Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác đi măm cơm đây,chào cả nhà nha tối gặp lại.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hụ hụ, tới hôm nay em mới vào báo cáo là sáng hôm thứ 7 vừa rồi em đang chở mẹ em đi đoạn đường ven hồ Thành Công thì bị 2 thằng đi xe SH phóng vù lên và giật sợi dây chuyền của em. Mất 10s em mới định thần lại được, sau đó em phóng xe đuổi theo 2 thằng đó. Em đuổi được 50m thì chúng nó rẽ sang đường La Thành vừa đông vừa nhỏ, em có hô cướp cướp nhưng nó lủi nhanh quá nên em mất dấu luôn. Mọi người cứ trách là sao còn cố đuổi theo, nhưng lúc đó phản xạ của em là đuổi theo, chứ còn đoạn đó vắng người có hô cướp cũng chả ai nghe thấy. Dây chuyền của em là vàng Ý, dì em tặng SN, hơn nữa em còn đeo mặt ngọc mà chị Mẹ Bống Bin & Tin tặng đợt rồi, huhu Thế là mất luôn cả mặt ngọc đó, sorry Mẹ Bống Bin & Tin, em lại phụ lòng chị tặng mặt ngọc rùi. Em tiếc thì chỉ tiếc 1 thôi (của đi thay người mà), nhưng rất ấm ức và tủi thân, vì nếu như mọi khi chồng em chở đi thì em ngồi đằng sau, tóc em dài che hết cổ, chúng nó ko thể giật được. Còn mới tối hôm trước chồng em bảo "Em đi đâu anh chở đi", thì sáng hôm sau em tự lái xe đi mua sữa tươi về uống, và kết quả là bị giật Em đoán là chúng nó theo dõi em 1 lúc rồi, vì em vừa đi từ ngõ ra là chúng nó phóng vù lên từ đằng sau, giật 1 phát nhẹ như lông hồng, và sợi dây bye bye em luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức từ hum qua đến giờ mà leo mệt tóa, HL từ tối qua quậy tưng bừng nên mẹ ứ bon chen được gì... Thui thì chúc mừng mẹ con Xuka mẹ tròn con vuông đã, trộm vía Xuka dễ thương tóa, vừa ra đời đã trắng trẻo hồng hào, không hổ danh con nhà hoa hậu he he.... Mẹ Xuka cũng giỏi ghê cơ, em Xuka 3,6kg mà sinh thường được, phục sát đất lun ý @ Nhóctin: Ô hô bi giử mới hiểu ra chuyện của nàng, dưng mà thui thế là yên tâm rùi ná, thi thoảng hãy làm cả nhà đau tim ná!!! Chúc 2mc mạnh khỏe 9m10d nha kưng!!! P/s: Mềnh thèm sữa chua mít hu hu hu hu hu hu @ Mun: Chệ chưa nhận được em ui, có đứa nó găm hàng của chệ kìa, kiểu này chắc lúc cả nhà đến thăm HL hắn mới chịu đưa mất, lúc đó chệ có cái bụng heo roài hức hức... @ Cạ nhà: Em ứ bít đâu ná, 2 tuần nữa là đầy tháng tềnh êu của em rùi đới, cạ nhà nhịn thêm 1 tuần nữa rùi đến với mẹ con em đê hu hu.... Tạm thời thế đã, em té đơi, đi ngủ tẹo để đêm còn chiến đấu với con giai
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thôi em ạ của đi thay người,may em không làm sao là tốt rồi, em lại còn đang có bầu nữa chứ ?quá nguy hiểm cho cả 2 mẹ con ,em đuổi làm sao được tụi nó mà đuổi,đường LA THÀNH lại đông thế ?rút kinh nghiệm lần sau em nhé,có đi ra đường mà đeo gì thì phải áo có cổ cài lên cao nha,hoặc tháo để nhà cho an toàn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic, nghe mà thèm quá cơ,bác ơi, tối nay bác ngủ cố mớ thấy 1a1a ko cần to đùng la mờ mờ cũng dc ạ. em cám ơn lắm lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà bầu này liều quá đi mất, vậy mà cũng dám đuổi theo Lần trước e cũng phi theo tên cướp điện thoại của em, cơ mà cũng chẳng đuổi đc..Dù mồm mình có hô cướp mỏi cả mồm thì ng đi đường cũng chẳng ai giúp... Chỉ bực mình có cái đấy thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, bao giờ mới đến lượt em đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế không cho thông tin thì tư vứn cái giề ? Em sinh 22/12 1986 năm nay 27 tuổi âm,thế mấy kk gần đây thía lào ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em giờ mới lội bì bõm nhà mình đây ạ, cả ngày nay em ko vào được mạng huhu. Chúc mừng halee va xuka đã cán đích thành công, trộm vía con yêu được 3.6kg sinh thường .. hallee giỏi quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Từ hôm kkc của em 13/7 ,đến nay đã cho thông tin giề đâu ?á hay tháng lày sắp có tin vui rồi nhờ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hình như là 13/7 bác ạ Còn tháng 8 em cũng hok nhớ là ngày nào nữa ý, 15 hay là 16 ý ạ hihi
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi giời ơi lúc nào vào nhà mình được là chỉ chăm chăm hóng tin của chị với chị Thỏ mụp thôi mà chả thấy gì. bây giờ mới tìm thấy bài này. chúc mừng chị lần nữa. lại được đi off rồi hehee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lài lài mới được hơn 2 chục ngày mà đã nho nhe rồi nhá,đi ngủ đi còn tối lấy dức mà chăm HL chứ ? -THèm sữa chua mít hả ? nhưng không ăn được ,phải kiêng,đúng nà mũi nhòm mồm. -Chệ bẩu ló găm hàng đó,để có người cũng mấy ngứn.............. giống mềnh cho ló có ..........đồng bọn. -Nhà lày không chơi kiểu khao [gộp ] đâu nha,vớ vỉn. -Bao giờ đầy tháng,các bác ,các cô, các dì sẽ có trương trình.....................đềnh huềnh ..................nha. ÔI ôi mình ấn kiểu gì mà chữ bé và khó nhìn thía lày ,nhìn nhức cả mắt các mẹ nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chán ....................................chị.Thế mà cứ đòi .................................mơ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Samhh ƠI EM CHO CÁC THÔNG TIN NÀY LÊN TRANG 1 CHO CHỊ NHÉ : -THUY DUNGTMV,ĐÃ SIÊU ÂM CON GÁI,ĐÚNG VỚI LỊCH TẦU' -NICEMOONNIGHT,ĐÃ SIÊU ÂM CON TRAI ,ĐÚNG VỚI LỊCH TẦU.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt chị Thỏ ơi trong tâm em luôn thầm cầu chúc cho 2 mẹ con chị được bình an. Vững tin chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức hức, tại tháng trước em hok có thả Giờ em cũng chưa bít bao giờ mới bắt tay vào thả đây ạ Tự dưng em rất sợ mỗi tháng gần đến ngày
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đấy cũng là tâm trạng của chị, hồi hộp, mong ngóng nhưng có thả hay ko thả em cũng phải đánh dấu ngày, để có gì còn hỏi bác , bác mới dự đoán ngày chính xác cho em hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây là thú vui tao nhã mới của em đây ạ hihi