Con xin chào các bác. Con tên là Nguyễn Quỳnh Chi - nhưng ở nhà mọi người gọi con là Thị Sâu ạ. Sở dĩ con có thêm cái họ Pờ là vì bố con đú theo mí a tông dật đặt tên con thành Pờ Thị Sâu ợ. Con sinh vào ngày mùng 5 tết Nhâm Thìn. Con gái tuổi Rồng - sính tháng Hổ - đẻ giờ Rắn nên là con nghịch và đanh đá cá cầy nhắm nhắm ạ. Con xin ra mắt các cô các bác bằng chùm ảnh con mới đi chơi Nha Trang zìa ạ :> Con ngắm biển như người lớn lun này hehe: Giả vờ đang uống nước dừa hĩ hĩ Ôi chao cái mẹt :X Con đi thăm dinh bảo đại, bố mẹ con thích mê cái chùm ảnh này. Chỉ có đội mũ vào con mới giống con gái huhuhu Iem đội chiếc nón bài thơ dưng mồm thì vẫn phải có cái j gặm gặm gặm B h mẹ con phải đi nấu đồ ăn cho con, tí nữa mẹ con lại up tiếp ợ :>. Con cảm ơn các bác đã ghé qua thăm con ạ *hun chíu chít* (u)(u)
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Trộm vía con gái xinh và iu quá . Hai chị Nhị Anh và bạn rồng rất vui đc làm quen với em.
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Hihi vưng coan soành điệu nhắm ạ. Mà bé nhà chị cũng tên Sâu ạ ^^
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Bạn Rồng sinh tháng mấy vậy ạ ? mà trộm vía nhìn avatar thì thấy bạn í dài phết đúng không ạ ?
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Nhìn cái tóc giống con trai mình thế! Bé đáng yêu nhỉ? Nhìn thích thật!
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Con là Thị Thắm luôn đấy ạ ). Cả nhà ai cũng gọi con là Sâu, riêng bố con thì gọi con là Thắm ợ, nẫu lắm mẹ nó ơi )
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Em cũng thích nhất cái ảnh đầu tiên của sâu, cứ như người lớn ý
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Hehe công nhận đấy mẹ nó ạ. Mẹ cháu lại khoe ảnh típ đây
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Avatar là bạn Chuột và bạn Hổ , còn bạn rồng mí có 20 ngày bạn í sinh tháng 8 .
Ðề: Con là Pờ Thị Sâu - con xin chào các bác ạ :> Chết cười với seri ảnh bé nhà em, chị cũng thắc mắc mãi cái nick,giờ mới hỉu. Trộm vía con gái, zai bé nhà chị mới được gần 4 tháng thôi.