Cần giúp: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Ongbodonthan, 30/7/2012.

  1. Ongbodonthan

    Ongbodonthan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chào các chị các mẹ. Con tôi năm nay vào lớp 1, bình thường cháu đi học ở trường hay đi học thêm thì không sao nhưng mỗi lần về nhà tôi bắt cháu làm bài tập là y như rằng ho, xổ mũi, tắc mũi y xì như hiện tượng của bệnh cúm, tôi liền cho cháu nghỉ ngơi ko cho cháu học nữa thì lập tức cháu hết luôn như người bình thường. Bình thường thì không sao nhưng khi học là nó lại thế này. Các chị các mẹ nào có kinh nghiệm giúp tôi với. Xin cảm ơn ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ongbodonthan
    Đang tải...


  2. mít_thái

    mít_thái Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Hihi.Theo ý kiến của mình thì bạn nên lờ chuyện bé ho và hắt hơi đi.Nếu con hắt hơi nhiều quá bạn bảo nếu con ốm mẹ cho con uống thuốc nhé còn bài tập thì vẫn phải làm nếu không mai đi học cô giáo phạt bắt đứng lớp lúc đấy xấu hổ lắm.Hoặc bạn có thể học bài cùng với con giảng gải giúp con hứng thú hơn trong việc học. Nói chung là bạn nên nghiêm khắc với con ngay từ đầu không về sau nó sẽ lười học lắm đấy
    Ở nhà mình ngày xưa mình có thằng em trai nó cũng không thích học thế là ku cậu lấy lông gà ngoáy mũi để cho hắt xì hơi. Bố mình lại tưởng là con ốm thế là cho nó nghỉ học.Mà nó cứ ốm 1 tí là nghỉ.Chăm từng li từng tí.Không tự lập tự giác tí nào, Đến bây giờ học lớp 9 rồi mà bố vẫn kè kè bên cạnh. Động tí là nó chả vờ lăm ra ốm để khỏi học.Nên h0ocj dốt lắm
     
    Ongbodonthan thích bài này.
  3. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    cái này mấy đứa e họ e hay làm mà,cứ ngồi vào bàn tí là mẹ ơi con buồn tè,con đau lưng,muỗi cứ đốt con.....tất cả chỉ là cái cớ để ko phải học thôi ạ.chị cứ nghiêm khắc với bé,bảo nếu con mệt thì sẽ cho uống thuốc hoặc đi bệnh viện hay gọi bác sĩ đến tiêm...còn quy định bài là phải hoàn thành.chị cứ tập cho bé tính tự giác cứ đúng giờ là ngồi vào bàn học,sau 1 time ngắn là sẽ hình thành thói quen thôi ạ.mà nếu chị có time học cùng bé thì tốt ạ,bé đỡ lơ là hơn.Vì rất nhiều trường hợp các bé vẫn ngồi trong bàn học nhưng ko tập trung,có thể nghịch hoặc nghĩ linh tinh...học ko hiệu quả.nếu ko có time chị có thể thuê cho bé 1 gia sư,bé sẽ được sự quản lý và đôi khi học hiệu quả hơn với bố mẹ do còn làm nũng bố mẹ ko chịu học,chứ gia sư sẽ cho vào khuôn phép.em cũng đi dạy nhiều rồi nên e cũng hiểu tâm lý các bé.chúc bé nhà chị luôn học tốt
     
  4. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    hiiiiiiiiii, như thế là chị biết bé không phải là ốm mà là cố tình làm như vậy để không phải học, nên 1 là chị cứ lờ đi; không biết con đang ho hắng hay gì cả, dạy bình thường; hai là chị dọa bé rằng: mẹ đưa con đi viện gặp bác sĩ nhé, con ốm này phải gặp bác sĩ rồi, bác sĩ có kim tiêm dài lắm và tiêm thì đau không đi được. khắc cháu sẽ không dám như vậy nữa; ba là chị tìm hiểu kỹ xem sở thích của cháu là gi? trong lúc học áp dụng vào, bé sẽ bớt có những hành động trốn học
    Chúc chị tìm ra phương pháp hiệu quả và hợp lý
     
