Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chúc anh trai Tũn chóng khoẻ nhé.......................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị Hà ơi, Hôm nào tiện mang cho em 3 bịch giấy Vs và 2 bịch giấy ướt, 2 bobby NB 1 chị nhé :X Em ở 215 Xã Đàn ạ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sáng sớm ra bà chị đã vào đòi hàng rùi ah,em nó mới sinh chắc chỉ vào hóng tí thôi,em đang bị sốt mà vưỡn phải đi làm đây...có ai wa thăm em ko?????????chị GÀ MÁI ơi cho em xin chục trứng.....ha ha ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chúc cả nhà ngày mới tốt lành! Dạo này mình bị sếp quay cho như chong chóng chẳng vào đc diễn đàn. Hức. Nhớ chị em quá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hehe, chắc là sếp biết em hay dùng máy tính vào việc riêng nên cứ phải sai vặt cho bõ tiền trả lương
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hờ, dạo này yêú lắm, chả có trứng đâu. Hôm nào đi chơi vơí em bé nhà Hurricane thì ơí chị mơí nhớ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cóa nhìu ảnh lắm ý, mà toàn chụp đồ ăn thui, chỉ sợ post lên các bố các mẹ lại chẹp miệng liên tục, ngại ghê cơ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hơhơ, vậy lại cóa cơ hội mở quán hay làm nhà hàng rùi, ủng hộ cả hai chân hai tay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hơhơ, vậy lại cóa cơ hội mở quán hay làm nhà hàng rùi, ủng hộ cả hai chân hai tay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nắng quá mà phải bò ra ngoài đường hic hic đời tôi khổ thế
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em 1 chân vào hội với nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lang thang trên diễn đàn, đọc 1 toppic về vụ việc thuê người giúp việc người Thanh Hóa Lang thang tiếp, đọc những dòng các bạn nói về người Thanh Hóa Có 1 chút buồn. Nói chung, biết là xã hội có người này, người kia, nhưng vẫn buồn Buồn vì những lời nói của họ mà chua xót, Buồn vì những câu nói của những người bạn đó, dù vô tình hay hữu ý, cũng suy nghĩ rằng những người đó có đáng bị nói như vậy không? nếu suy nghĩ 2 chiều, liệu người Thanh Hóa kia có đáng bị mắng? Mình cũng là người Thanh Hóa.... Nghe 1 chút mà chạnh lòng, nhớ về quê hương Bạn bè mình, toàn là người Thanh Hóa, nói thật, mình biết ơn và chia sẻ với các bạn ấy rất nhiều.... Liệu chăng? Mọi người đang mang cặp mắt của những con người đang soi xét? "Nếu giữ con mắt ấy mà nhìn đời, thì càng đi nhiều, càng thấy thêm chua chát và chán nản" Hội nhà mình nghĩ như thế nào về người Thanh Hóa??????????????
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Quê xã tớ cũng Nghệ An nè, đi đâu cũng bị nói như nhà nàng í, tớ kệ tớ cười hề hề, nhưng lắm lúc cũng chẹc chẹc
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Up ngay và luôn đi chị Gà Mai uiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame xã nhà tớ cũng người thanh hóa............ tớ chưa đọc được bài nào nói về người TH và cũng ko biết họ nói gì, nhưng tớ thấy xã tớ ko chỉ với vợ, gd mà với bất cứ ai dù là người lạ và đặc biệt trong cv thì là người nhiệt tình lém,luôn giúp đỡ người khác nữa.... nhiều khi mình còn nói cho về cái tội ấy nữa, cái kiểu như làm ơn mắc oán, biết người phản phúc có xiền vẫn đưa ấy... rồi là thật thà đến phát sợ ấy, có gì nói đấy ko biết nói dối,... vì cái tội này mà nhiều khi biết là ko nên nói dối chồng nhưng sợ ông ấy lại kể y nguyên 100% với ông bà hay ai đó ...... nên toàn dấu! nói chung ở đâu cũng vậy, tỉnh nào cũng vậy? đều có người tốt, kẻ xấu... chứ ko thể 100% người tình này thế này, người tỉnh kia thế kia? cái quan trọng là chúng ta sống như thế nào để cho người xung quanh mình tôn trọng mình thôi..... nhưng tớ phải công nhận là người thanh hóa và nghệ an... nhiều người tài, giỏi thiệttttttttttttttttttttttt. bạn bè cũng khá nhiều người trong đó thì thấy ai cũng thành đạt và có chức vụ.dù bạn là ai? ở đâu hay làm gì? mong rằng chúng là luôn là những người bạn tốt....cùng chung màu cờ sắc áo mừ.hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Kệ chị ạ.Như em đây này, ở Hải Phòng.Mọi ng ai cũng bảo ghê gớm ăn chơi nhưng em thấy bản thân (và bạn bè nhận xét) chả ghê gớm và cũng chả ăn chơi.Bạn bè, người nhà em cũng thế.Nói chung ở đâu cũng có người này người kia mà, đấy chỉ là phần nhỏ thôi.Mình cứ sống thật là mình và mọi ng xung quanh yêu quý mình là đc.hihi