Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bac H oi, tuan sau e di Quang Binh, bac co kinh nghiem an uong ngu nghi gi thi chia se e voi, e on = dt nen ko co dau bac a.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Nghỉ thì ko có ý kiến gì nhưng ăn thì ăn ở quán Minh Quế ( ĐT : 01693643993 ) trên đường mòn Hồ Chí Minh ( gần Động Thiên Đường ) . Ăn ở đây vừa ngon lại vừa rẻ : ngon nhất là gà luộc ( loại gà ri chân bé thịt thơm , da giòn ) và kỳ nhông rang sả , cá suối ( giống cá trạch chấu ) om ) . 1 đĩa kỳ nhông to ( HN phải bán 400K ) chỉ có 150K : thịt ngọt ngon như thịt gà ý ...Nếu có măng tươi : nên ăn thử măng xào , ngon lắm ý .
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Ui, tks bác. The tu SUn spa ra quán đấy có xa ko bác? Co quán nào gần đấy ko ạ? Voi lai nha e co 1 dua 2 tuổi, 1 đứa 5 tuỏi thì có đi các động đwowcj ko bác?
Sâm nhà Hiền lại vào nằm tự nguyện A lại, vừa tái diễn tay chân miệng, vừa co thắt. Sao ăn Sâm HQ gì mà đẻ con hay bị gặp bs thế hả giời? Hay sâm đểu, sâm xuất khẩu từ TQ sang nhẩy? Kiểu này phải đặt lại tên cho bạn Sâm thui.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hiền chắc phải có "chiến dịch" nâng cao sức đề kháng cho con thôi. Để tái đi tái lại nhiều bệnh, uống nhiều thuốc quá không tốt đâu. Chị nghĩ trước mắt cứ chữa cho Sâm khỏi đợt này đã. Sau đó chịu khó tẩm bổ, cho con đi bơi, tập thể dục, sẽ khá hơn đấy. Anh bác sĩ quen chị toàn cho con gái có hơn 1 tuổi đi bơi, anh ấy bảo từ đấy thấy đỡ hẳn viêm đường hô hấp, chắc cơ thể cũng được tập luyện. Trộm vía, thằng Cookie nhà chị suốt ngày lê la ngoài sân khu tập thể, chưa thấy tốn tiền thuốc mấy.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Khổ thân bé Sâm .. Đúng là phải tăng cường sức đề kháng cho con bằng cách tập luyện như Xuân nói ý . Ngoài ra , chị thấy bọn Tây nó hay bổ sung vitamin cho con theo mùa : VD chuẩn bị mùa thu đông bổ sung thêm C và D . Trẻ con đứa nào cũng thế : hay ốm đau sài đẹn lúc mới sinh thì cực vất vả cho tới tận năm 3 tuổi , thậm chí 5 tuổi như Cún nhà chị ý . Mà nhắc Hiền là lúc con ốm ( kể cả sau khi vừa mới ốm dậy ) cũng đừng cho bé ăn đồ bổ quá - dễ bị đầy bụng khó tiêu , thành ra phản tác dụng đấy nhé . Cảm ơn nhà Zeta nhé : tự giới thiệu về bạn đi nào - và giới thiệu cả bọn nhóc nhà bạn nữa ..
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Vậy thì ko đi tham quan động Thiên Đường được đâu : leo bộ mệt phết đấy . Quán ăn đó cũng xa lắm.. Em đi từ Sun Spa ra , qua cầu rẽ tay trái ( đường ra chợ ý ) . Trên đường có 1 quán ăn kiểu nhà nổi trên sông ( chị quên tên rồi ) - ăn rất ngon ( chế biến hải sản ngon chả kém gì nhà hàng hạng sang ở ngoài này ) . Giá cả vừa phải .
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Troi em ngoi o vieb ma cu nhu tren dong lua. Vi may cai ao da voi ao hoa hm,roi lai vu an uong nua.sang tuan sau di an nha bac. @nha mai anh hung va ba lien gia: chua thu dung fat bieu.an vao kheo nghien day.vat chanh chua chua vao nhu nc mia quat i,con ot thi chi hoi hang hang thoi,nchung cha khac j nc mia bt!