  5. linkin13

    linkin13 Banned

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Bé nhà chị có bài dị quá nhỉ, xem xét xem có phải nó bị dị ứng với làm bài tập ko
     
  6. ShopBiKẹo

    ShopBiKẹo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Chết thôi bé tí đã dị ứng với học hành rồi. Chị nên nghiêm khắc hơn với con , hoặc đưa ra phươg pháp khác bằng cách đố con giải toán , làm xong bài tập về nhà nếu được điểm 10 bố sẽ thưởng, còn không thì sẽ bị phạt , ko ai yêu con nữa
    Chia sẻ với mọi người , con trai em năm nay mẫu giáo lớn , nhưng e muốn con biết chữ sớm để năm sau đi học k bị dốt , kém các bạn, cháu bình thường đã ko thích đi học, ko thích vẽ, nghe đến học chữ càng sợ thế là em cho ku cậu đi xem phim Người nhện , ku cậu thích lắm , nhưng chỉ xem được hình thôi, k đọc được chữ , mỗi lần k hiểu hỏi em , em lại bảo con fai biết chữ , thì xem phim con mới hiểu được , ko thì dốt lắm con ạ.các bạn biết hết , mà con thì k biết, con ngượng ko? thế là từ hôm đấy ku cậu k sợ học viết và đọc nữa rồi chị ạ. tối nào cũng dở truyện tranh ra bảo em dậy
     
  7. ngân_ĐH kinh tế_ĐHQGHN

    ngân_ĐH kinh tế_ĐHQGHN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    con chị là sợ học nên nó thế thôi, chị không nên nghĩ là nó ốm thật, chứng sợ học của bé phải được chữa dần dần không thể ngày một ngày hai mà khỏi được. Đầu tiên chị nên rắn một chút, không cho bé nghỉ, hãy nói ngọt với bé là học chăm chỉ thì sẽ hết ốm, ngày xưa mẹ cũng thế, không tin con cứ thử xem. Nếu bé vẫn cứng đầu, dỗ mãi không được thì chị nên dùng biện pháp mạnh hơn, ví dụ như giận dỗi, không chơi với con nữa, hoặc dọa con là lười học thì bạn bè không chơi với con nữa. Vì bé sợ học nên ban đầu chị bắt bé học ít thôi, rồi mỗi ngày tăng lượng học lên một chút, rồi dần dần bé sẽ quen và yêu thích học hành. Chị nên kết hợp các phương pháp dạy học cho con cảm thấy hứng thú, phương pháp học cổ truyền thường làm các bé chán nản và sợ học. Chị có thể dạy bé bằng tranh ảnh, những đồ dùng trong gia đình chẳng hạn. Chúc chị thành công!!!
     
  8. minhlong83

    minhlong83 mình là mẹ minh long :)

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Bé nhà mình 5 tuổi, mình cho bé tập tô chữ, cứ đến 7h30 tối là bé tự giác ngồi vào học bài, 1 hoặc 2 bài tô, hôm nào nghỉ sẽ phải xin phép, nhưng cũng có thói quen đến giờ là ngồi vào học rồi. Các BM thử cách này xem nhé Còn bé nhà chủ top chắc phải nghiêm khắc thôi ạ và không có vụ trao đổi ở đây, ko sau này bé cứ có thói quen trao đổi khi làm việc gì đó thì cũng ko được ạ. Lúc đầu bé nhà mình cũng ko thích học đâu, mình có ý cho con chọn: 1- Học ở nhà với mẹ, 2 sang lớp học với cô, tùy con chọn, thế là đành chọn học với mẹ. :). Nhặt đồ chơi sau khi chơi xong cũng vậy, chơi xong ko muốn nhặt, bảo mẹ nhặt hộ, mình bảo mẹ có chơi đâu, 2 anh em chơi thì phải tự nhặt, nếu mẹ nhặt mẹ sẽ mang cho hết hàng xóm. Đành tự nhặt. Có hôm bà sót cháu bảo để bà nhặt, bà nhặt xong mình đổ ra bắt con nhặt lại hết. :(, biết MC ko bằng lòng nhưng mình ko muốn đi theo con cả đời để lo cho nó, phải tự làm tự chịu với qd của mình. Sau đấy đàm phán lại với BMC chuyện dậy con, cháu. HIC, nan giải lắm các BM ạ.
     
