi, chả khác gì cái tổng đài 1080 với anh Gu gờ, đi đâu cũng bị thiên ha giật lại hỏi han ăn con gì? trồng cây gì?....lâu ngày phục vụ mãi thiên hạ mà mẹ cháu chưa thấy mỏi mệt, thế nà đâm ra dở người. Hồi mới chửa thằng Salih,được 1 người bạn thì thào to nhỏ về cái óep iểng, diễn đàn chuyên dành cho các mẹ xề,thế là mẹ cháu cũng tý toáy lập nick như người lớn, hồi ý mới nên chưa ham như bây giờ, chỉ lướt lướt rồi chim cút. Đẻ xong ngồi nhà, dỗi chả biết nàm gì, thế là dại chân, dại tay up iểng linh tinh......up xong mới biết mình dại, bao nhiêu ngon bổ rẻ phơi ra cho các mẹ WTT với LCM biết, cuối cùng trâu đầu đàn cũng vẫn uống nước thải như chơi. Ấy thế ngẫm lại thấy vui, hóa ra mình nói ối người tin, mẹ cháu như con trâu say máu, viết lách điên dại, quên cả con, cả chồng.....chỉ chực đánh bùa mê, thuốc lú cho chồng con mê mệt ngất ngây để ả hì hụi trên WTT với LCM. Giờ hậu quả là đây,đi đâu cũng lo bị nhận dạng. Mấy lần bỏ con với bà ngoại ở hội chợ, lúc sau quay lại,bà ngoại hỏi: này, sao cứ có người ra hỏi Kún Kín, thế KK là cái con nào hả mày??? Cái sự tình nó là thế, nấu nướng là nghề của nàng lâu năm rồi nhg chửa nghĩ ra nấu xong thì phải chụp ảnh, nấu xong là phải chia xẻ. Bây giờ nấu cơm hàng ngày ko đơn thuần là vỗ béo chồng con nữa mà còn là cách giải trí giảm căn thẳng, ngoài ra cũng là cách rèn luyện cơ thể( phải mắt tinh,tai thính, trực giác, thị giác, vị giác hoạt động cật lực cả). Nói thật, cuộc sống có bận rộn mấy,căng thẳng điên cuồng mấy, về nhà có 1 ông chồng 365 ngày chỉ bất động sản nguyên 1 vị trí nằm chực chờ ăn cơm vợ nấu, ông con nhí nhố thế này, có phải làm trâu bò lợn gà khổ cực hơn nữa thị Kun cũng cam lòng. Thôi Kun xin phép gác bàn phím đôi điều khóc lóc...kẻo mai mẹ nó ( câu cửa miệng trên này rồi) vào đây đọc lại lòi tròng :roll:.....
ko ko me cháu lại thích cô nào chưa có tài cán gì, về đào tạo mới đúng ý, kiểu giấy trắng thì mẹ cháu thích vẽ voi, vẽ vượn gì cũng được
công thức của mẹ cháu là: nấu nướng ngon lành xong, ngồi ngắm các tình yêu thưởng thức, thừa đâu mình ăn đấy. nếu được nguyên bữa thì ăn xong làm việc nhà gấp 3 lần sau đó lên diễn đàn buôn bán,88, cái này hao calo nhiều lắm đấy!\\/\\
Chị ơi đừng đặt là kún kín nhìn kún kín Tây ơi là Tây mẹ cố gắng đặt cho bé tên gì Tây Tây nhé hì hì hì ------------------------------ In Ảnh & Ép Gỗ Siêu Rẻ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=68681
mẹ cháu là Kunkin mà? thương hiệu lâu năm, ko đổi được đâu ko hiểu sao, người Việt mình thích nick Tây còn Tây nhà iem lại thích nick Việt
Hahaha, sướng ! Mẹ Kún Kín này đúng là bỏ bua mê thuốc lú. Cứ gặp cái nick này ở đâu là đố mà dứt ra được, cười bò lăn từ bàn ra tận cổng..........Tks nhé
Salih xinh zai quá đi mất. Mẹ cháu gửi ảnh cháu đi thi ảnh ngộ nghĩnh và ảnh nụ cười xinh của bé đi cho xôm.