Đừng bao giờ ngừng mơ ước Một người bạn đã gửi cho mình một trang web, trong đó nói đến nhiều điều học được từ cuộc sống, và có cả lời khuyên này : Đừng bao giờ ngừng mơ ước. Mình xin phép không nói về ước mơ của mình , chỉ xin tiếp chút lửa cho topic để mọi người cùng mạnh dạn nói về ước mơ của mình nhé! Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó. - Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được. - Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn. - Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt. - Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó. - Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm. - Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn. - Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn. - Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho. - Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu. Bạn sẽ làm được tất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
Saboten ơi, cám ơn nhé ! Bài viết có ý nghĩa lắm ! Ước mơ của Saboten là gì ...tò mò quá đi thôi! :roll: :wink:
Ước mơ của mình ừ, thật đơn giản . Ước được một hôm nào đó cả hai vợ chồng được đi bên nhau trên những con đường đầy gió, hưôngha sữa, lặng nghe cái tĩnh lặng của đêm HN mà trong lòng không có nỗi lo về cơm gạo áo tiền, về con cái . Chỉ cần một hôm thôi để rồi tất cả lại như cũ bởi nếu ngày nào cũng như thế thì lại thấy buồn . Mình đang cố gắng làm theo những điều mà saboten viết . Có điều đã làm được, có điều chưa nhưng sẽ có gắng để trở thành người lạc quan nhất của thế kỷ :lol:
Mong cho trang Web LCM thân tình, yêu mến này ngày càng phát triển, đem lại thật nhiều niềm vui, có ích cho mọi người, mọi người .
Ước mơ bây giờ được một giấc ngủ thật ngon và liên tục từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau .... ôi sao đơn giản mà khó quá nhỉ? :evil: Con ơi lớn cho mau....
Ước mơ của mình là : CÓ AI THI NGỦ VỚI TUI HÔN ? Nếu như có một cuộc thi ngủ thì mình sẽ giành giải Nhất đấy các bạn ạ ... vì thiếu ngủ quá trời mừh .... :? :? :? Ngày nào AX cũng cứ đưa hết miếng ngon này đến miếng ngon khác cho bà xã măm măm ... nhưng có biết đâu khuôn mặt bà xã thì tiu nghỉu đến tội nghiệp ... Anh cho em đi ngủ một chút đi mà. Ép ăn hoài ... chắc chết quá ! ƯỚC GÌ EM CÓ THỂ SÁNG NGỦ, TRƯA NGỦ, CHIỀU NGỦ và ... TỐI thì thức chia vui với AX. :lol: :lol: :lol:
Ước mơ của em bây giờ là có một đứa con xinh xắn bụ bẫm thông minh đáng yêu do mình sinh ra .... Có tham lam quá không nhỉ .... :lol: :lol: :lol: Chỉ mong rằng được như thế , con ngoan ngoãn , hiếu thảo , sống tốt , có ích .... Cả vợ lẫn chồng đều cứ ước như thế , rồi lại tự trách mình sao không sinh luôn cách đây 2 năm để đến giờ lại chặc lưỡi chờ mong ...ước gì .... :wink:
Chúc cho ước mơ của Thuỷ Nguyên sớm thành hiện thực . ước mơ của mình lúc này là Bé Bông khỏi ốm và luôn được khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn, ăn ngoan , chơi ngoan , ngủ ngoan , để bố mẹ và bà ngoại lại được ngủ ngon . Mấy hôm nay cả nhà mất ngủ vì Bông rồi. Buồn ngủ quá !
Ước mơ của saboten ư, có nhiều lắm nhưng mơ ước cháy bỏng nhất hiện giờ thì đơn giản thôi. Được về bên cạnh mẹ con bé Giang đó . megiang ơi, công chúa của mình là Phương Giang đó, còn cục cưng của megiang hình như là Châu Giang phải không?
Lạc đề tý nhé . Châu Giang là con mẹ Gấu chứ có phải là nhà mình đâu . Đọc ước mơ của saboten cứ tưởng saboten là ông xã mình vào đây trêu vợ cơ đấy . Con mình là Quỳnh Giang .Nhiều bé tên Giang quá nhỉ :lol: Ước mơ lớn nhất tại thời điểm này là ngủ, ngủ và được đi ngủ :wink:
À, sorry megiang, nhầm. Dạo này trí nhớ kém quá, cứ nhầm lẫn lung tung. Cho lạc đề thêm chút nữa nhé, hỏi thăm cái. Thế bé Giang nhà mẹ bao lớn rồi, bé PG của tớ sắp được 11 tháng rồi, quậy đục nước luôn.
Bây giờ Mai lại ước: giá như có tô phở gà nóng hôi hổi hiện ra trước mặt, vừa ăn vừa đi dạo LCM . \/ artyman:
E cũng là người mới biết LCM thôi và cảm thấy chuyên mục này hay qúa.Trong cuộc sống thì ai cũng có nhửng ước mơ riêng cho mình.E thì ước cho các giấc mơ của các mẹ được thành hiện thực nhé.
E cũng là người mới biết LCM thôi và cảm thấy chuyên mục này hay qúa.Trong cuộc sống thì ai cũng có nhửng ước mơ riêng cho mình.E thì ước cho các giấc mơ của các mẹ được thành hiện thực nhé.
Ước Các mẹ nhiều điều ước nhỉ, còn mẹ Oanh bây giờ chỉ ước hàng ngày ông xã đi làm về đúng giờ để cả nhà được ngồi vào mâm cơm lúc 7h tối và được đi ngủ lúc 9h30 thôi, bấy nhiêu thôi cũng là quá khó với gia đình mẹ Oanh rồi...