Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    vì lên bă nên mới máu đó mẹ mẹ nó ạ!:D
     
    Đang tải...


  2. huongthinhi

    huongthinhi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mời có 30 thôi bạn ơi,còn trẻ chán mà.Cố lên nào phụ nữ tuổi 30 các bạn ơi..Em cũng chuẩn bị 30 rồi nè.
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Người ta ví phụ nữ 30 như hổ đói về mấy cái chuyện a b c này mừ bà!
     
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    giảm thì giảm chứ nhưng ko có ko đc, mà sinh xong có khi lại máu hơn chưa sinh đấy nhé mẹ nó à, hihihihihi
     
  5. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tôi thì tôi nhận là mèo thoai, chồng tôi là hổ, hahahahahahahaa
     
  6. mezinzin2011

    mezinzin2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2012
    Bài viết:
    2,494
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    đúng là pó tay với mấy mẹ nó. he. he
     
  7. Kaola71

    Kaola71 Mẹ mẫu mực

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Công nhận qua ngưỡng 30 mình thấy sức khỏe giảm sút thật đó. hay ốm hơn và cũng dễ stress nữa. Già đi và đau đầu vì tiền hơn.
     
  8. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,679
    Đã được thích:
    4,477
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cố nên mẹ nó vô đây là đỡ già hơn đấy.cuộc đời vẫn đẹp sao mà.mẹ nó k thấy mấy mẹ kia vẫn máu thế kia mà.hiiiiiii(u)
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đấy là mẹ nó nhìn thực tế thế. Tớ cũng thấy vậy mà! :D
     
  10. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Cái khoản đau đầu vì tiền thì chị em mình chắc phải hứg chịu đầu tiên nhỉ, vì toàn tay hòm chìa khóa mừ...nhưng mà quan điểm của mình làm thì làm nhưng phải sống cho bản thân 1 chút
    Con bạn mình chồng đi lao động ở nước ngoài gửi tiền về, cứ giữ khư khư, chồng bảo tiêu ko dám tiêu, ăn ko dám ăn , mặc ko dám mặc, còn bảo bao j để được 1 tỷ rồi mới dám tiêu. Rồi suốt ngày thấy nó kêu than khổ, có phải là thân làm tội kiếp ko????????
    Tham thì thâm, biết đủ là đủ thôi. CS nay sống mai chết ai biết trước gì đâu
     
  11. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    CÓ NHỮNG ĐIỀU MÀ CHỊ EM 30 TA PHẢI LẤY LÀM TỰ HÀO NÈ

    Nếu có phút chạnh lòng so sánh mình với những cô gái trẻ trung, xinh xắn tuổi đôi mươi, chị em vào “băm” hãy một lần nghĩ lại. Bạn đang là niềm mơ ước của không ít đàn ông biết ngưỡng mộ một vẻ đẹp chín muồi.

    - Vì sao đàn ông thích nói chuyện với một người phụ nữ lứa tuổi 30? Bởi cô ấy đã tích lũy được vốn sống, cô ấy hiểu biết rộng và có nhiều điều để nói. Quan trọng hơn cả, cô ấy giao tiếp chín chắn, nói chuyện với tất cả tâm hồn.



    - Phụ nữ tuổi 30 trở nên cuốn hút, hấp dẫn trong mắt người khác phái cũng bởi họ đã nhận thức được rằng, chẳng có mối quan hệ nào hoàn hảo cả.



    Đàn ông rất sợ những cô gái trẻ lý tưởng hóa cuộc sống và chuyện tình cảm của mình theo một “mô hình” không bao giờ có thực. Bởi vậy, rất dễ hiểu vì sao một người đàn ông đã trưởng thành sẽ lựa chọn người phụ nữ 35 tuổi, ăn mặc đẹp phù hợp, thích đọc sách, thậm chí đã đeo kính thay vì tay trong tay với cô gái 20 tuổi, đỏng đảnh, ăn mặc sành điệu, thiếu vốn sống, chỉ biết đòi hỏi được nuông chiều.