  9. voikami

    voikami Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Em rất đồng tình với pp giáo dục khuyến khích sự tự lập, tự chịu trách nhiệm về hành động của mình mà chị đã AD thành công cho bé nhà chị, đặc biệt là ciệc chị đưa ra phương án để bé tự lựa chọn và kqua là ngoan ngoãn hành động theo mong muốn của mẹ.Chị quả là 1 người mẹ kiên định!
    Tuy nhiên, em cũng mạo muội chia sẻ với chị về việc chị nên đưa ra lời giải thích hợp lý và nhã nhặn hơn với con. VD, trường hợp mẹ bảo mẹ ko chơi đồ chơi nên mẹ ko nhặt hộ = > bé có thể nảy sinh tính thực tế hoặc ích kỷ: ko hưởng thụ kết quả thì ko phải tham gia, kiểu như con ko ăn cơm sao phải rửa bát hay xa xôi hơn là chuyện giúp đỡ người khác, thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc và trách nhiệm cùng người khác.
    Rất tiếc chị đã chưa thống nhất với bà về chuyện dậy con cháu .Nhưng trong tương lai tình huống này hoàn toàn có thể lặp lại khi 1 ai đó khác ko cùng quan điểm GD con với chị. MẶc dù biết sẽ khiến bà phật lòng nhưng chị cũng đã phải đổ đồ chơi để các bé nhặt lại sau khi bà đã nhặt xong. Bé cũng đã nhặt lại hết đồ nhưng e nghĩ bé cũng quan sát thấy sự mâu thuẫn trong hành động của bà và mẹ, cảm xúc của bà và liệu tình huống đó có vô tình dấy lên trong các con những ý tưởng xem nhẹ thậm chí chống đối ng lớn ???
    Một vài suy nghĩ của em, hy vọng đc cùng chia sẻ với các mẹ.
     
  10. lehongnhung

    lehongnhung Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    e thích cách dạy con của chị và mẹ e đã từng áp dụng như thế với e chăng,vì từ nhỏ đến lớn e cứ đúng giờ là ngồi vào bàn học,và học ko bao giờ bố mẹ phải nhắc,tự mình sắp xếp thôi ạ,nếu học xong thì chơi,nếu chưa học xong mà có việc gì bận hoặc chơi là tự ý thức phải học bù.mẹ e rất nghiêm khắc nếu học phải tập trung,chơi ra chơi...hihi may mà e cũng là sv năm 3 rồi Đọc cmt của chị thấy nhớ ngày xưa hình ảnh mẹ dạy thế chứ,giờ e cũng đi dạy gia sư nhưng thấy càng ngày các bé ko tự giác mấy hix
     
  11. thaohcm

    thaohcm www.khoedep360.vn

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    em cũng thích cách dạy con của chị minhlong83, em sẽ học tập để dạy dỗ con của em, cảm ơn chị nhiều!
     
  12. White_rose2710

    White_rose2710 Banned

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Bé này giống mình hồi xưa thế :) ! Mình khuyên bạn nên nghiêm khắc với bé hơn ! Hồi xưa bố mình cũng rất chiều mình nhưng với những vấn đề hình thành tính cách như vậy thì ông rất nghiêm khắc ! Có lẽ cũng nhờ vậy mà sau này mình thấy tự lập và tự giác hơn trong cuộc sống
     
  13. Mẹ đăng khoa

    Mẹ đăng khoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Trời đất sao con bạn giống mình vậy, mình vừa đăng một topic xin ý kiến kinh nghiệm của các mẹ... Lũ nhỏ giống hệt nhau.. Đọc mấy bài các mẹ cho lời khuyên cho bạn, mình đúc kết phải nghiêm khắc với con bạn nhỉ nhưng cũng phải gần gũi với con ko mình sợ con chán học... hixx.. Cả tối ngồi với con đau lưng kinh khủng...hixx Mình chúc con bạn và cả con mình luôn cố gắng bỏ thói quen xấu đó và học thật giỏi bạn nha
     
