Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cám ơn bạn nhé. Mình mới bập bẹ lên diễn đàn. Vẫn còn ngốc lắm. Vẫn chưa biết làm thế nào để dẫn đường link cho các bạn dễ vào. Ai hỏi mình toàn copy thủ công thôi. Mình copy tạm thời lên đây các bạn tham khảo và ủng hộ mình nhé. Dịch vụ chủ đạo mà mình đang tập trung cao độ là dv dành cho chị em sau sinh. Tuy nhiên chăm sóc chị em vẫn là chuyên môn chiếm ưu thế của mình.... * QUY TRÌNH VÀ BẢNG GIÁ : 1. CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT (CHĂM SÓC SAU SINH) : a. Quy Trình (gồm có 3 buổi chăm sóc) ( 90 phút/buổi ) : - Ngày 1 : Chăm sóc Toàn Thân : 1- Quấn gel bụng bằng thuốc. 2- Bấm huyệt, xoa bóp toàn thân. 3- Dưỡng toàn thân. - Ngày 2 : Chăm sóc Mặt : 1- Quấn gel bụng bằng thuốc. 2- Xông hơi mặt. 3- Massage mặt. 4- Đắp mặt nạ. 5- Dưỡng da bằng máy hồng ngoại. - Ngày 3 : Chăm sóc Người : 1- Xông hơi toàn thân và xông hơi cửa mình. 2- Quấn gel bụng bằng thuốc. 3- Bấm huyệt, xoa bóp toàn thân. 4- Dưỡng toàn thân. b. Bảng giá gói hàng đặt theo quy trình ( QT ): QUY TRÌNH(SỐ NGÀY) GIÁTHÀNH/NGÀY TỔNG GIÁ/GÓI HÀNG 3QT(09 ngày)====> 300.000 VNĐ====> 2.700.000 4QT(12 ngày)====> 276.000 VNĐ====> 3.312.000 5QT(15 ngày)====> 240.000 VNĐ====> 3.600.000 * Sau khi tìm hiểu và lựa chọn gói hàng tham gia ( tối thiểu 3 quy trình ) , quý khách ký hợp đồng và đặt trước 1.000.000 VND . Ngày cuối cùng sử dụng dịch vụ, quý khách quyết toán hết tổng giá trị gói hàng tham gia. 2. CHĂM SÓC CƠ BẢN : a. Quy trình chăm sóc da cơ bản ( 90 phút) : 1ª. Tẩy da chết ( Tùy da) 2ª. Rửa sữa rửa mặt. 3ª. Xông hơi. 4ª. Hút mụn ( Tùy da ) 5ª. Massage. 6ª. Đắp mặt nạ và thư giãn đầu,cổ,vai,gáy hoặc massage tay. 7ª. Massage dưỡng bằng máy hồng ngoại. b. Bảng giá dịch vụ chăm sóc cơ bản 1b. Chăm Sóc Lẻ : 220.000 / buổi 2b. Chăm Sóc Định Kỳ : 220.000 * 05 buổi = 1.100.000/06 buổi ( Mua thẻ 5 buổi tặng 1 buổi thành 6 buổi ) HIỆN TẠI BÊN MÌNH ĐANG CÓ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT : DÀNH TẶNG CÁC MẸ BẦU 03 LẦN CHĂM SÓC DA MẶT TẠI NHÀ TRƯỚC KHI SINH ( TRỊ GIÁ 660.000 ) NGAY KHI KÝ THAM GIÁ GÓI HÀNG CHĂM SÓC SAU SINH 15 NGÀY ( TRỊ GIÁ 3.600.000 ) (Quà tặng không thể quy đổi thành tiền mặt) VỚI MỘT MỨC GIÁ HIỆN TẠI VÔ CÙNG HẤP DẪN VÀ MỘT QUY TRÌNH CHĂM SÓC CŨNG HẾT SỨC KHOA HỌC, MÌNH MONG MUỐN TẤT CẢ CHỊ EM KHI HIỂU ĐƯỢC CHÂN GIÁ TRỊ CỦA MÌNH VÀ HIỂU ĐƯỢC Ý NGHĨA CƠ BẢN CỦA GÓI DỊCH VỤ CHĂM SÓC BÊN MÌNH, CHỊ EM CÓ THỂ TỰ TIN QUYẾT ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN CHO MÌNH MỘT GÓI DỊCH VỤ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, THỜI GIAN, VÀ NHÂN LỰC CỦA GIA ĐÌNH MÌNH...VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG,UY TÍN, VÀ DANH DỰ NGHỀ NGHIỆP, MÌNH KHẲNG ĐỊNH "NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI NÓI LÀ NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI CÓ"... NHƯ MỘT LỜI KÊU GỌI, MÌNH MONG MUỐN TẤT CẢ CHỊ EM HÃY CHĂM SÓC THÂN THỂ MÌNH NHƯ MỘT LỜI CẢM ƠN THƯỢNG ĐẾ, TẠO HÓA VÀ NHƯ MỘT CÁCH TRẢ ƠN SINH THÀNH DƯỠNG DỤC CỦA CHA MẸ DÀNH CHO MÌNH. VÀ HƠN THẾ NỮA, KHI CHÚNG TA CHĂM SÓC MÌNH , CHÚNG TA ĐANG LÀM ĐẸP CỘNG ĐỒNG NÓI CHUNG VÀ LÀM ĐẸP CHỒNG MÌNH NÓI RIÊNG, GÓP PHẦN TÔN VINH VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI, VĂN MINH MÀ CŨNG KHÔNG MẤT ĐI VẺ ĐẸP TRUYỀN THỐNG VÀ NÉT QUYẾN RŨ CỦA PHỤ NỮ Á ĐÔNG... DOOR TO DOOR - CHÚNG TÔI SẼ PHỤC VỤ BẠN TẠI NHÀ CỦA BẠN VỚI TẤT CẢ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CẦN VÀ ĐỦ CHO QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC... XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý, QUAN TÂM, THEO DÕI VÀ SỰ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ CỦA CÁC MẸ BẦU ... ... MÌNH TÊN HUYỀN. RẤT VUI ĐƯỢC TƯ VẤN CHO BẠN. ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH : 0982134978 - 0915334978. ( CÓ 1 SỐ ĐOẠN MÌNH COPY TRÊN DIỄN ĐÀN TOPIC CỦA MÌNH VÌ MÌNH CHƯA BIẾT DẪN ĐƯỜNG LINK CHO CÁC BẠN. THỜI GIAN TỚI MÌNH SẼ HỌC THÊM CÁI NÀY TỪ NHỮNG BẠN KHÁCH HÀNG CỦA MINH. THÔNG CẢM VÀ ĐỪNG CƯỜI MÌNH NHÉ ! )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tình hình thấy các bà bàn tán vụ mất ngủ, chẳng bù cho mình lên nằm chắc chưa đựoc 2 phút là say luôn. Bà nào mất ngủ tối chịu khó đi bộ khoảng 30 phút nhé, đảm bảo ngủ ngon
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng thế, con Thỏ ty đêm 2-3 lần mà em ấy cứ ty xong là tôi lại ngủ được tiếp, may thế.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ok, em ý nhìn đểu lắm, giờ từ nào người lớn nói cũng bắt chước được rồi nhưng đi thì mới có mấy bước.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 con đấy chậm đi mày nhỉ, các cụ bảo nhanh nói thì chậm đi quả ko sai, con Linh nhà tao ngày trước thì ngược lại, 10 tháng nàng đi phăm phăm, mà ko nói năng gì, gần 2 tuổi mới thèm nói.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 sáng nay ăn mỗi 3 quả gà ri mua nhà Dieple với uống 1 hộp sữa tươi. giờ đói gần chết, mưa thế này có bún ốc ăn thì ...............