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Hẹn cả nhà ọp vào thứ 4 tuần sau nhé : vẫn ở nhà hàng lần trước ở Trần Duy Hưng ý .
Re: Ðề: Cun&Lu và những người bạn Được đó chị ạ, ăn đồ ở đó cho dễ ăn, các chị hết cơ hội diet rồi nhé. Hiền cố thúc vào đít cho Sâm nhanh khỏi đi để tuần sau còn ăn chơi.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Mấy đồng chí ơi, trong lúc chờ đợi đến thứ 4 đi off, mình điểm danh lại tí nhỉ? Em không hiểu mấy bạn mecube, mẹ Gia Huy, chị Thóc... biến đi đâu hết ấy nhỉ. Nhất là mẹ cube, mình ấn tượng mãi vẻ dịu dàng nhẹ nhàng của bạn ấy. Vào topic của bác H thấm thía nhất câu: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Quần áo nhà bác năm nay khác năm sau, khác năm sau nữa là chắc chắn rồi, nhưng cùng một mẫu, đợt trước đợt sau cái thì thêm hoa, cái thì bớt khuy, chẳng ai giống ai cả??? Rồi lúc đầu vào thì rụt rè ghê gớm khi thấy một số mẹ up bài liên tùng tục. Sau này thì chẳng thấy đâu, có thể vì con lớn lên, không còn nằm trong "vùng thị trường" của bác H nữa. Mua hàng nhà bác em học được khối thứ. Nhất là cách nhìn nhận và đánh giá con người, đặc biệt là kiểu sòng phẳng như Tây của một số mẹ làm em nhiều lúc cứ ngã ngửa ra.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn Lần trước em không ọp nên không biết chỗ ở TDH bác ơi Chị vẫn gặp nhà Thóc bên GV, cứ có váy mới là thấy nàng xuất hiện mecube thì có 1 lần gặp bên trụ sở của Dầu khí, còn mẹ Gia Huy thì đúng là không thấy bóng dáng đâu.
Re: Ðề: Cun&Lu và những người bạn Bác Xuân ơi, các bác đừng giở văn thơ ra đây tôi chịu thua cả nón, tôi chưa tắm sông bao giờ chứ đừng có nói là tắm 2 lần, hiii, thế trưa th4 các bác có đi dc hết k?
Hôm nay đi trên đường Nguyễn Phong Sắc, tự nhiên đi sau xe "buổi sáng" nào đằng sau có 2 cái gối, mình nghĩ bụng "ôi, sao giống y chang gối của xe mình". Thì ra là bà Lan cận, tôi bấm còi inh ỏi, đuổi theo sau lưng và đi song song bên cạnh bà ý cũng chả biết gì.
Ðề: Cun&Lu và những người bạn là quán Ngoại Ô, 61 hay 64 Trần Duy Hưng ý chị, giờ là phố Đỗ Quang. chị Thóc em vừa gặp ở GV, mecube lâu ko gặp thôi. mẹ Gia Huy thì gặp đợt cả hội ăn ở Maison Sen hehe từ đầu năm hay sao ý nhờ
Ðề: Re: Cun&Lu và những người bạn Lần tước nhà mình ọp em ứ tham gia đc vì đi công tác. Trần Duy Hưng là chỗ Big C phải ko ạ? Nếu thế thì xa ghê, chắc em phải xin nghỉ buổi chiều thì mới ọp đc chứ ko thì chỉ đủ thời gian đi từ Ngô Quyền tới rồi quay về thôi. Khổ thân cu Sâm, đúng là bạn này hay ốm thật. Thời tiết giao mùa thế này trẻ con ốm là cái chắc. Sợ nhất là con ốm. Mẹ Hiền cố lên nhé. 2 cu nhà em đã thấy triều chứng hắt hơi rồi.