  14. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Con trai mình ngồi một lúc cậu ngáp dài ngáp ngắn: mẹ ơi con buồn ngủ lắm rồi, buồn ngủ mờ cả mắt rồi mẹ ạ. Cho cậu nghỉ thế là chạy biến đi chơi, mải chơi mà. Rút kinh nghiệm học xong đi mẹ cho đi ngủ. Thế là phải ngoan ngoãn nghe theo, giờ không dám bảo con buồn ngủ nữa. Các bé quen với kiểu vừa học vừa chơi ở mẫu giáo rồi mà, dần dần rồi sẽ vào khuôn khổ thôi.
    Nhưng mà phải nói là các bé học chương trình nặng quá, ngày xưa mình đi học còn được các cô viết mẫu cho từng dòng một, còn giờ thì cô chỉ viết lên bảng còn các bé phải tự viết vào vở của mình theo đúng mẫu chữ đã quy định. Bé nào chưa viết thạo chữ, ngồi hí hoáy thì không viết kịp còn bao nhiêu môn cùng phải học trong một ngày nữa chứ.
     
  15. MHphuonganh

    MHphuonganh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/8/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi


    Em đồng ý với cách dạy con của chị,con trẻ cần phải tự lập từ khi còn nhỏ chứ không thể nựng chiều mãi,trẻ con nước ngoài 4 tuổi là bắt đầu phải tự lập rồi,nhìn rất ngưỡng mộ. Mỗi tội nhiều khi gia đình không thích cách dạy con kiểu này
     
  16. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Bé nhà mình cũng kèm từ lúc 5 tuổi cũng tự giác như bé nhà bạn nhưng khi 6 tuổi hình như đây là cái tuổi bướng bỉnh hay sao ấy. Nói một lần không chịu nghe mà phải nói lần thứ 2 mới phụng phịu đứng dậy. Đôi khi cũng thấy nản quá cơ..
     
  17. mebibi607

    mebibi607 Sỉ&Lẻ Sơn Móng OPI AU100% - 0943.43.66.55

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    1,723
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Đây chỉ là cái cớ của bọn nhóc thôi. Con nhà em áp dụng từ nhỏ phương pháp. Nói nhẹ nhàng => ko thì sẽ ăn 1 cái đạp . E thấy rất hiệu quả.
     
  18. trangnht90

    trangnht90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Ui ui. Bé nhà chị giống y hệt em hồi xưa ạ.
    Hồi em chưa vào lớp 1, em cũng phải học chữ ở nhà. Cứ đến giờ học là em giả vờ ốm. Ông nội em thương lắm, thế là cho em nghỉ.
    Rồi em trèo lên giường, nằm 1 lát rồi dậy chơi như bình thường. Lâu dần, ông em phát hiện ra, ông em ko bênh nữa.
    Thế là bố mẹ em bắt em học. Mới đầu thì sẽ phụng phịu ạ.
    Nhưng khi học ngoan thì được mọi người khen (em ko biết bé nhà chị thế nào nhưng em thì ưa nịnh lắm) với cả thỉnh thoảng được thưởng kem...
    Bên cạnh học thì bố mẹ em cũng dạy em chơi cờ caro, đi chợ, xem giờ, tính tiền...
    Nhưng mà em thấy, sau này mình đi học, thấy giỏi hơn các bạn, sẽ thấy thích, và từ đó tự giác học lắm ạ.
    Thế nên giờ phải nghiêm khắc với các bé ạ.

    Còn em gái em thì lì hơn em. Ko chịu học. Mẹ em dùng cách là đọc truyện cổ tích cho nó nghe. Nhưng cứ đến đoạn hay, gần cuối thì bảo đi ngủ. Rồi mai đánh dấu trang đọc dở ý lại, em em nó muốn biết kết quả thì nó tự đọc. Như thế vừa tự giác, vừa nhanh thuộc mặt chữ ạ.