    - Thêm một lý do để đàn ông luôn dành cho phụ nữ tuổi 30 nhiều tình cảm ưu ái: Các cô rất tự tin với lứa tuổi của mình. Họ không cần phải cố gắng “cưa sừng làm nghé”, cố ăn bận, nói năng, hành xử trẻ hơn so với tuổi và cảm giác của mình. Đó cũng là một nét đáng yêu và đáng trọng - họ dễ tính với bản thân và với cả thế giới xung quanh.



    - Cuối cùng, trong tình cảm, hầu hết phụ nữ tuổi 30 đều biết mình đang nói gì khi tuyên bố rằng họ muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.



    Phụ nữ càng lớn tuổi càng đề ra ít tiêu chuẩn cho đàn ông, họ không quan trọng chuyện đàn ông nên làm cái này, không nên làm cái kia. Họ biết một mối quan hệ gắn liền với những thỏa hiệp, thương lượng bằng lời nói và cả trong im lặng, sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về quyền lực. Các cô gái trẻ không bao giờ hiểu được điều đó, hoặc chỉ hiểu được khi đã bước vào lứa tuổi 30.
    Theo: Dân trí!
     
  12. happy_mum

    happy_mum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Mẹ chip nói quá chuẩn. Nhìn quanh các gia đình 2 con giờ thì 1 đứa lấy chồng, 1 đứa thì ở riêng, 2 ông bà già hỏi có buồn không. Rồi chưa kể sau này mà anh em chả hợp nhau nhỡ mà không giúp được nhau thì khổ thân chúng nó. Thôi thì, càng đống càng vui, không có đứa nọ thì có đứa kia nhể.
     
  13. happy_mum

    happy_mum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/6/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bắt tay mẹ nó cái khoản khong có sức mà còn máu :rolleyes: Được cái đồng chí chồng cũng không chê vợ mấy, hề hề
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Vợ là cơm hẩm nhà ta, nhưng là cơm tám của thằng cha láng giềng...chê là chê thế nào
     
  15. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    hôm trc, tớ vào yahoo, che ko cho chồng biết pass, đúng lúc ý có tin nhắn đến nhưng là tin rác nên tớ xóa luôn, máy tính thì hết pin nên tớ ôm ra chỗ khác ngồi (lúc đầu ngồi trên giường với chồng) thế mà lão ý ghen loạn cả lên, kêu là lúc ý ức ko chịu đc, hahahahahahaah, mình chat với khách, bán hàng chứ có câu giai đâu mà ghen cơ chứ, nhưng mà thi thoảng lão ý ghen lại thấy vui vui, hehehehehehehee
     
  16. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Phụ nữ càng lớn tuổi càng đề ra ít tiêu chuẩn cho đàn ông, họ không quan trọng chuyện đàn ông nên làm cái này, không nên làm cái kia. Họ biết một mối quan hệ gắn liền với những thỏa hiệp, thương lượng bằng lời nói và cả trong im lặng, sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng về quyền lực.
    ==> Cái này mình thấy đúng quá!!!!!!!!! ít nhất là với tính cách bản thân mình
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    he he, thi thoảng chơi trò ú tim, thả bóng bắt mồi để nhắc ông ấy quan tâm đến vợ hơn... Hôm rồi tôi về quê 2 ngày liền, lão bận ko về nên cứ lúc lại alo hỏi.. bình thường tui chỉ về 1 ngày rồi lên, cứ hỏi về làm gì mà lâu thế ......hình như sơ tui về gặp người cũ ở quê. her her
     
  18. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,679
    Đã được thích:
    4,477
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Re: Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chuẩn không cần chỉnh.lâu lâu phải chứng tỏ mình để ớpc lão ấy đừng có coi thường mẹ mướp.:D
     
  19. Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ặc...hôm qua đi làm về có em giai cứ đòi làm quen với mình mới chết chứ....làm mình lượn mãi mới cắt được đuôi đó...hic hic.
     
  20. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    sao ko nhận lời làm quen hà bạn ui, thi thoảng có cơn gió lạ cho vui vui, chỉ quen thui mà, hí hí hí hí
     

Chia sẻ trang này