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cũng biết là vậy mà sao lười quá... Trước cửa nhà tớ là cái sân chơi, suốt ngày người người, nhà nhà ra tập thể dục mà mình thì ngại. Có nhiều phương pháp mình biết rất hiệu quả cho cái bệnh mất ngủ nói chung này nhưng tự thấy có thể nó không hoàn toàn hiệu quả với mình cho lắm vì mình biết nguyên nhân của mình là cái đầu. Lúc nào mình cũng nghĩ... Nghĩ không thôi, nghĩ không ngừng... Oa...mệt quá... Làm thế nào để đừng nghĩ bây giờ ??? Căng thẳng hết cả đầu óc. Nhiều lúc 2 mắt sụp xuống muốn ngủ lắm nhưng chẳng hiểu sao vừa muốn ngủ bỗng dưng lại có 1 điều gì đấy đi qua đầu làm mình lại nghĩ... vậy là tỉnh... Bực cả mình... Sau đó cố gắng đếm... cố gắng nhẩm bài hát gì đó cho quên đi ... Vậy mà vẫn không ngủ được...Đau đầu kinh khủng... Có thời gian đã phải dùng thuốc ngủ... Mình thấy không gì khổ như mất ngủ... thật là tệ... Có ai giống mình không ???????
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tại bà cả nghĩ quá. Ý nghĩ nào đến hãy tự bảo nó: Để mai ta sẽ nghĩ tới, bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi thôi ... Thế là thăng. Chuối ơi, em Thỏ vẫn ty à, eo ngại nhỉ ... nói vậy chứ tôi thèm cảm giác cho con ty lắm mà chắc chắn không bao giờ còn được cảm giác đấy nữa, hụt hẫng lắm
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Vẫn bà ạ, tôi dự định kệ em ý ty đến tầm 2t (tuy sữa không còn nhiều). Cũng nhiều người bảo cai đi còn gì nhưng tôi vẫn thích lúc em ý ty, tay sờ lần mấy thứ, rồi mắt ngước lên nhìn tôi cười cười. Yêu lắm ý.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 QUá chậm ấy mày ạ, có em kém Thỏ đến nửa tuổi cũng đi phăm phăm rồi ấy chứ. Tối qua tầm 9h đang cho nó ty mà nó thấy thằng Chuối chạy sang phòng bên nó nhả ty ra rồi ngoạc mồm: "Chối, Chối". Sợ chưa, đúng giọng tao gọi anh nó mày ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hoa ơi tớ vui lắm lắm nhưng giờ vẫn nghén mệt lắm, chả biết bao giờ mới tỉnh được đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi giời ơi, yêu quá đi mất thôi. Bà ơi, bọn trẻ con yêu nhất là giai doạn dưới 2 tuổi ý, Sao bà càng nói tôi càng thấy thèm và nhớ cảm giác cho con ty thế cơ chứ. Thằng đầu tiên thì tôi ít sữa nên 6 tháng là hết rồi, ko có tâm trạng gì mấy. Thằng thứ 2 thì tới 18 tháng mới cai, vì cứ đi làm về là nó giục mẹ lên giường chui vào bập một lúc rồi ngỏn nghẻn quay ra cười, yêu không chịu được mà cũng tức ko chịu được vì ko làm gì được. Đêm mất ngủ vì nó lục xục nữa nên đành cai. Cứ tưởng sau này nó vẫn nhớ mà bây giờ có áp nó vào nó lại đẩy ra kinh tởm mới ghét chứ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc ơi, phấn khởi quá. Chúc mừng Phúc nhé,mấy tháng rùi mà vẫn nghén nhiều vậy, mà tui nghén đến tận ngày sinh luôn ý, hiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phúc ơi, phấn khởi quá. Chúc mừng Phúc nhé,mấy tháng rùi mà vẫn nghén nhiều vậy, mà tui nghén đến tận ngày sinh luôn ý, hiiiiiiiiiiii