    Nhưng nói gì thì nói, em thấy với các bé tuy phải nghiêm khắc 1 chút nhưng mà dù gì cũng là con mình, chứ có phải cục đất đâu ạ. Thấy cứ tội tội sao ý ạ
     
  19. Mẹ Bé Gia Linh

    Mẹ Bé Gia Linh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    bé có biểu hiện giả bệnh để trốn tránh việc học đó bạn.
    bạn thử tìm hiểu xem lý do tại sao bé k thích học nhé. có khi bạn bắt bé phải học nhiều quá, ít thời gian được chơi nên bé sinh ra tính như thế.
    tốt nhất bạn nên nghiêm khắc và giả vờ lờ đi mỗi khi thấy bé giả bệnh như vậy, một thời gian là sẽ vào khuôn khổ ngay thôi :)
    chúc mẹ nó tìm ra cách dạy con tốt nhất nhé
     
  20. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,781
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các chị các mẹ giúp tôi ca này.Tôi bó tay rùi

    Con gái tớ 3 tuổi, cứ ở nhà với mẹ thì ngoan tuyệt vời, ăn u ngủ nghỉ, tắm gội đúng giờ giấc, chơi xong đồ chơi thì tự biết dọn dẹp sắp xếp gọn gàng 1 chỗ, lấy cốc u nước xong úp lại đúng vị trí ban đầu k xê dịch, ra khỏi phòng biết chủ động tắt quạt tắt TV...
    Nhưng ở nhà với bố là: hay dỗi...hơi tý dỗi...đòi cái nọ cái kia...thỉnh thoảng mè nheo hoặc gào toáng lên...hoặc lăn đùng ra đất ăn vạ.
    Là con gái cưng nên được bố chiều, con đầu cháu sớm nên đc ông bà kưng.
    Đi chơi với bà thích mua cái nọ cái kia, riêng đi với mẹ thì k bao giờ có chuyện đó trừ khi mẹ hỏi con có thích k?

    Tớ yêu con nhưng k chiều theo bất cứ ý thích nhất thời của con, cái gì cảm thấy hợp lý dung hòa được thì ok chấp nhận nhưng có dấu hiệu vòi vĩnh hoặc ỷ lại là nghiêm khắc luôn.
    Con khóc lóc ăn vạ, tớ lờ đi....mặc kệ nàng í khóc 1 lúc rồi mới nhẹ nhàng nc tâm sự với nàng: nếu con k nghe lời mẹ làm mẹ buồn đấy...con phải ngoan, mẹ nói con phải nghe lời thì mẹ mới yêu nhiều. Tớ k đánh con bao giờ nhưng tớ khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Về giáo dục con, tớ hướng con theo sự tự giác học, tự giác tìm tòi và tạo hứng thú cho con trong việc học.
    Tớ mua sách, truyện tranh giáo dục, chữ cái + số học, đĩa hát học TA...maù vẽ, đàn Organ về hướng con khám phá học hỏi, dành thời gian cùng chơi cùng học, cùng vẽ cùng hát với con...thỉnh thoảng cùng con đi dạo, đi siêu thị...coi con như 1 người lớn...hỏi han tham khảo ý kiến của con về nhiều vấn đề...(ví dụ tớ mua 1 cái váy mới hoặc mới cắt tóc về, người đầu tiên tớ hỏi ý kiến nhận xét là con gái tớ, 2 mẹ con đi siêu thị tớ cũng hỏi ý kiến con xem có thích món này món kia k? cho con so sánh các thử cùng loại để cùng con lựa chọn...)
    Tớ thường xuyên dặn dò con những việc của ngày hôm sau vào trước lúc đi ngủ...con tớ thường im lặng lắng nghe và hôm sau bé làm đúng như lời mẹ dặn.
    Con tớ chưa đi học lớp 1 nhưng cháu biết tất cả chữ và số học, tô mầu rất gọn gàng theo mẫu...thuộc rất nhiều bài hát, thích hát và phát âm TA theo đĩa...đặc biệt hứng thú với việc học chữ và số học.
     
    Sửa lần cuối: 12/9/2012

Chia sẻ trang này